Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ San Francisco, Mỹ quốc

[MINH HUỆ 30-07-2014] Theo các chuyên gia Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang nhắm đến các học viên Pháp Luân Công như những người hiến tạng trái ý nguyện.

Quan điểm của họ tại Hội nghị Ghép tạng Thế giới năm 2014 tại San Francisco đã được lặp lại bởi Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ. Vào ngày 30 tháng 07, Ủy ban đã tiến hành bỏ phiếu chung cho Nghị quyết 281 lên án tội ác, đây cũng là bước cuối cùng trước khi nghị quyết chính thức có hiệu lực.

Các học viên Pháp Luân Công kể lại những trải nghiệm của bản thân họ về những đợt xét nghiệm máu và kiểm tra sức khỏe khả nghi trong khi bị giam giữ vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Những chia sẻ của họ đã cho thấy mối liên quan giữa sự bùng nổ thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc thời gian gần đây và ngân hàng lưu trữ số lượng khổng lồ nội tạng sống của các học viên bị giam giữ

Một vài học viên Pháp Luân Công tại khu vực Bay Area thuộc San Francisco đã trực tiếp trải qua những đợt xét nghiệm máu và kiểm tra sức khỏe. Đó cũng là những gì mà các học viên tại các nhà tù, trung tâm giam giữ và các trại lao động ở Trung Quốc đang phải chịu.

Học viên Lý Khiết nhớ lại việc cô từng bị bắt phải thực hiện các đợt kiểm tra chức năng tim và huyết áp trong khoảng thời gian cô bị giam giữ tại Trại tạm giam Tây Thành thuộc Bắc Kinh vào năm 2000. Trước khi bị chuyển tới nhà tù, cô cũng phải trải qua các đợt kiểm tra toàn diện đối với tim và phổi, gồm cả lấy mẫu nước tiểu và xét nghiệm máu.

“Khi ở trong tù vào năm 2003, mỗi lần [xét nghiệm] họ đã lấy của tôi 200cc [máu]”, cô bổ sung thêm.

 “Nội tạng bán lẻ”: Các tù nhân Pháp Luân Công trở thành mục tiêu để lấy tạng (Chủ đề diễn thuyết của tiến sĩ He Mai, bác sĩ Y khoa, Phó Giám đốc Hiệp hội Các bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Tạng, Phó Giáo sư tại Viện Y khoa Alpert thuộc Đại học Brown)

Cô Yolanda là người mới từ Trung Quốc đến khu vực Bay Area cách đây không lâu, cô từng bị giam trong các cơ sở giam giữ của Trung Quốc từ giữa năm 2011 đến 2013. Cô bị buộc phải thực hiện ba đợt kiểm tra sức khỏe trong thời gian bị giam giữ tại đây. Các đợt kiểm tra này bao gồm kiểm tra phổi và xét nghiệm máu. Nhiều học viên trong các trại lao động khác cũng trải qua những đợt kiểm tra tương tự.

Các đợt kiểm tra được tiến hành trong bệnh viện hoặc bằng các phương tiện y tế di động. Tuy nhiên, kỳ lạ ở chỗ Yolanda đồng thời cũng bị tra tấn khi bị giam giữ vào thời điểm đó. Cô bày tỏ: “Tôi cảm thấy một sự lạ lùng đến đáng sợ trong những đợt kiểm tra sức khỏe.”

Anh Bặc Đông Vĩ, cựu điều phối viên dự án cho văn phòng của Quỹ Châu Á tại Bắc Kinh, thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết: “Cứ mỗi 3 tháng, Trại lao động Đoàn Hà lại tiến hành xét nghiệm máu cho các học viên Pháp Luân Công. Nhưng chỉ có học viên Pháp Luân Công mới có cái ‘đặc ân’ này. Những người không phải là học viên Pháp Luân Công không cần phải xét nghiệm máu.”

Không ai trong số học viên này nhận được bất kỳ kết quả xét nghiệm nào.

Ông David Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế và chuyên gia trong vấn đề cưỡng bức mổ cướp tạng, đã đặt câu hỏi tại sao các bác sĩ Trung Quốc lại được phép tham gia hội nghị ghép tạng.

Ông yêu cầu các bác sĩ Trung Quốc phải bị trục xuất khỏi hội nghị toàn cầu, dựa trên thực tế là những bác sỹ này đã nhúng tay rất sâu vào việc lạm dụng thu hoạch nội tạng. Ông kêu gọi các chuyên gia y tế và những người tham dự hội nghị cùng chung tay chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng tại Trung Quốc.

Có các áp phích thuyết trình liên tục tại phòng triển lãm trong thời gian diễn ra Hội nghị. Cuối ngày, các diễn giả đã dành một giờ đồng hồ cho phần hỏi đáp. Tấm áp phích của ông Matas có tựa đề “Nguồn nội tạng phục vụ cho cấy ghép tại Trung Quốc” được chọn là “Tấm áp phích xuất sắc”, ban tổ chức hội nghị kêu gọi những người tham dự ưu tiên đọc tấm áp phích này.

Luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng, ông David Matas đặt câu hỏi rằng tại sao các bác sĩ Trung Quốc lại có thể được cấp visa để tham dự Hội nghị Ghép tạng Thế giới tại San Francisco

Trong buổi diễn thuyết ngày 29 tháng 07, nhà báo Ethan Gutmann tuyên bố rằng thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Theo ông cho biết, con số đang tăng lên. Tại hội nghị, ông cũng giới thiệu cuốn sách mới của mình có tựa đề “The Slaughter” (Sự tàn sát), ghi lại một cuộc điều tra chuyên sâu về tội ác mổ cướp tạng tại Trung Quốc. Ông Gutmann đã dành 5 năm để phỏng vấn rất nhiều các học viên Pháp Luân Công, các chuyên gia y tế Trung Quốc và những người hành pháp. Ông đã thu thập được rất nhiều bằng chứng chứng minh tội ác mổ cướp tạng các tù nhân lương tâm, đặc biệt đối với các học viên Pháp Luân Công, đang thực sự diễn ra tại Trung Quốc.

Ông Gutmann cũng đề cập đến báo cáo mới đây của Minh Huệ về việc các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đang bị buộc phải xét nghiệm máu, cũng như những người thân của các học viên phải thế chỗ nếu họ không thể lấy được máu của các học viên. Ông gọi đó là một “bước tiến triển thực sự đáng báo động.”

Ethan Gutmann, nhà báo và là một chuyên gia về Trung Quốc, tuyên bố thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc

Ông Vương Hải Ba, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Phản ứng Ghép tạng Trung Quốc thuộc Bộ Y tế, thành viên Ủy ban Ghép tạng và Hiến tạng Quốc gia của Trung Quốc, đã không có mặt để phát biểu tại hội nghị như dự kiến.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động bên ngoài địa điểm diễn ra Hội nghị Ghép tạng Thế giới năm 2014 nhằm thông báo cho các chuyên gia y tế về vấn đề cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc và kêu gọi họ cùng chung tay chấm dứt tội ác


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/30/美国作家-活摘器官仍在继续-295376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/31/2315.html

Đăng ngày 14-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share