Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2014] Vào ngày 05 tháng 08 năm 2014, tôi tới một công trường xây dựng để phát tài liệu giảng chân tướng. Hai nhân viên bảo vệ, một người khoảng 50 tuổi và người kia khoảng 60 tuổi đang ngồi gác ở cổng. Tôi dự định giảng chân tướng cho họ trước rồi sau đó vào nói chuyện với những công nhân làm việc ở bên trong.

Tôi lấy ra một cuốn sách có tựa đề “Trốn đâu khi thảm họa tới,” tiến lại gần hai người đàn ông, tươi cười nói: “Xin chào, tôi có thể giới thiệu cuốn sách này cho các ông được không?”

Một người bảo vệ đứng dậy và hỏi: “Có phải là về Pháp Luân Công không?” “Vâng,” tôi đáp. “Nó nói với các ông chân tướng về Pháp Luân Công.”

Họ cảm ơn và mời tôi ngồi xuống. Họ hỏi tôi có đĩa DVD dạy luyện các bài công pháp Pháp Luân Công không. Tôi nói: “Có vẻ như các ông đã biết về Pháp Luân Công rồi.” Họ nói rằng họ biết Pháp Luân Công dạy người ta trở thành người tốt và họ đã nhận được những cuốn sách nhỏ và đĩa DVD từ các học viên khác. “Chúng tôi đã đọc và xem hết rồi,” họ nói.

Tôi giải thích rằng Pháp Luân Công là Phật Pháp và đang cứu người. Tôi nói họ đừng vứt những cuốn tài liệu đó đi sau khi đọc xong mà nên đưa cho những người khác cùng đọc.

Một người nói: “Những công nhân có thể lấy nếu họ thích.” Tôi hỏi: “Tôi có thể đưa cho họ vài cuốn được không?” Ông đáp: “Xin mời. Khi tôi đang trực, chị có thể phát tài liệu bất cứ lúc nào, tôi có thể đảm bảo an toàn cho chị.”

Tôi rất xúc động và nói: “Ông thực sự là một người tốt. Ông sẽ có một tương lai tốt đẹp.”

Tôi đi tới khu nhà tập thể của công nhân. Lúc đó đã tối và hầu hết mọi người đều đang ở nhà. Mỗi phòng có khoảng tám người, tôi để mỗi phòng từ một tới ba cuốn sách và đề nghị họ chuyền tay nhau đọc. Tôi thấy rằng mình đã không mang theo đủ tài liệu.

Bởi vì ở nơi làm việc không có tivi hay máy tính, các công nhân không có việc gì để làm vào buổi tối, cho nên họ rất vui khi tôi mang tài liệu chân tướng tới cho họ đọc.

Khi đi ra, tôi nhìn thấy một trong những người bảo vệ đang đi tuần tra quanh tòa nhà. Ông ấy nhìn thấy tôi và gật đầu: “Chị đi đi.” Tôi không nói gì cả. Một lời “cảm ơn” là không đủ để bày tỏ sự khen ngợi của tôi đối với hành động chính trực của ông. Tôi nghĩ: Thật là một sinh mệnh đáng quý! Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang điên cuồng đàn áp Pháp Luân Công, ông ấy đã có sự lựa chọn chính trực. Đây là người tốt, người mà thậm chí các vị Thần cũng phải ngưỡng mộ.

Buổi tối ngày hôm sau tôi quay trở lại và mang đĩa các đĩa DVD hướng dẫn luyện công cho hai người bảo vệ. Họ rất vui và mời tôi vào ngồi trong phòng bảo vệ. Tôi thấy rằng họ muốn nói chuyện với tôi. Một người nói rằng lưng của ông ấy thường xuyên bị đau. Tôi nói ông nên tu luyện Pháp Luân Công. Ông nói: “Một người đồng nghiệp của chúng tôi hiện đang nghỉ làm. Cả ba chúng tôi đều muốn tu luyện Pháp Luân Công. Chị có nghĩ Pháp Luân Công có thể chữa lành bệnh cho tôi được không?”

Trước khi tôi đáp lời, ông ấy đã nói tiếp: “Tôi biết có người đã phải nằm liệt giường trong một thời gian dài và thậm chí đến cả bệnh viện cũng từ chối tiếp nhận. Ông ấy gầy yếu và trông rất khủng khiếp. Chúng tôi nghĩ ông ấy sắp chết, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông ấy đã nhanh chóng hồi phục. Nếu như không tận mắt chứng kiến, thì tôi vẫn tin những gì được nói trên TV [đề cập đến những lời tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ về Pháp Luân Công]. Ông ấy bây giờ không những đã khỏe mạnh, mà tâm tính cũng được cải thiện. Tôi thực sự tin rằng Pháp Luân Công là tốt. ĐCSTQ đã làm biết bao nhiêu việc xấu xa và luôn luôn dối trá!”

Tôi hỏi họ đã thoái ĐCSTQ chưa. Họ ra hiệu rằng đã thoái rồi. Tôi nói họ nên đọc sách Chuyển Pháp Luân trước nếu họ muốn tu luyện, và nói Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, và họ nên đọc sách để biết phải tu luyện như thế nào. “Hôm khác tôi sẽ quay lại và chỉ cho các anh cách luyện các bài công pháp,” tôi hứa. Chúng tôi đã nói chuyện được hơn 40 phút. Khi tôi ra về, họ tiễn tôi ra tới cổng.

Sinh mệnh cần Chân – Thiện – Nhẫn. Bất chấp cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mọi người đều khao khát Phật Pháp bằng cả trái tim của mình. Chính sẽ thắng tà. Chân lý là bất diệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/1/296702p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/19/3326.html

Đăng ngày 17-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share