Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Úc

[MINH HUỆ 10-10-2014] Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Úc châu năm 2014 được tổ chức ở Canberra vào ngày 18 tháng 07 năm 2014. Hơn 20 học viên đã chia sẻ những câu chuyện và thể ngộ của họ trên con đường tu luyện.

Kevin là một học viên trẻ đến từ Việt Nam. Trước đây, anh chưa bao giờ tham dự Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp. Anh cảm thấy vô cùng xúc động khi nghe bài chia sẻ của các học viên. “Tôi rất biết ơn Sư phụ và các đồng tu đã cho tôi cơ hội này. Tôi tin rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi.“

Ester là một học viên người Úc. Anh cho biết các bài chia sẻ rất đa dạng. “Những bài chia sẻ thảo luận về các vấn đề nghiêm túc, một số bài đưa ra các ví dụ sinh động khiến bạn phải bật cười. Chúng nhắc nhở tôi về những chấp trước của mình, và chỉ ra một vài chỗ mà tôi đã phớt lờ.” Anh nói rằng anh cần thêm thời gian để cảm thụ những bài chia sẻ này.

Khích lệ để cố gắng tiến lên

Ông Hoàng cho biết: “Đối với tôi, các Pháp hội rất thiêng liêng và tôi luôn mong được tham dự những sự kiện như thế này.” Ông nói dù là chuẩn bị bài chia sẻ hay lắng nghe người khác chia sẻ, toàn bộ thời gian diễn ra Pháp hội từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc khiến ông cảm thấy như được tái sinh. “Tôi có thể nói rằng những bài chia sẻ này đã được chọn lọc và có chất lượng rất cao. Chúng mô tả việc người tu luyện từ các ngành nghề và địa vị xã hội khác nhau đã làm tốt ba việc như thế nào.”

Vợ của ông Hoàng cũng phát hiện rằng Pháp hội mang đến cho bà cơ hội tốt để đề cao. “Các diễn giả có độ tuổi từ 60 đến 80, tất cả họ đều đáng mến.”

Bà cho biết mình rất đồng tình với thể ngộ của một học viên, người đã chia sẻ rằng bất cứ khi nào ai đó lười biếng trong việc học Pháp hoặc thiếu ý chí trong tu luyện, người đó sẽ bị những công việc trong cuộc sống xã hội hằng ngày can nhiễu. “Điều đó có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng mình là học viên Đại Pháp, và chúng ta phải chỉ đạo lời nói và hành động của mình chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

Buông bỏ tự ngã và tinh tấn hơn

Peta Evins, một bà mẹ hai con đến từ thành phố Melbourne, cho biết ngày nào bà cũng rất bận rộn với công tác truyền thông. “Trên bề mặt, tôi đang làm công việc mà một học viên Đại Pháp cần làm, nhưng trong tâm trí của mình, tôi lại buông lơi, so sánh với những gì mình làm trong quá khứ.” Peta nói rằng bà rất xúc động vì thấy có nhiều học viên tinh tấn và cảm nhận được sự cấp bách trong việc giúp người dân thế giới hiểu được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

“Tôi hiểu được lý do tại sao việc giúp người Trung Quốc biết được sự thật là rất quan trọng; vì không giống như người phương Tây, họ đã bị đầu độc rất nặng bởi những tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nói cách khác, người dân Trung Quốc đang thực sự gặp nguy hiểm trừ khi họ có thể thấy rõ tình huống thực sự.” Peta cho biết bà cảm thấy đặc biệt xúc động bởi nỗ lực giúp người Trung Quốc của một số học viên.

Bà nói: “Ngày hôm nay, tôi cảm thấy mình rất may mắn vì được đến Pháp hội; và tôi đã lắng nghe bằng một trái tim thuần tịnh. Tôi học được rất nhiều từ các đồng tu và tôi sẽ làm tốt hơn trong việc học Pháp, luyện công, và giảng chân tướng.”

