Bài chia sẻ của người thân trong gia đình của một học viên ở thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 28-08-2014] Tôi thực sự cảm kích hồng ân cứu độ của Sư phụ Lý Hồng Chí và Đại Pháp.

Người nhà tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Nhờ tâm thái ngay chính của mình, tôi đã thực sự cảm nhận được sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Vào buổi tối tháng 09 năm 2012, tôi đi câu cá ở vùng quê với một vài người bạn. Trên đường về, lúc đó đã quá nửa đêm và tất cả chúng tôi đều đang rất buồn ngủ, vì vậy chúng tôi quyết định thay phiên nhau lái xe.

Đột nhiên có tiếng đâm xe. Tất cả chúng tôi bừng tỉnh và choáng váng. Chúng tôi dừng xe, nhìn ra ngoài và thấy rằng một chiếc xe tải đã đâm vào cửa xe ô tô của chúng tôi và để lại một vết lõm lớn. Thế nhưng, tất cả chúng tôi đều không hề hấn gì. Nhìn thấy chiếc xe bị hư hại, một người bạn nói, “Tạ ơn Trời đã bảo hộ! Nếu không tất cả chúng ta đã mất mạng rồi!”

Sau khi về đến nhà, tôi đã kể lại cho gia đình tôi về vụ tai nạn. Mẹ vợ tôi nói, “Chính là Sư phụ và Đại Pháp đã cứu mạng con đấy. Bởi vì con đã lựa chọn thoái ĐCSTQ, nên Đại Pháp đã bảo hộ con khi tai nạn xảy đến. Chính con cũng đã lựa chọn tương lai cho mình. Hãy ghi tâm rằng: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Tai nạn thứ hai xảy ra vào tháng 10 năm 2012, khi anh rể của tôi trở về nhà sau một chuyến đi xa. Tôi đã đi đón anh ấy vào ban đêm. Trên đường về, anh ấy nói, “Em hãy nghỉ ngơi đi, để anh lái xe.” Sau đó chúng tôi đã đổi chỗ.

Khi chúng tôi về gần đến nhà, vô lăng bị sự cố chuyển hướng và chiếc xe bị mất kiểm soát. Ô tô đã lao vào một cái mương sâu hơn hai mét. Chúng tôi đã xoay xở mở được cửa xe và thoát ra ngoài. Khi chúng tôi nhìn khắp thân thể mình, cả hai chúng tôi đều rất ngạc nhiên rằng chúng tôi không hề bị thương.

Tiếng ồn đã đánh thức những người hàng xóm của chúng tôi và họ chạy đến xem có chuyện gì. Họ nhìn thấy chiếc ô tô đang ở trong mương và quả quyết rằng chiếc ô tô sẽ trở thành đồ phế thải. Phải đến vài giờ sau, khi một chiếc cần cẩu đến và kéo ô tô của tôi ra khỏi mương, chúng tôi mới thấy rằng ngay cả cửa xe cũng không hề bị vỡ!

Vụ tai nạn này đã khiến cho tất cả những người hàng xóm của tôi vô cùng ngạc nhiên. Thẳm sâu trong tâm, tôi thực sự cảm nhận được rằng chính Đại Pháp đang bảo hộ tôi, và chính Sư phụ đã cứu mạng tôi. Đại Pháp quả là thần kỳ!

Qua đây tôi xin cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ và Đại Pháp. Tôi cũng muốn nói với những người thân và bạn bè của mình rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/28/感谢大法的救命之恩-296462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/21/3359.html

Đăng ngày 06-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share