Bài viết của Mặc Văn Thanh

[MINH HUỆ 29-09-2014] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Úc đã được tổ chức tại Nhà hát Canberra vào ngày 29 tháng 09 năm 2014. Các học viên từ khắp nước Úc đã đến Canberra để nghe các đồng tu chia sẻ về những suy nghĩ của họ trong việc học Pháp tốt và kiên định tu luyện.

Ban tổ chức đã nhận được khoảng 150 bài chia sẻ kinh nghiệm, và chọn ra 24 bài để đọc tại Pháp hội. Các bài chia sẻ bao quát một loạt các chủ đề khác nhau, từ giảng chân tướng tại các địa điểm du lịch, gọi điện thoại về Trung Quốc, nói cho các quan chức chính phủ về Pháp Luân Công, tới thu thập chữ ký nhằm ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng sống.

2014-9-28-minghui-falun-gong-austfahui-01--ss.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Úc châu được tổ chức tại Nhà hát Canberra vào ngày 29 tháng 09

2014-9-28-minghui-falun-gong-austfahui-02--ss.jpg

Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của anh tại Pháp hội

Nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công tại các địa điểm du lịch

Bà Mãn, một phụ nữ ở độ tuổi 70, đã nói cho mọi người về Pháp Luân Công trong suốt hơn 10 năm qua. Bà làm việc này qua điện thoại và tại các điểm du lịch. “Tôi luôn luyện năm bài công pháp vào sáng sớm, sau đó giảng chân tướng tại các điểm du lịch, và kết thúc bằng việc gọi điện thoại về Trung Quốc vào buổi chiều. Tôi hy vọng mình có thể giúp cho người Trung Quốc biết được sự thật thay vì mù quáng tin theo tuyên truyền của Đảng.”

Mặc dù lịch làm việc bận rộn, bà Mãn vẫn cẩn thận chú ý đến việc học Pháp. “Ngoài việc học Pháp vào buổi tối, tôi còn tìm các cơ hội khác để học Pháp, như nghe các bài giảng khi đang đi bộ.” Bà Mãn cho biết trong suốt năm năm qua, bà đã làm việc này hầu như mỗi ngày.

Annie, người thường dành hơn 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày tại các địa điểm du lịch, cũng cảm nhận được sự cấp bách phải nói cho người Trung Quốc biết sự thật. “Họ [các du khách Trung Quốc] đã bị những tuyên truyền hận thù của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối trong nhiều năm qua. Nếu không thoái xuất khỏi Đảng, họ sẽ bị nhấn chìm cùng với nó.” Với sự giúp đỡ của cô, hàng ngàn du khách đã quyết định thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong 12 tháng qua.

Bà Nhạc, 75 tuổi, cho biết du khách Trung Quốc sẽ nhận được phúc lành nhờ tách mình ra khỏi Đảng. Bà nói: “Đôi mắt họ rạng ngời và gương mặt họ bừng sáng sau khi thoái xuất.”

Ngay cả những học viên mới cũng tham gia vào các hoạt động tại điểm du lịch. Bà Ngô, hiện đã gần 80 tuổi, cho biết bà đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu trong quá trình tu luyện của mình. “Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã có thể cảm nhận được rằng Sư phụ đang cài Pháp Luân cho tôi. Sau khi luyện bài công pháp số năm, thân thể tôi được tịnh hóa, tôi dần nhận ra tầm quan trọng của làm ba việc.” Bà Ngô nói rằng bà thường xuyên đi đến các địa điểm du lịch để tham gia cùng với các đồng tu.