Barbara Thomson từ Adelaide đã đến Pháp hội cùng với chồng của bà. “Mãi cho đến hôm nay khi đến đây và được lắng nghe chia sẻ của các học viên khác, tôi mới biết rằng mình vẫn còn nhiều chấp trước đến vậy.” Bà nói rằng bài chia sẻ của các học viên khác rất tốt và đáng khích lệ. “Điều này nhắc tôi về chấp trước an nhàn của mình. Đây là điều mà tôi cần đặc biệt nỗ lực để loại bỏ.”

0fd1ce22677988a566bcc8c205527846.jpg

Barbara Thomson và chồng của bà nói rằng Pháp hội đã đem lại cho họ nguồn động viên.

Chính niệm và hướng nội

Vợ chồng ông Kim và bà Tiffney hằng năm đều đến dự Pháp hội Úc: “Cả hai chúng tôi đều hưởng lợi rất nhiều từ những Pháp hội này, đặc biệt là năm nay.” Tiffney lưu ý rằng các bài chia sẻ năm nay hầu như không có “tâm hiển thị”, mà tập trung nhiều hơn vào việc hướng nội và những tiến bộ trong tu luyện. Ảnh hưởng từ văn hóa ĐCSTQ đã giảm đáng kể. Ông Kim cho biết: “Các học viên đã trưởng thành hơn.”

Casin, một học viên phương Tây, cũng có cảm giác tương tự. “Chúng tôi biết để đột phá trong tu luyện cá nhân là rất quan trọng. Nhưng phối hợp như một chỉnh thể và tiến về phía trước như một chỉnh thể là yêu cầu của Chính Pháp đối với chúng ta. Chúng ta cần thay đổi bản thân, thay vì phàn nàn hay đổ lỗi cho người khác.” Cansin nói rằng cô cũng học cách luôn duy trì chính niệm mạnh. “Chúng ta không nên chịu thua trước khổ nạn, gồm cả khổ nạn nghiệp bệnh.”

Tầm quan trọng của việc giảng thanh chân tướng

Kare, một học viên trẻ, cùng mẹ của cô là Tiểu Mai cho biết họ đã thu được rất nhiều lợi ích từ các bài chia sẻ về giảng chân tướng. Karen nói rằng cô cảm thấy đặc biệt ấn tượng với bài chia sẻ của một học viên phương Tây: “Cô ấy là một giáo viên tiếng Anh và cô ấy đã làm rất tốt trong việc tìm kiếm cơ hội để nói chuyện với các sinh viên Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp.”

Tiểu mai cho biết các bài chia sẻ đều rất xuất sắc. Không giống như những năm trước, các bài chia sẻ năm nay dành rất ít thời gian để mô tả trải nghiệm khi mới đắc Đại Pháp. Thay vào đó, họ nhấn mạnh vào việc làm thế nào để tu luyện tốt và thức tỉnh mọi người, điều này rất hữu ích cho các học viên giống như bà.

Margery Dunn là học viên đến từ Queensland, cô đã tu luyện được 15 năm. “Hôm nay tôi rất vui. Canberra ngập tràn trong ánh nắng và địa điểm tổ chức Pháp hội rất thần thánh.” Bà cảm thấy ấn tượng với những bài chia sẻ sâu sắc về nhiều chủ đề khác nhau. “Mỗi bài chia sẻ đều có ấn tượng riêng của nó vì chúng nói về việc các học viên đã vượt qua những thử thách khác nhau để tiến bộ như thế nào. Ví dụ như, tôi đến các địa điểm du lịch hai lần trong một tuần và nghĩ rằng mình đã làm đủ tốt. Nhưng khi nghe các học viên chia sẻ về việc họ đã đến đó mỗi ngày, tôi thấy rằng mình có thể làm hơn thế nữa.”

