Bài viết củ a Tiếu Nghiên, phóng viên báo Minh Huệ.

[MINH HUỆ 26-07-2014] Kể từ khi cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) được xuất bản và lưu hành, rất nhiều những người dân ở Trung Quốc đại lục đã thức tỉnh trước bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) và quyết định cắt đứt mọi mối liên hệ với đảng cùng các tổ chức liên đới của nó bằng cách đăng những lời công bố trên trang web của Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Hiện tại, có hơn 170 triệu người Trung Quốc đã thoái khỏi ĐCSTQ cùng với các tổ chức liên đới của nó. Tuy nhiên, do sự kiểm duyệt gắt gao đối với các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc, nhiều người Trung Quốc vẫn chưa ý thức được về phong trào “Thoái Đảng”. Thậm chí ngay cả khi biết về nó, họ cũng vẫn không biết là phải tuyên bố thoái đảng như thế nào.

Những tình nguyện viên giúp người Trung Quốc thoái đảng

Các tình nguyện viên tại Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu đã thông báo với người Trung Quốc và giúp họ đăng những lời tuyên bố thoái đảng. Họ liên lạc thông qua mạng Internet, gọi điện từ bên ngoài Trung Quốc, hay phát những tờ rơi thông tin đến các du khách Trung Quốc tại các điểm du lịch ở khắp nơi trên thế giới. Nhiều người đã thoái đảng và chia sẻ những thông tin cho bạn bè, người thân, và hàng xóm của họ.

Bà Lý, 70 tuổi, là một tình nguyện viên tại một “Trung tâm thoái ĐCSTQ.” Hàng ngày bà đều gọi điện thoại đến những người dân Trung Quốc và khuyến khích họ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một hôm, có một người đàn ông lớn tuổi trả lời điện thoại của bà.

Bà Lý nói: “Thưa ông, ông có biết là khi chúng ta nói chuyện như thế này, thì đã có hơn 170 triệu người Trung Quốc đã thoái khỏi ĐCSTQ rồi không? Chế độ cộng sản cuối cùng rồi sẽ tan rã, và cách mà chúng ta tự bảo vệ khỏi những tai họa trong tương lai là cắt đứt mọi mối liên hệ với đảng. Tôi sẽ tạo một bút danh may mắn cho ông, để giúp ông thoái đảng được không?”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia yên lặng lắng nghe. Bằng giọng hơi run rẩy, ông đáp: “Vâng, tôi muốn thoái đảng, cảm ơn bà nhiều lắm! Tôi là một quan chức lớn tuổi. Tôi đã muốn thoái khỏi đảng, nhưng không biết phải làm như thế nào. Tôi đã nói với những người khác về việc phải thoái đảng, bởi chế độ cộng sản này thực sự đã mục ruỗng rồi! Bà có thể cho tôi biết ‘Trung tâm thoái ĐCSTQ’ đặt ở đâu không? Tôi cũng muốn giúp những người khác thoái đảng nữa.” Bà Lý hứa với ông rằng sẽ gửi cho ông số của đường dây điện thoại nóng của Trung tâm và thông tin về phần mềm chống kiểm duyệt vào điện thoại di động của ông.

Bà Lý hỏi tiếp: “Ông đã được nghe nói về vụ ‘Tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn’ chưa? Vụ việc này là do ĐCSTQ dàn dựng…” Trước khi bà kịp nói hết câu, người đàn ông đã ngắt lời bà: “Tôi đã biết về vụ việc đó, và biết rằng nó là do chính quyền dàn dựng lên. Những người tự thiêu đó không phải là học viên Pháp Luân Công.”

Bà Lý nói với người đàn ông về “tàng tự thạch” có niên đại 270 triệu năm tuổi được phát hiện ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu. Bà giải thích: “Vào tháng 08 năm 2003, huyện Bình Đường đã mời một chuyên gia về địa chất ở tỉnh Quý Châu tới để điều tra về hòn đá, người sau này đã viết một báo cáo chi tiết, xác định rằng ‘tàng tự thạch’ đó đã rơi xuống từ một vách núi cao.Trên vách đá đó người ta có thể nhìn thấy được vị trí tương ứng với nơi mà hòn đá rơi xuống. Sau khi tảng cự thạch đó rơi xuống, nó chia thành hai khoảng rộng đủ để chứa hai người. Vết nứt ở cự thạch đã tiết lộ sáu chữ được viết gọn gàng ngay ngắn bằng tiếng Trung Quốc ‘Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong’. Chữ ‘Vong’ đặc biệt lớn. Dường như Trời đã gửi một thông điệp thông qua tảng đá đó để cảnh tỉnh thế nhân.

Bà nói tiếp: “Các phương tiện truyền thông chính thức ở Trung Quốc đại lục đã thông báo tin này, nhưng họ lại dấu chữ ‘vong’ và chỉ đề cập đến chữ ‘Trung Quốc Cộng sản đảng’ thôi. Người đàn ông cười lớn: “Đây là một câu chuyện hay, tôi muốn kể lại với những người khác, nhưng tôi sợ mình không nhớ hết các chi tiết. Bà có thể viết lại cho tôi được không?”

Khi bà Lý nói rằng Pháp Luân Đại Pháp hiện đã được phổ truyền ở khắp nơi trên thế giới, người đàn ông gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/26/295231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/21/2613.html

Đăng ngày 05-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share