Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Anthony Williams

[MINH HUỆ 25-08-2014]

Vấn nạn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công đang ngày càng nhận được nhiều sự chú ý của các nhà báo, các bác sỹ và các nhà hoạt động nhân quyền. Đây là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Việc phơi bày tội ác chống lại nhân loại này gần đây đã được xuất bản trong một cuốn sách mới và trong các bài viết trên tờ American Journal of Transplantation – tờ báo về Cấy ghép tạng của Mỹ và trên tờ New York Post.

Báo cáo trên các tờ báo chính thức của Đảng cộng sản Trung Quốc (CCP) cũng đã công bố các nội dung nhắm vào việc mổ cướp nội tạng do Chu Vân Tùng, nguyên Phó Khoa Thận tại Bệnh viện Đa khoa quân khu Quảng Châu thực hiện. Ông Chu đã bị bắt vào cuối tháng 07 vì tội danh “lạm dụng ghép tạng”.

Một bài báo ngày 09 tháng 08 có tiêu đề “Lịch sử lâu đời của Trung Quốc trong việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân chính trị còn sống” trên tờ New York Post đã xem xét lại sự lạm dụng kéo dài nhiều thập kỷ trong việc thu hoạch nội tạng sống từ các tử tù và các học viên Pháp Luân Công.

Bài báo đã trích lời ông Ethan Gutmann, người gần đây đã xuất bản một cuốn sách mới có tựa đề: Sự tàn sát: Giết người hàng loạt, mổ cướp nội tạng và giải pháp bí mật của Trung Quốc đối với vấn đề bất đồng chính kiến, trong đó cho thấy nạn mổ cướp nội tạng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

“…Vào tháng 01 năm 2014, Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Omar, một tổ chức môi giới tạng của Trung Quốc do Chính phủ Nhân dân Trung Hoa điều hành, đã tự do quảng cáo các tour du lịch kết hợp cấy ghép nội tạng cho du khách phương Tây trên trang web,” ông Gutman cho biết.

Theo tờ New York Post thì “Những nội tạng đến từ Trung Quốc – mà đôi khi được ghép vào cơ thể người Mỹ- không chỉ được lấy từ những tù nhân Trung Quốc như Trung Quốc tuyên bố, mà còn bị lấy từ các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên môn tu luyện Pháp Luân Công vốn đang bị cấm và bôi nhọ, những người không bao giờ phạm tội hay thậm chí bị kết án tử hình.”

“Tồi tệ hơn cả là sự vén mở bức màn bí mật cho thấy rằng các cơ quan hữu quan không đợi những người này chết để chiếm lấy tạng của họ. Với nỗ lực tăng tỷ lệ cấy ghép thành công – Gutmann viết – các tạng thường được lấy đi trong khi các tù nhân vẫn còn sống. Gutmann ước tính cho tới thời điểm này, khoảng hơn 64.000 học viên Pháp Luân Công đã bị cướp mổ tạng và con số này đang tăng lên từng ngày.”

Truyền thông chính thức của Đảng cộng sản Trung Quốc đã đề cập tới một trường hợp buôn bán nội tạng ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây vào ngày 26 tháng 07. Tổ chức buôn bán nội tạng này hoạt động ở tỉnh Giang Tây và tỉnh Quảng Đông từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 2 năm 2012. Tổ chức này đã “huy động” được nguồn nội tạng “hiến tặng” của khoảng 40 người và chuyển các quả thận tới Quảng Châu bằng đường hàng không trong các hộp có nhãn “hải sản tươi sống”.

Vào ngày 10 tháng 08, một báo cáo tiếp theo về vụ việc này được một cơ quan truyền thông khác của Đảng cộng sản Trung Quốc – Tin tức Bắc Kinh – công bố. Bản báo cáo cho thấy vụ buôn bán nội tạng này có sự tham gia của Bệnh viện Đa khoa cảnh sát vũ trang tỉnh Giang Tây và Bệnh viện Đa khoa quân khu Quảng Châu và xác định Chu Vân Tùng là một khách hàng của nhóm buôn bán nội tạng.

Sơ đồ này cho thấy hệ thống cung cấp thận của Chu Vân Tùng tại Bệnh viện Đa khoa quân khu Quảng Châu. Các chú thích tiếng Trung Quốc (theo chiều kim đồng hồ từ góc trên bên trái) là: Chu Vân Tùng, Bệnh viện Đa khoa cảnh sát vũ trang tỉnh Giang Tây, tổ chức buôn bán nội tạng, tổ chức buôn bán nội tạng. (Ảnh: Hãng truyền hình Tân Đường Nhân).

Tin tức về vụ bắt giữ Chu được tiết lộ lần đầu trong Hội nghị cấy ghép tạng quốc tế 2014 vào cuối tháng 07. “Nguồn nội tạng cho cấy ghép ở Trung Quốc” ở Hội nghị cấy ghép nội tạng quốc tế 2014 mới đây được gọi là “bức tranh tương phản” và ủy ban kế hoạch của hội nghị đã kêu gọi đại biểu tham dự ưu tiên đọc. Tác giả David Matas là một luật sư nhân quyền nổi tiếng và là chuyên gia về đề tài mổ cướp nội tạng.

Bức họa Nguồn cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc (Ảnh của ông David Matas).

Một bài báo gần đây được công bố trên tờ American Journal of Transplantation, tờ báo chính thức của Hiệp hội cấy ghép tạng Mỹ (AST) và Hiệp hội các bác sỹ phẫu thuật cấy ghép Mỹ (ASTS).

Với nhan đề “Thu hoạch nội tạng từ các tù nhân ở Trung Quốc”, bài báo này cũng thảo luận về nạn buôn bán nội tạng ở Trung Quốc và nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các tù nhân (bao gồm cả những tử tù và các tù nhân lương tâm). Bài báo chỉ ra rằng thu hoạch nội tạng “phản ánh một vấn nạn đáng lo ngại về hoạt động cấy ghép trái phép được nhà nước bảo trợ” và đề nghị cộng đồng y khoa quốc tế “thông qua một phương án hành động phù hợp đối với thông lệ mổ cướp nội tạng đáng ghê tởm này và yêu cầu chấm dứt việc này hoàn toàn và ngay lập tức.”

Những bước tiến đáng kể tiếp tục diễn ra trong cộng đồng y khoa. Vào ngày 31 tháng 03, Hiệp hội y khoa Virginia (MSV) đã thông qua một nghị quyết lên án nạn mổ cướp nội tạng có tổ chức được nhà nước bảo trợ ở Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ đối với Nghị quyết 281 đang được trình lấy biểu quyết tại Quốc hội Mỹ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/14/2501.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/11/《纽约邮报》-中共长期活摘政治敌人器官-295866.html

Đăng ngày 02-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share