Bài viết của Brianna Pendleton – phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-10-2014] Các học viên đến từ nhiều vùng khác nhau trên thế giới đã tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại hội trường thành phố Bill Graham vào ngày 16 tháng 10 năm 2014. Đa phần mọi người có nhiều điều chia sẻ sau khi nghe xong bài giảng của Sư phụ vào buổi sáng.

“Tính từng giây”

Học viên Peter Ebertz đến từ Thụy Điển nói: “Điều thật sự nhắm trúng tôi bây giờ là chúng ta không thể chểnh mảng [trong tu luyện] thêm một giây nào nữa. Tôi nghĩ rằng đó là điều quan trọng đối với tôi. Tính đến từng giây. Tôi sẽ tự nhắc nhở bản thân duy trì trạng thái tư tưởng giống như trong khi nghe giảng.”

Ông ấy đã nói về tuần lễ Almedalen năm nay ở Thụy Điển. Almedalen là một sự kiện chính trị thường niên, nơi mà mười nghìn người tụ họp cùng nhau để nghe các bài diễn văn chính trị và tham dự hội nghị. “Người dân ở đây rất cởi mở. Khuôn khổ của sự kiện và bài diễn thuyết của chúng tôi rất ăn khớp. Những người khác có nhiều mối thiết lập các quan hệ cộng đồng và sự ủng hộ rộng rãi. Tất cả những gì chúng tôi có chỉ là các học viên và những tờ rơi nhỏ, nhưng chúng tôi đã có ảnh hưởng lớn hơn.

c4551fd3659e6700a51e30f7bf604513.jpg

Ông Ebertz trò chuyện với khách tham quan tại Kulturkalaset, một lễ hội nghệ thuật tại Gothenburg, Thụy Điển vào tháng 08 năm 2014

“Pháp hội Châu Âu đã được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha chỉ một tuần trước đó. Diễu hành vào thời gian này tại Madrid rất tuyệt. Do vậy nhiều người đã ra đường. Họ sẵn lòng nghe và nhận các tờ rơi. Chúng tôi đã đi bộ ngày hôm qua trong cuộc diễu hành tại đây và tôi nghĩ: “Tại Châu Âu, nó cũng đã giống như thế vào lúc này.”

So sánh Thụy Điển với Mỹ, ông Ebertz cười nói: “Tôi đã mua một cái cốc và một cái khăn có in cờ Mỹ vì nó là một xã hội khác biệt. Ở đây công khai hơn. Nó đề cao yếu tố cá nhân hơn. Tại Châu Âu, chúng tôi vẫn có suy nghĩ phổ biến rằng chính phủ nên cung cấp cho bạn và giúp đỡ bạn mọi lúc. Ở đây đó là một trạng thái tâm lý khác biệt.”

“Vượt lên tự ngã”

Michael Pearson-Smith đến từ Australia nói: “Tôi nghĩ rằng cuộc diễu hành đã được tổ chức rất tốt ngày hôm qua. Tôi cho rằng nó khá là ngoạn mục. Ban nhạc thật là tuyệt vời.”

Anh phản ánh: “Tôi nghĩ rằng tu luyện hoàn toàn là về việc vứt bỏ các chấp trước. Thỉnh thoảng các chấp trước ẩn rất sâu, khá khó cho người ta nhận biết rằng chúng hiện diện ở mọi khía cạnh.“

“Một trong những điều tôi nhận thấy với các chấp trước là có thể bạn nhận ra vài điều và bạn thực hiện việc đánh bại nó nhưng một vài năm sau nó có thể nổi lên từ một tầng sâu hơn, do vậy bạn phải quay lại và nhìn vào nó một lần nữa. Nó lặp lại rất nhiều trong một quá trình liên tục.”

“Đó thực sự là vượt lên tự ngã. Cách chúng ta lớn lên trong thế giới phương Tây là mang đậm tính chất chủ nghĩa cá nhân. Thực ra toàn là việc vươn lên vị trí dẫn đầu. Nó rất tập trung vào tự ngã. Đối với tôi, đây là một điều then chốt để cố gắng trở nên vị tha hơn: ‘Đặt những người khác lên đầu.’ Nó nghe có vẻ rất đơn giản.“

“Những điều xuất hiện ngay lập tức trong tư tưởng tôi là thiếu kiên nhẫn và tức giận.” Anh ấy phải tổ chức cho các học viên người Úc vào trong hội trường. Không tránh được, là có một số người tới trễ, một số khác thì lạc và một số thì nóng lòng vào trong để có một chỗ ngồi tốt. “Tôi nhận thấy bản thân kiên nhẫn hơn trước đây.”

Bỏ tâm lo sợ

Anh Marton Baranyai đến từ Hungary nói: “Nó rất tốt. Chúng tôi có thể luôn cảm nhận thấy lòng từ bi của Sư phụ khi nghe Ngài giảng bài.”

Vợ anh là Kata nói thêm: “Chúng ta phải tu luyện tinh tấn. Việc cứu độ chúng sinh và phối hợp với nhau rất quan trọng. Và cần thực sự thay đổi bản thân chúng ta. Những gì Sư phụ nói vào lúc cuối là Pháp hội này đã không tổ chức vô ích. Vào mọi thời khắc trong cuộc sống hằng ngày thì chúng ta cần biết rằng mình là các học viên. Chúng ta nên nắm lấy các cơ hội và thực sự đề cao bản thân.“

Marton nói với một nụ cười: “Những gì tôi hiểu từ bài giảng Pháp của Sư phụ là tôi cũng có vấn đề về việc lo lắng đủ thứ, chẳng hạn như những điều này sẽ không diễn ra suôn sẻ. Tôi hiểu rằng tôi cần phải từ bi, bình tĩnh và khoan dung hơn. Tôi không phải lo lắng rằng mình bắt đầu quá trễ và có thể không thành công trong sự tu luyện của bản thân. Tôi phải bình tĩnh vì Sư phụ sẽ cho chúng ta đủ thời gian.”

Marton đã được tặng một tờ rơi Pháp Luân Công tại buổi diễu hành ngày Quốc khánh bốn năm trước, khi Đoàn nhạc Tian Guo tới Hunggary. Anh đã bắt đầu tu luyện kể từ đó.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/17/146436.html

Đăng ngày 06-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share