Cơ hội hiếm có để học hỏi từ những người khác

Alex đến từ Dubbo, một thành phố nhỏ ở Đông Úc. Anh đã đến dự Pháp hội cùng con trai. “Tôi sống trong một ngôi làng nhỏ và hiếm có cơ hội để chia sẻ với những học viên khác.” Anh cho biết một Pháp hội thế này rất hữu ích, đặc biệt là với rất nhiều những thảo luận sâu sắc. “Tôi trân quý cơ hội thế này và nó giúp tôi hiểu hơn về việc tu luyện và cứu độ chúng sinh.”

024282abe5bce526a072a904b50fe534.jpg

Alex, một người tham dự Pháp hội cùng con trai, cho biết anh rất cảm kích cơ hội hiếm có này để được nghe trải nghiệm của các đồng tu.

Janine Rankin từ Melbourne nhận xét: “Chúng ta rất may mắn được tổ chức Pháp hội để có cơ hội học hỏi từ những người khác.” Cô cho biết tự vượt qua những khảo nghiệm đôi khi rất khó khăn. “Đây là lý do tại sao hôm nay tôi cảm thấy rằng mình đã thu hoạch được rất nhiều từ các bài chia sẻ. Khi bước ra khỏi hội trường, tôi chỉ muốn nói rằng: ‘Cảm ơn Sư phụ rất nhiều.’”

Rankin cho biết cô cảm thấy rất ấn tượng với bài chia sẻ của hai chị em học viên trẻ. “Họ còn rất trẻ nhưng họ đã đạt được nhiều thành tựu trong tu luyện của mình. Tôi có thể thấy tâm thuần tịnh và từ bi của họ. Thật tuyệt khi nhìn thấy họ tiến bộ trong tu luyện và cải thiện tính cách của họ như thế nào. Những câu chuyện của họ khiến tôi nghĩ rằng làm thế nào để mình có thể làm tốt hơn.”

Đề cao như một chỉnh thể

Bà Lưu, điều phối viên trong một dự án truyền thông, cho biết Pháp hội lần này rất thiêng liêng và được tổ chức tốt. “Quan trọng hơn, nó giúp chúng ta xóa bỏ rào cản giữa các học viên với nhau. Rất nhiều học viên có chính niệm mạnh và tâm trí thuần tịnh, bản thân tôi đôi khi cũng bị xao nhãng khi quá bận rộn với các hạng mục khác nhau.” Bây giờ bà nhận ra rằng rào cản giữa các hạng mục không nên tồn tại và những suy nghĩ tiêu cực của bà cũng hoàn toàn biến mất.

“Sau cùng, chúng ta ở đây hôm nay chỉ với một mục đích – thức tỉnh chúng sinh.” Bà Lưu cho biết bà tin rằng Sư phụ chú ý đến tâm của các học viên không nhất thiết phải theo một hình thức hay cách tiếp cận cụ thể nào. “Khi mang theo những quan niệm của người thường, chúng ta có xu hướng nhấn mạnh vào các hạng mục và vai trò của bản thân chúng ta, điều này tạo ra đủ loại can nhiễu.” Bà nói rằng Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm đã giúp giải quyết những vấn đề này.

Ben Smith, một học viên đến từ Queensland, cho biết chính niệm và chính hành của các học viên đã giúp anh hiểu ra một điều: “Đó là, chúng ta phải luôn luôn đặt Đại Pháp ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Nếu chúng ta hiểu rõ vấn đề này, rất nhiều việc sẽ trở nên đơn giản. Mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu các học viên chúng ta luôn luôn nghĩ cho người khác.”

Ben Smith cũng cảm thấy ấn tượng bởi quyền năng của Pháp trong cuộc sống của các đồng tu. “Thật tuyệt vời khi một bé gái sáu tuổi có thể đọc được chữ Trung Quốc và có một bài chia sẻ tuyệt vời. Cô bé và các học viên trẻ khác có thể thức dậy sớm mỗi ngày để luyện các bài công pháp. Lòng quyết tâm và sự kiên trì của họ là điều mà tôi cần phải học hỏi.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/10/146328.html

Đăng ngày 05-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share