Bài viết của một học viên ở Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 13-09-2014] Hội nghị lần thứ 14 của Hiệp hội các nước Trung Đông về ghép tạng (MESOT) là một sự kiện kéo dài bốn ngày kể từ ngày 10 tháng 09, năm 2014 tại khách sạn WOW ở thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Davis Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada, đã phát biểu tại hội nghị về hoạt động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bài phát biểu của ông đã thu hút sự chú ý và quan tâm của những người tham dự, nhiều người đã phẫn nộ lên án tội ác của ĐCSTQ.

9a296622c161a813425aca8e84615b3a.jpg

Ông Davis Matas phát biểu tại hội nghị

Một trong các chủ đề chính của hội nghị là vấn đề hiến nội tạng và đạo đức. Hơn 100 chuyên gia và học giả trong lĩnh vực ghép tạng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Ả Rập Saudi, Qatar, Jordan, Ai Cập, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Hoa Kỳ và Đức đã tham dự buổi thảo luận.

Phơi bày hoạt động mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ

Vào buổi chiều ngày khai mạc hội nghị, trong bài phát biểu tiêu đề “Du lịch ghép tạng từ Trung Đông”, ông Matas đã dẫn bằng chứng về tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, trong đó có một quảng cáo trực tuyến của Bệnh viện số 1 Thiên Tân công khai tìm kiếm những bệnh nhân cần ghép tạng với bảo đảm thời gian chờ đợi ngắn. Ông cũng đưa ra bằng chứng chứng minh sự tồn tại của hoạt động mổ cướp nội tạng với qui mô lớn ở Trung Quốc từ những người không tự nguyện, phần lớn trong đó là các học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện bắt nguồn từ Trung Quốc. Nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn. Chỉ sau vài năm kể từ khi môn tu luyện này được ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, truyền ra công chúng vào năm 1992, gần 100 triệu người đã bắt đầu tu luyện. Ông Matas giải thích: “Trước năm 1999, các học viên Pháp Luân Công, theo khảo sát của chính quyền Trung Quốc, đã nhiều hơn số lượng đảng viên ĐCSTQ. Vì lo sợ quyền lực chính trị bị lung lay và vì ghen tỵ với sự phổ biến của Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã ra lệnh cấm Pháp Luân Công trên toàn quốc.” Rất nhiều học viên đã bị bắt giữ và tra tấn. Nhiều người đã mất tích trong khi bị giam giữ. “David Kilgour và tôi đã đi tới kết luận rằng phần đông trong số những người bị mất tích đã bị giết hại để cướp nội tạng.”

Ông Matas tiếp tục: “Nhiều học viên Pháp Luân Công cũng báo cáo lại rằng trong thời gian bị giam giữ ở Trung Quốc, họ thường xuyên bị thử máu và kiểm tra sức khỏe, trong khi những tù nhân khác thì không.” Ông Matas chỉ ra mục đích của những lần thử máu và khám sức khỏe đó không phải vì sức khỏe của các học viên Pháp Luân Công, vì họ là đối tượng thường xuyên của sự tra tấn, đánh đập vì niềm tin của mình, mà là để phục vụ cho những ca ghép tạng.

“Một số lượng lớn các ca ghép tạng ở Trung Quốc cùng với thời gian chờ đợi rất ngắn là một bằng chứng rõ ràng khác,” ông Matas nói. “Ở những nơi khác trên thế giới, thời gian chờ đợi tính theo tháng và năm. Thời gian chờ đợi ngắn từ những người hiến tạng đã chết có nghĩa rằng ai đó đã bị sát hại để lấy nội tạng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nguồn gốc của số nội tạng này là từ các học viên Pháp Luân Công.”

Chủ tịch của MESOT lên án hoạt động ghép tạng vô nhân đạo

Giáo sư, tiến sĩ Mehmet Haberal, chủ tịch của MESOT và hiệu trưởng trường Đại học Baskent, Thổ Nhĩ Kỳ, nói với phóng viên khi được hỏi quan điểm của ông về hoạt động mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ: “Ghép tạng là để cứu người. Tôi kiên quyết phản đối hành động ghép tạng vô nhân đạo dù nó diễn ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ngoài ra, tôi tin rằng những đồng nghiệp tại hội thảo này sẽ có cùng quan điểm với tôi.”

Dưới sự ủng hộ của các nhà tổ chức hội thảo, các học viên Pháp Luân Công đã phân phát tờ rơi phơi bày hoạt động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ tới hơn 100 chuyên gia và học giả tham dự hội thảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/13/土耳其国际移植大会上曝光中共罪行-297687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/16/3288.html

Đăng ngày 17-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share