Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2014] Lời giảng của Sư phụ đã khích lệ tôi chăm chỉ mang sự thật về Pháp Luân Đại Pháp đến với mọi người.

“Đại Pháp đồ giảng chân tướng
Khẩu trung lợi kiếm tề phóng
Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn
Khảo khẩn cứu độ khoái giảng”
(Khoái giảng, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Giảng Nhanh

“Các đồ đệ Đại Pháp giảng rõ chân tướng
Như kiếm sắc từ trong miệng nhất tề phóng ra
Đâm toạc những lời vu khống của quỷ hư nát
Tận dụng thời cơ cứu độ và giảng nhanh lên”

Tôi là một học viên lâu năm mỗi ngày đều làm ba việc mà một học viên cần làm. Chồng tôi và tôi tuân thủ lịch sinh hoạt hàng ngày, theo đó chúng tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng để luyện công, ăn sáng rồi ra ngoài để nói với mọi người về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi liên tục phát chính niệm trong khi tôi giảng thanh chân tướng. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, chúng tôi đã được an toàn và giúp đỡ nhiều người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Vào buổi trưa chúng tôi về nhà để học Pháp. Trong khi đọc Pháp, trong đầu tôi không nghĩ đến điều gì khác, nhất tâm nhất ý học Pháp. Mỗi chữ đều là ngũ quang thập sắc, lấp lánh ánh kim quang, càng nhìn càng thấy rõ. Đôi khi các chữ đều là lập thể, trên dưới có hai tầng; đôi khi lại hiện lên rất to lớn. Bất kỳ khi nào tôi trải qua khổ nạn, Pháp đều điểm hóa cho tôi, tất cả câu trả lời đều nằm trong Pháp.

Duy trì tinh tấn tu luyện

Tôi và chồng coi việc học Pháp, chép lại Pháp và học thuộc Pháp là cực kỳ quan trọng. Chồng tôi đã chép lại cuốn Chuyển Pháp Luân tám lần. Bất cứ khi nào chúng tôi định nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi nhẩm Luận ngữ và Hồng Ngâm. Chúng tôi cố gắng tìm những người có tiền duyên, luôn luôn lấy Pháp của Sư phụ làm kim chỉ nam và nhận thức một cách sâu sắc được trách nhiệm và sứ mệnh của mình trong Chính Pháp.

Kinh nghiệm giảng thanh chân tướng của tôi

Sư phụ đã giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân”
(Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Pháp Chính Càn Khôn

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian”

Sư phụ luôn dẫn tôi gặp người có tiền duyên để cứu. Tôi luôn chào một cách nồng hậu, và thường nói: “Tôi thấy bạn là người tốt. Có lẽ chúng ta có duyên gặp nhau. Tôi có thể hỏi bạn điều này không? Đó là việc thoái khỏi ĐCSTQ, điều đó rất quan trọng và còn có thể bảo vệ tính mệnh của bạn.” Nếu có cơ hội, tôi sẽ nói về Cửu Bình, và bảo người đó rằng ĐCSTQ đã gây ra cái chết của hơn 80 triệu người Trung Quốc qua các cuộc vận động chính trị của nó. Tôi đã giảng thanh chân tướng cho nhiều người ở nhiều nơi khác nhau. Một vài người còn nhầm lẫn tôi là người thân của họ, trong khi thực ra là họ có tiền duyên được nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Khi mọi người đến gặp tôi để hỏi đường, ví dụ như đường đến trạm xe buýt, tôi sẽ giúp họ tới đó, mang đồ giúp họ. Như vậy rất dễ nói chuyện về Đại Pháp cho họ nghe.

Khi tôi giúp một phụ nữ trung niên thoái khỏi ĐCSTQ, cô nói: “Trời đang mưa to còn bác vẫn ở đây cứu người.” Tôi đáp: “Chính Sư phụ tôi đang cứu người, tôi chỉ nói sự thật với mọi người.” Cô nói: “Sư phụ của bác thật vĩ đại!” Sau khi tôi nói về Pháp Luân Đại Pháp cho một viên chức, ông thoái khỏi ĐCSTQ ngay lập tức, và nói rằng ông cũng sẽ mua cuốn Chuyển Pháp Luân.

Có lần tôi gặp một phụ nữ trong siêu thị, sau khi nói chuyện một hồi lâu về Pháp Luân Đại Pháp, cô đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và nói: “Bác mang đến ánh sáng trong tâm cháu. Cháu cảm thấy rất vui.”

