Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2014] Vào một ngày năm 2005, tôi đã ăn tối với một cảnh sát trưởng của một đồn cảnh sát. Ông nói mình phải tới bệnh viện để kiểm tra viêm gan B. Là một bác sĩ, tôi mời ông ấy tới bệnh viện nơi tôi làm việc để làm xét nghiệm.

Ngày hôm sau, tôi tới đón và đưa ông tới bệnh viện để làm xét nghiệm máu. Sau khi lấy máu xong, chúng tôi ngồi trong xe hơi nói chuyện trong khi chờ đợi kết quả.

Tôi bắt đầu giảng chân tướng Pháp Luân Công cho ông, và nói vụ “tự thiêu” trên Quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng. Sau đó, ông kể với tôi một câu chuyện.

Ông nói ông là cảnh sát trưởng ở một đồn cảnh sát sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Ngôi làng mà ông phụ trách nằm gần một hồ chứa nước lớn. Vào mùa mưa, mực nước hồ chứa đã dâng lên rất nhanh và cần phải xả ngay, làm ngập đất canh tác của nông dân ở gần đó. Không ai muốn để nước chảy vào đất và phá hủy hoa màu của họ, do đó người dân đã đắp bùn và đá xung quanh đất của họ để ngăn không cho nước chảy vào.

Các cán bộ thôn đã họp để bàn bạc về vấn đề này. Một cán bộ nói với mọi người: “Tôi thực sự ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công. Trong khi mọi người đều đắp đất đá ở xung quanh mảnh đất của mình để ngăn không cho nước chảy vào, nhưng một học viên Pháp Luân Công ở làng tôi đã khơi rãnh ở cạnh bờ đất của ông ấy để cho nước chảy vào đất của mình để cứu hoa màu của những người khác.”

Ông còn nói: “Hàng năm, việc đi thu thuế và thanh toán các khoản phí với dân làng là một công việc đau đầu. Nhưng các học viên ở trong làng tôi thường là những người luôn thanh toán tiền trước.” Các cán bộ thôn sau đó bắt đầu bình luận về các học viên Pháp Luân Công, và tất cả đều đồng ý rằng các học viên đều là những người tốt và trung thực. Họ không thể hiểu nổi tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại Pháp Luân Công.

Tôi tận dụng cơ hội này thuyết phục ông thoái ĐCSTQ, và ông đã đồng ý. Khi lấy kết quả kiểm tra máu, mọi chỉ số máu đều gần trở về trị số bình thường. Ông rất ngạc nhiên và vui mừng. Ông đã được thưởng ngay sau khi đã minh bạch được chân tướng và thoái khỏi ĐCSTQ!

Không lâu sau, ông được điều chuyển tới làm trưởng phòng của một phòng quản lý thiết bị phương tiện. Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều khi tôi mang xe của mình tới để kiểm tra. Tôi mang cho ông nhiều tài liệu thông tin và các đĩa DVD, và nói: “Ông hãy đọc những tài liệu này và tìm hiểu sự thật. Đừng đánh mất cơ hội được cứu chỉ vì mình là sĩ quan cảnh sát.” Ông đã nhận tài liệu và nói: “Không như các cảnh sát khác, tôi hiểu sự thật.”

Đầu năm nay, tôi lại có dịp ăn tối với người trưởng phòng này và các anh em trai ông ấy. Họ đều đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhắc họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Người trưởng phòng cùng tất cả mọi người đang ăn tối đã ngay lập tức đồng thanh niệm ba lần câu đó một cách hào hứng.

Tôi hỏi ông cảm thấy thế nào sau khi thoái khỏi ĐCSTQ. Ông đáp: “Tôi cảm thấy rất tốt. Tôi khỏe mạnh và đã thăng tiến trong công việc. Công việc của tôi được cấp trên tín nhiệm. Tôi muốn làm nhiều việc tốt hơn nữa cho mọi người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/12/297609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/2/146207.html

Đăng ngày 24-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share