2014-9-28-minghui-falun-gong-austfahui-03--ss.jpg

Một học viên đang chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của cô tại Pháp hội

Chia sẻ kinh nghiệm làm dự án truyền thông

Daniel và Linda, hai điều phối viên của một dự án truyền thông do các học viên vận hành, chia sẻ về việc họ đã xử lý những khó khăn khi mới bắt đầu dự án như thế nào. “Chúng tôi phải chịu trách nhiệm và giải quyết các vấn đề. Quan trọng hơn, để tạo ra đột phá, các học viên chúng tôi phải phối hợp cùng nhau như một chỉnh thể.” “Chúng tôi cần làm tất cả điều này để cải thiện chất lượng của kênh truyền thông và đưa nó vào trong cộng đồng, để cho nhiều người hơn nữa có thể biết được sự thật.“

Ông Hoàng, một người nhập cư từ Thượng Hải, sống trong một thị trấn nhỏ xa xôi ở Albury được hai năm. Nơi ông sống không có nhiều khách du lịch, do vậy ông Hoàng đã tìm ra con đường riêng của mình để giảng chân tướng cho mọi người. Bắt đầu từ các nhà thờ địa phương, ông đã thông báo cho các cư dân địa phương biết về môn tu luyện này cũng như cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc. Những nỗ lực của ông đã gây được sự chú ý của các hãng truyền thông địa phương; họ không chỉ thực hiện một loạt các chương trình tập trung vào việc ông Hoàng đã bị ngược đãi vì niềm tin của mình như thế nào ở Trung Quốc, mà còn quay lại cảnh ông cùng các học viên khác đang luyện các bài công pháp. Nhiều người đã biết được sự thật về Pháp Luân Công qua video trên trang web của kênh thông tấn.

Không phải mọi nỗ lực của các học viên đều đơn giản. Khi các học viên Tây Úc mời Thần Vận đến biểu diễn ở Perth, họ đã gặp phải sự can nhiễu từ lãnh sự quán Trung Quốc, những người này đã tìm cách hạ uy tín của Thần Vận. Các học viên đã phải liên hệ trực tiếp với các quan chức của lãnh sự quán về việc này và công khai về những gì đang diễn ra. Cuối cùng, Thần Vận đã được biểu diễn ở Perth.

Phản hồi của những học viên tham dự Pháp hội: “Chúng ta đang chứng thực Pháp, chứ không phải bản thân”

Dorothy, một học viên mới, đã bị xúc động bởi những bài chia sẻ. “Con trai của tôi đã tu luyện được nhiều năm rồi, kể từ khi cháu trở về từ Trung Quốc cách đây 10 năm. Trước kia, chúng tôi không hiểu cháu và khi chồng tôi đến thăm cháu vào tháng 11 năm ngoái, chúng tôi thậm chí còn nghĩ đến việc yêu cầu cháu ngừng tu luyện.”

Nhưng điều đó đã không thành công. Sau khi xem các chương trình truyền hình của Tân Đường Nhân và đọc thời báo Đại Kỷ Nguyên, Dorothy đã ngạc nhiên khi biết được những điều về Pháp Luân Công mà bà chưa từng biết trước đây ở Trung Quốc. Đọc thêm chút nữa và nhìn thấy sự thay đổi của con trai mình đã đưa bà đến quyết định tu theo môn này. “Tôi đã 60 tuổi, nhưng tu luyện Pháp Luân Công làm tôi cảm thấy trẻ ra nhiều tuổi. Tôi đọc sách của Pháp Luân Công mỗi ngày và đến khu phố Tàu ở Melbourne vào cuối tuần để phân phát tài liệu.” Dorothy nói rằng điều đó không khiến bà cảm thấy mệt mỏi chút nào: “Nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, vì tôi biết rằng tôi đang làm một việc chân chính.”

Bà Phan, một học viên lâu năm, cho biết Pháp hội mang lại lợi ích rất lớn cho các học viên. “Thời gian còn lại không nhiều, vì thế chúng ta phải tận dụng nó để cứu người.” Bà nói rằng các học viên cần phải bắt kịp tiến trình Chính Pháp thay vì dừng lại ở trạng thái tu luyện cá nhân. “Cứu người là điều chúng ta phải làm và làm thật tốt, vì đó là kỳ vọng của Sư phụ đối với chúng ta. Tôi rất vui vì chúng ta có được nhiều bài chia sẻ trong ngày hôm nay. Tôi thật sự thích chúng.”

Bà Lưu cũng hết sức xúc động bởi những điều bà được nghe. Bà nói: “Nhiều học viên đang rất tinh tấn, và họ có thể xem xét mọi việc dựa trên Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/29/298346.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/30/3513.html
Đăng ngày xx-xx-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share