Mùa hè trời rất nóng, nhưng dù sao đi nữa, vợ chồng tôi vẫn ra ngoài nói với mọi người về Đại Pháp. Một ngày nọ, chúng tôi đọc thuộc bài thơ của Sư phụ “Khổ Kỳ Tâm Chí” trước khi ra ngoài, và đã giúp cho 40 người thoái khỏi ĐCSTQ buổi sáng hôm đó. Khi khác, tôi đến sảnh chờ của một nhà hàng và nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Họ lắng nghe chăm chú, rồi tôi nghe có người nói: “Bác nói to hơn được không. Chúng tôi không nghe thấy.” Tôi nhìn lại, và thấy người ở hai bàn khác đang đứng lên để cố nghe điều tôi nói. Sau đó, 76 người ở ba bàn đã thoái đảng.

Phối hợp như một chỉnh thể

Có lần tôi thấy một đồng tu đang cố gắng tặng bùa bình an Pháp Luân Đại Pháp cho một phụ nữ trung niên, nhưng cô ấy không muốn nhận. Tôi cho rằng là một lạp tử của Đại Pháp, chúng ta nên hành động như một chỉnh thể và hỗ trợ lẫn nhau. Nên tôi đã đến và nói với người phụ nữ: “Tấm bùa này rất tốt, nó sẽ nhắc chị làm người tốt và giúp chị bình an.” Cô ấy cười và cầm lấy.

Một học viên khác cố gắng tặng đĩa DVD Thần Vận cho một phụ nữ, nhưng bà ấy từ chối. Tôi bước đến và nói: “Tôi cũng là người lớn tuổi và tôi chưa bao giờ xem biểu diễn hay đến vậy! Khi tôi xem, tôi cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ nhàng và thoải mái. Bệnh của một vài người đã khỏi sau khi xem biểu diễn này. Không tiền nào mua được trải nghiệm tuyệt vời như vậy đâu. Người nào xem sẽ được phúc lành!” Bà cười và cầm lấy. Một người đàn ông đứng bên cạnh bà cũng hỏi xin một chiếc.

Loại trừ can nhiễu bằng chính niệm

Một lần nọ tôi đang ở trạm xe buýt, và muốn nói với mọi người về cuộc bức hại. Nhưng hai xe cảnh sát đang ở gần đó. Họ đang ngồi trong xe và nhìn xung quanh.

Tôi nhớ Sư phụ giảng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Với suy nghĩ rằng tôi đang làm điều thiêng liêng nhất, tôi phát chính niệm, và cảnh sát đã rời đi sau hai phút. Tôi biết Sư phụ đang giúp tôi dọn đường. Sau đó tôi đã giúp được 40 người thoái đảng.

Mùa đông năm ngoái có tuyết rơi dày, con trai tôi gọi điện thoại bảo chúng tôi đừng đi ra ngoài. Cháu nói sẽ mua đồ dùng cần thiết cho chúng tôi. Nhưng tôi cảm thấy mạnh mẽ rằng tôi không thể ở nhà, vì cứu người là việc khẩn cấp. Vì vậy chúng tôi quyết định ra ngoài, Sư phụ sẽ bảo hộ cho chúng tôi.

Con dâu tôi muốn chúng tôi giúp trông cháu trai nhiều hơn. Tôi nói với con trai: “Việc tu luyện của cha mẹ đặt ở hàng đầu. Giờ đã hơn 70 tuổi, nếu cha mẹ lơ là tu luyện thì sẽ không thể có sức chăm sóc cháu trai được, hơn nữa tiền chữa bệnh sẽ trở thành gánh nặng đặt lên vai con. Cha mẹ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 16 năm, và vẫn khỏe mạnh và tự lập. Đây là do Đại Pháp đã ban cho!” Con trai tôi đồng ý. Tôi nói tiếp: “Nếu cha mẹ tập trung vào chăm sóc cho cháu trai, thì sẽ gây khó khăn cho luyện công và việc giảng thanh chân tướng. Con có thể dễ dàng thuê một người trông trẻ.”

Con đường tu luyện yêu cầu chúng ta làm ba việc thật tốt. Chúng ta không chấp trước vào thời gian và chỉ tìm cách để cứu nhiều người hơn. Hãy tiếp tục loại trừ chấp trước và làm theo Pháp của Sư phụ. Chúng ta sẽ thực hiện thệ ước và trở về ngôi nhà thật sự của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/9/一年365天都要做好三件事-295734.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/7/146281.html
Đăng ngày 18-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share