Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2014] “Mẹ, con đã về!” cô gái 15 tuổi mở cửa nhà sau khi ở trường về vào ngày 23 tháng 09 năm 2014, chỉ thấy mẹ cô đã mất tích và nhà họ biến thành một mớ hỗn độn. Những thứ liên quan đến Pháp Luân Công và máy tính của họ đã biến mất. Cô khóc: “Mẹ lại bị bắt rồi!”

617d5ee5a57692ce533bea7da96b5c03.jpg

Một gia đình đã từng hạnh phúc

Đây là lần thứ hai bà Lưu Tân Dĩnh bị bắt kể từ khi chồng bà, ông Khúc Huy qua đời vào ngày 19 tháng 02 năm 2014. Ông Khúc đã bị liệt do bị sốc điện một thời gian dài tại Trại lao động cưỡng bức Đại Liên năm 2001. Ông đã phải nằm liệt giường 13 năm, và bà Lưu đã chăm sóc ông.

Ngay sau khi ông Khúc qua đời, cảnh sát đã bắt giữ bất hợp pháp bà Lưu vào ngày 21 tháng 03 năm 2014. Do thể trạng bà Lưu yếu ớt, trại tạm giam đã từ chối nhận bà. Cảnh sát đã thả bà ra.

Bà lại không qua được vòng kiểm tra sức khỏe sau lần bị bắt mới đây nhất vào tháng 09. Tuy nhiên, lần này cảnh sát đã giữ bà tại Bệnh viện 210 Đại Liên. Tòa án Trung Sơn đã nhanh chóng sắp xếp một cuộc xét xử bà vào ngày 29 tháng 09, chỉ sáu ngày sau khi bà bị bắt.

Con gái bà Lưu và người cha già của bà đã không được phép tham gia vụ xét xử. Tòa án tuyên bố rằng họ quá già hoặc quá trẻ. Chị dâu của bà là thành viên duy nhất trong gia đình được phép vào phòng xử án.

Theo lời của chị dâu, bà Lưu bị cảnh sát đưa vào phòng xử án, hai tay và hai chân bị còng. Bà có vẻ rất yếu. Bà không nói gì ngoài câu nói cuối cùng của mình. Bà đã chia sẻ với mọi người những lợi ích mà bà và chồng bà đã trải nghiệm được khi tu luyện Pháp Luân Công, chồng bà bị liệt do bị tra tấn và gần đây đã qua đời, và những khó khăn mà gia đình bà đã trải qua trong 13 năm qua.

Trước hai vụ bắt giữ trong năm 2014, bà Lưu đã bị bắt vào ngày 21 tháng 06 năm 2013 vì đã giúp đưa luật sư đi từ Bắc Kinh đến Đại Liên để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công bị buộc tội lắp đặt chảo vệ tinh thu các chương trình truyền hình của Trung Quốc ở nước ngoài không bị kiểm duyệt. Bà đã bị lên cơn đau tim hai lần trong lúc cảnh sát thẩm vấn. Cảnh sát đã thả bà ra, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi bà. Bà thậm chí còn bị sách nhiễu tại tang lễ của chồng vào tháng 02.

Sau khi kết án 11 học viên tham gia vào vụ kiện đầu năm nay, tòa án đã chĩa mũi nhọn vào bà Lưu và tìm mọi cách đưa bà vào tù.

Các công tố viên đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng xác thực nào để buộc tội bà Lưu, bằng chứng duy nhất được đưa ra là bà đã lắp đặt chảo vệ tinh ở nhà để nhận các chương trình không kiểm duyệt.

Thẩm phán đã nhanh chóng dừng phiên tòa, mà không đưa ra phán quyết. Bà Lưu bị đưa trở lại trại tạm giam Diêu Gia, nơi bà vẫn đang bị giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/4/298520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/14/146373.html

Đăng ngày 05-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share