Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2014]

Cô Trương Hoành, anh Thạch Bân và các học viên Pháp Luân Công khác ở thành phố Trường Xuân đã bị bắt giữ phi pháp vào ngày 15 tháng 10 và bị giam giữ 15 ngày. Họ đáng ra đã được trả tự do vào ngày 30 tháng 10, nhưng lại bị đưa đến một trung tâm tẩy não thành phố Trường Xuân và bị tiếp tục giam giữ.

Gia đình của họ đã ngăn chiếc xe đang chở các học viên ở phía trước Trại tạm giam Vi Tử Câu và yêu cầu được xem những văn bản hợp pháp về việc giam giữ các học viên. Cảnh sát trong xe không trả lời và bắt đầu đánh đập các học viên ở trong xe.

Cảnh sát vũ trang được điều động đến, họ đội mũ bảo hiểm, mang theo các tấm chắn và dùi cui làm bằng cao su. Khi nhìn thấy họ, đứa con nhỏ của anh Thạch Bân được gia đình đưa đi cùng, bắt đầu khóc. Năm cảnh sát địa phương cũng tham gia cùng [nhóm cảnh sát vũ trang] và ép buộc các gia đình đi vào bên đường để chiếc xe có thể di chuyển. Trong lúc xô đẩy, cảnh sát đã làm tay của con gái cô Trương bị thương.

Công an phân cục Nhị Đạo đã liên lạc với chủ nhà trọ của cô Trương, và yêu cầu ông ấy không được tiếp tục cho cô Trương thuê nhà. Việc cô Trương bị giam giữ khiến cho hai đứa trẻ ở nhà không có người chăm sóc và hiện tại chúng còn phải đối mặt với việc bị đuổi khỏi nhà.

Anh Thạch đã tiến hành tuyệt thực để phản đối việc giam giữ. Anh trở nên rất yếu và phải có người đưa lên xe khi anh bị chuyển đến trung tâm tẩy não.

Anh Thạch khoảng 30 tuổi. Hai vợ chồng anh có một con nhỏ chưa đầy một tuổi. Anh đã học tại trường Đại học Y ở Trường Xuân, nhưng không được tốt nghiệp chỉ bởi đức tin đối với Pháp Luân Công. Anh đã nhiều lần bị giam giữ và tra tấn tàn bạo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/1/299720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/8/146749.html

Đăng ngày 02-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share