Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2014] Học viên Pháp Luân Công Cung Hải Âu, khoảng 30 tuổi, đã bị bắt lần thứ hai vào ngày 03 tháng 04 năm 2014. Hiện không ai biết anh đang ở đâu. Trước đó, anh đã bị giam tù trong suốt 10 năm của tuổi thanh xuân chỉ vì anh kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Viện kiểm sát địa phương đã phê duyệt lệnh bắt. Một lần nữa anh có nguy cơ bị xét xử và bắt giam một cách phi pháp.

Gia đình nghe tin từ đồn cảnh sát địa phương lý do anh bị bắt là vì phổ biến thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trên trang web cá nhân của anh.

Chỉ vài năm sau khi được thả tự do năm 2011, anh Cung Hải Âu lại bị bắt vào tháng 04 năm 2014. Anh đã có việc làm và đang chu cấp cho cha mẹ già trong những năm qua. Anh đã dành thời gian cả ngày để chăm sóc cho người cha sau khi ông mổ trực tràng vào năm 2013. Anh cũng dùng số tiền kiếm được để sửa lại ngôi nhà cũ của cha mẹ.

Hàng ngày cha anh đều mong ngóng anh trở về và nhiều lần trở bệnh vì thường xuyên lo lắng.

Anh Cung Hải Âu đã bị giam cầm 10 năm trong tù kể từ tháng 01 năm 2001. Cảnh sát đã cố gắng ép cung anh bằng cách tra tấn. Lúc đó toàn thân anh đầy những vết cắt và lở loét do bị bạo hành, thân thể anh yếu ớt đến nỗi anh không thể tự chăm sóc cho chính mình.

Anh đã từ chối bị kết án và kháng nghị lên toà án cấp cao hơn. Toà án từ chối đơn kháng nghị của anh và thậm chí còn làm giả văn bản đồng ý với bản án của anh. Anh đã bị đưa tới Nhà tù Số 3 ở Cáp Nhĩ Tân và sau đó bị chuyển đến Nhà tù Đại Khánh vào năm 2004.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/26/做好人遭十年冤狱-齐齐哈尔青年再被绑架-298188.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/4/146231.html
Đăng ngày 04-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share