Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Châu Âu

[MINH HUỆ 19-08-2014] Một học viên Pháp Luân Công đã gặp một người đàn ông trung tuổi tại một cửa hàng ở Châu âu. Người học viên nhận ra giọng và biết được ông ấy tới từ Trung Quốc.

“Anh tới đây để du lịch hay thăm người nhà?” người học viên hỏi. Người đàn ông không trả lời. Người học viên nói tiếp: “Tôi ở khu người Hoa kiều địa phương đã lâu. Sao trước giờ tôi lại chưa gặp anh nhỉ?”

Người đàn ông đáp: “Tôi làm việc ở Đại sứ quán Trung Quốc.”

Người học viên hỏi liệu ông có biết Đoàn thanh tra Trung ương số 2 của chính phủ Trung Quốc đã tới Thượng Hải và dự định ở lại đó trong hai tháng để điều tra các quan chức tham nhũng, đặc biệt là những kẻ có quan hệ chặt chẽ với Giang Trạch Dân hay không.

Người đàn ông ra hiệu và nói: “Anh/chị không nên nghe, tin hay lan truyền những tin tức này.”

Người học viên nói: “Tôi đọc những tin tức này trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Chẳng phải là Đoàn thanh tra Trung ương số 2 tới Thượng Hải là theo lệnh của Tập Cận Bình hay sao? Nếu anh không nghe lệnh của Tập Cận Bình ở Đại sứ quán, vậy thì anh nghe ai?”

Người đàn ông im lặng.

Người học viên nói tiếp: “Tập đã tới Thượng Hải để bắt giữ những quan chức tham nhũng, điều đó chẳng phải là sự thật sao? Anh không tin Tập thì anh tin ai? Liệu anh tin vào quan tham Giang chăng? Mọi người đều biết những vụ ngã ngựa gần đây của các quan chức cấp cao của Trung Quốc. Bạc Hy Lai đã bị bỏ tù, Chu Vĩnh Khang đang bị điều tra, và Tăng Khánh Hồng đã biến mất không thấy xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài. Tôi nghe rằng Tăng cũng đã bị bắt giữ.

Tất cả những kẻ này đều là thuộc hạ của Giang. Những người đó họ nói gì về Giang? Hầu hết mọi người ở Trung Quốc đều nguyền rủa Giang và muốn đưa ông ta ra công lý, anh làm việc ở đại sứ quán mà không biết những việc này sao?”

Người đàn ông bắt đầu nhìn có vẻ nghiêm trang hơn.

Người học viên nói với ông: “Anh phải biết phân biệt đúng sai. Anh không nên nghe, tin, và lan truyền những lời do chế độ Giang bịa đặt để vu khống Pháp Luân Công. Nhưng đối với sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công, anh cần lắng nghe một cách cẩn thận. Đây là hy vọng được cứu duy nhất của anh đó.

Sau cuộc đào tẩu của Vương Lập Quân. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chia thành hai phe. Phe của Tập sợ phải gánh chịu trách nhiệm vai trò của chế độ Giang trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng của rất nhiều các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Cơn bão chống tham nhũng đang cao trào ở Trung Quốc là cách làm của Tập để tránh khỏi phải chịu trách nhiệm về tội ác của Giang. Đó chẳng phải là Tập đang tìm một lối thoát cho mình sao? Nếu anh không muốn biết sự thật về cuộc đàn áp và vẫn làm theo mệnh lệnh của chế độ Giang, anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho tội ác của ông ta. Anh có muốn trở thành vật tế thần không?”

Người đàn ông im lặng nhưng gật đầu.

Người học viên tiếp tục: “Anh là một viên chức ngoại giao, và không khó để cho anh tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc. Anh nên phân biệt đúng sai và đứng về phía công lý. Sự lựa chọn của anh hôm nay chính là vị trí của anh trong tương lai. Trời sẽ diệt Trung Cộng và tôi hy vọng anh có thể cứu được mình và tránh được nguy hiểm, bằng việc thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với anh và gia đình anh. Tôi có thể dùng một hóa danh để giúp anh thoái khỏi ĐCSTQ. Anh chắc chắn là thành viên của ĐCSTQ khi là một viên chức trong đại sứ quán. Anh có muốn dùng một hóa danh để thoái không?”

Người đàn ông nhìn quanh và thấy không có ai đang nhìn mình. Anh ta gật đầu và nói: “Vâng, tôi cũng chúc anh/chị được an toàn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/19/296166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/23/2648.html

Đăng ngày 03-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share