Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2014] Vào tháng 06 và tháng 07 năm 2014, 149 người dân ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc đã ký vào đơn kiến nghị, kêu gọi chính quyền Trung Cộng chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Không ai trong số họ sợ bị chính quyền trả thù.

a929ae85522a672f384bcb6c85a24628.jpg

Ký vào đơn đơn kiến nghị

Ngày càng có nhiều người Trung Quốc nhận ra rằng họ không thể có một cuộc sống hòa bình chừng nào mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) còn nắm quyền cai trị đất nước. Nhiều người ký đơn thỉnh nguyện đã nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã chứng tỏ là một pháp môn tu luyện tuyệt vời. Không chỉ mang lại lợi ích về thể chất và tinh thần cho con người, mà còn mang đến hạnh phúc cho gia đình và xã hội.

Được hưởng lợi ích nhờ một học viên

Một người ký tên đã kể câu chuyện xảy ra ở nơi cô làm việc. Cô nói: “Vài năm trước, khi cơ quan tôi tái cơ cấu, tất cả chúng tôi đều giành nhau những vị trí làm việc tốt, ngoại trừ một người, đó là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, người đã tình nguyện đảm nhận vị trí công việc mà đồng lương không được đảm bảo. Tuy nhiên, không bao lâu sau khi cô bắt đầu làm công việc đó, vị trí làm việc đó đã cho lợi nhuận tốt. Cô ấy đã được nhận đầy đủ lương và thưởng. Ngay lập tức, nhiều đồng nghiệp lại tới yêu cầu ban quản lý để giành vị trí làm việc đó.

“Sau đó, một lần nữa, cô ấy lại tình nguyện nhận một vị trí khó khăn khác, giặt quần áo tại một khách sạn. Khách sạn đó đang trong tình trạng tài chính kiệt quệ, và tổng giám đốc đang trong tình trạng tuyệt vọng. Tuy nhiên, sau khi cô ấy bắt đầu tới làm việc tại đó, tình hình đã được cải thiện nhờ công suất sử dụng phòng tăng 100%. Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là có trách nhiệm với xã hội.” Người phụ nữ này đã kết thúc bằng cách nói rằng cô luôn luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

“Một pháp môn tu luyện tốt như vậy cần phải được khuyến khích”

Một thanh niên đã ký vào đơn kiến nghị và kể về gia đình mình rằng: “Mẹ tôi là một phụ nữ đơn thân. Vì công ty của bà cứ làm ăn lẹt đẹt mãi trong nhiều năm, nên cuộc sống của chúng tôi thực sự rất khó khăn. Nhưng sau khi mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tình hình kinh tế của công ty bà đã cải thiện, và cuộc sống của chúng tôi đã bớt khó khăn hơn.

“Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã tìm được một công việc mà không gặp chút khó khăn nào và làm rất tốt. Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn tình cảnh của gia đình tôi. Tôi hoàn toàn ủng hộ mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một pháp môn tu luyện tốt như vậy cần phải được khuyến khích một cách rộng rãi ngoài xã hội.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt”

Một người ký tên trông giống như một nhân viên chính phủ nói rằng: “Tôi muốn ký đơn kiến nghị. Tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt. Một người bạn của tôi được chẩn đoán là bị ung thư giai đoạn cuối đã hồi phục sức khỏe ngay sau khi anh ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi ủng hộ những hoạt động nhằm mục đích chấm dứt cuộc bức hại.”

Ngăn không cho tấn bi kịch này xảy ra một lần nữa

Một người ký tên lớn tuổi nói: “Bà Vu Quế Phương là một học viên ở địa phương, nguyên phó giám đốc Ban chính trị và pháp luật Duy Phường. Cả gia đình bà đã bị bức hại tàn bạo vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chồng bà đã bị bức hại đến chết, con rể bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại, bà và con gái bà bị giam giữ và giám sát phi pháp. Cháu ngoại của bà kể từ khi mới ba tuổi đã phải sống trong cảnh cô đơn và sợ hãi. Phải khẩn cấp ngăn chặn cuộc bức hại này lại để những tấn bi kịch như thế này sẽ không lặp lại một lần nữa.”

“Chân cô ấy đã hoàn toàn hồi phục”

Một người đàn ông trung tuổi nói: “Một đồng nghiệp của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đã vài lần nói với tôi về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi không nghe và thậm chí còn nói những lời không nên nói. Anh ấy đã cố ngăn tôi lại và nói rằng không nên làm như vậy. Nhưng tôi không tin rằng việc đó có thể gây hại cho tôi.

“Không bao lâu sau, vợ tôi bị gãy chân. Tôi tìm anh ấy và hỏi tôi phải làm gì bây giờ. Anh ấy nói tôi thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và bảo vợ tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’ Cả hai chúng tôi đều đã thoái khỏi ĐCSTQ. Sau khi vợ tôi niệm những chữ trên được vài hôm thì một điều kỳ diệu đã xảy ra. Chân của cô ấy đã hoàn toàn hồi phục. Cả hai chúng tôi cùng ký vào đơn để ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại.”

“Tôi ủng hộ và biết ơn Pháp Luân Đại Pháp”

Một doanh nhân kể lại một câu chuyện: “Một hôm, có một học viên Pháp Luân Công tới cửa hàng của tôi. Khi nhìn thấy môi tôi bị tím tái, anh ấy đã hỏi tôi tại sao. Tôi nói, tôi được chẩn đoán là có vấn đề về tim mạch. Anh ấy hỏi tôi là nhìn anh ấy như thế nào. Tôi nói trông anh khỏe mạnh. Anh ấy nói: ‘Vài năm trước, các bác sĩ đã nói tôi sống không còn được bao lâu nữa vì mọi cơ quan nội tạng đều đã hoạt động không còn tốt nữa. Nhưng chỉ vài tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi quay lại bệnh viện kiểm tra, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất. Các bác sĩ nói rằng điều đó thật thần kỳ và tim tôi hoạt động như của một thanh niên. Anh nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.’

“Tôi nói với anh ấy rằng tôi không có thời gian vì còn bận việc kinh doanh. Anh ấy bảo tôi nên thoái khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó và thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và nói sẽ tốt hơn nếu như tôi niệm to những chữ đó. Ngay lập tức tôi hô lên ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ Tôi có cảm giác toàn thân thể rất thoải mái, và bệnh tim mạch đã không còn hành hạ tôi, và như thể là có vật gì xấu đã rời khỏi thân thể của tôi vậy. Bây giờ tôi rất khỏe mạnh và công việc kinh doanh cũng rất phát đạt. Tôi ủng hộ và biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.”

Sau nhiều năm nỗ lực giảng chân tướng cho người dân của các học viên Pháp Luân Công và từ khi cuốn Cửu Bình được xuất bản, ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc đã minh bạch được chân tướng về Pháp Luân Công và không còn mù quáng nhắm mắt làm theo mệnh lệnh của ĐCSTQ thêm nữa. Khi có thêm nhiều những kẻ hành ác bức hại Pháp Luân Đại Pháp phải nhận quả báo vì những việc làm của họ, nhiều nhân viên và quan chức chính quyền đã thức tỉnh và từ chối tham gia vào việc bức hại các học viên. Nhiều người tin rằng, trong một tương lai không xa, Pháp Luân Đại Pháp sẽ sớm được khôi phục ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/15/296010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/28/3487.html

Đăng ngày 24-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share