Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13–09–2014] “Tôi không biết những gì đã xảy ra ở Thiên Tân trong những năm trở lại đây. Thu nhập và mức sống của người dân không được cải thiện, và nền kinh tế thì thật tồi tệ, nhưng chính phủ vẫn không ngừng bất cứ nỗ lực nào trong việc đàn áp những người tốt.

“Tôi nhớ một học viên Pháp Luân Công tên là Đường Kiên. Anh ấy đã bị bắt một vài năm trước đây. Cảnh sát đã tát vào mặt của anh ấy 1.000 lần. Làm sao mà người ta có thể hành động như thế được? Thật tàn nhẫn và vô nhân đạo!

“Ngày nay Thiên Tân vẫn là một nơi tồi tệ khi nói đến cuộc bức hại. Nếu tôi có quyền lực, đầu tiên tôi sẽ phóng thích tất cả những người tốt. Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể giúp các bạn bằng cách ký vào đơn thỉnh nguyện của các bạn mà thôi.” Một công dân lớn tuổi đã chia sẻ các thông tin trên khi ông ký tên để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công.

2014-9-12-minghui-signature-against-persecution-1--ss.jpg

Trong tháng 07 và tháng 08 năm 2014, có 232 chữ ký đã được thu thập từ Bắc Kinh, Thiên Tân và Lang Phường (Hà Bắc), khu vực thủ đô của Trung Quốc, còn được gọi là Jing–Jin-Ji (Kinh-Tân-Ký; Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc (Ký Châu))

Trong một môi trường nơi mà mọi người đều không dám phàn nàn về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dù chỉ là nói thầm, 232 người dân này đã dám viết ra tiếng nói, không sợ tiết lộ danh tính của mình, yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Những hành động ủng hộ Pháp Luân Công dũng cảm này đã trở thành một xu hướng trên khắp Trung Quốc, dường như công chúng đã nhận ra chân tướng và không còn sẵn lòng đứng làm ngơ trong khi những người dân vô tội bị tra tấn và giết chết vì đức tin của mình.

Trong khi việc thu thập chữ ký đang diễn ra, ĐCSTQ vẫn tiếp tục bắt giữ các học viên trên diện rộng, đặc biệt là ở Thiên Tân, tỉnh Hà Bắc, tỉnh Sơn Đông, Thượng Hải và Bắc Kinh. Mọi người đã trở nên rất tức giận khi biết về điều đó, và nói: “Hãy nhìn các nhà chức trách mù quáng này. Họ vẫn tiếp tục làm điều ác!”

“Khi Giang Trạch Dân sắp phải đối mặt với công lý vì các hành động sai trái của mình, thì họ vẫn còn ngu dốt và lựa chọn đi theo ĐCSTQ thối nát cho đến lúc kết thúc.”

“Sự sụp đổ của ĐCSTQ là không thể tránh khỏi. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy! Bạn nên thoái xuất khỏi Đảng, tách mình ra khỏi các việc làm sai trái của nó. Được bình an. Và hãy nhanh lên!”

Một thanh niên giơ cả hai tay lên hô to rằng: “Pháp Luân Công tốt! Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công,” và ký vào đơn thỉnh nguyện.

Một người đàn ông trung niên nói: “Tôi ủng hộ! Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. ĐCSTQ thật thối nát, tham nhũng và xem mạng sống con người không đáng một xu. Tôi đã quan sát nhiều tôn giáo và không cái nào trong số chúng là tốt cả. Tuy nhiên chỉ có Pháp Luân Công là tốt, đi trên đường chính và những người tu luyện Pháp Luân Công không hề xấu. Tôi ủng hộ những nỗ lực của Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Một phụ nữ trung niên nói: “Tôi sẽ ký. Tôi nên ký ở đâu? Tôi có nhiều người thân tu luyện Pháp Luân Công. Tất cả họ đều là người tốt. Tôi ủng hộ sự nỗ lực của các bạn.”

Một doanh nhân nói: “Tôi đã nghe nói về đơn thỉnh nguyện. Đó là một điều tốt – vừa hòa bình vừa lý tính. Đã đến lúc chấm dứt cuộc bức hại. Tiến hành bức hại Pháp Luân Công với nhiều nỗ lực trong hơn một thập kỷ mà không có bất cứ thành công nào, ĐCSTQ vẫn không nhận ra rằng họ đang hành động trái với thiên ý. Tôi ủng hộ các bạn.”

Ông ấy còn yêu cầu chừa ra một chỗ trống cho ông ấy để ông có thể nói toàn bộ gia đình mình ký tên vào đó.

Một người khác nói: “Nhìn lại 15 năm bức hại Pháp Luân Công của phe cánh Giang Trạch Dân, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết, và vô số những người khác bị tàn phế hay bị thương. Hơn một trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cho phép tu luyện Pháp Luân Công, tại sao ĐCSTQ lại không? Có vẻ như họ sợ chúng ta khỏe mạnh hoặc trở thành một người tốt vậy?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/13/297668.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/17/3296.html

Đăng ngày 05-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share