[MINH HUỆ 01-10-2014] Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do Nhà nước bảo trợ ở Trung Quốc không còn là bí mật trong cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, nhiều người Đài Loan vẫn không biết được sự vi phạm nhân quyền man rợ này, vốn đang diễn ra ngay bên kia bờ eo biển. Để thu hẹp sự thiếu hụt thông tin, vào ngày 27 tháng 9 năm 2014 các học viên Pháp Luân Công đã diễn lại một cảnh thu hoạch nội tạng, và thu thập chữ ký phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công, trên quảng trường Dinghao ở Đài Bắc.

Người tổ chức, ông Tsai Shouren, nói, “Nhiều người dân Đài Loan chưa bao giờ nghe nói đến cưỡng bức thu hoạch và buôn bán nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc. Các bệnh nhân Đài Loan đi đến Trung Quốc để cấy ghép tạng mà không biết nguồn gốc những tạng được ghép cho họ.”

“Không ai muốn dính líu đến tội ác này, nhưng cũng có thể bác sỹ của bạn đang cứu bạn bằng cách giết một người khác. Vì vậy, chúng tôi muốn để người dân Đài Loan biết điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc khi họ đến đó ghép tạng.”

Màn tái hiện đã thu hút sự quan tâm. Nhiều người đã dừng lại, quay phim, nói chuyện với các học viên, và ký thỉnh nguyện ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công.

Tái hiện cảnh tra tấn

Nhiều người ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại tàn bạo

Một số khách qua đường nói với các học viên rằng họ chỉ biết một chút về cưỡng bức thu hoạch tạng, nhưng lại không có nhiều thông tin, trong khi đó nhiều người khác đã bị sốc khi biết được tội ác man rợ này.

Ông Vương, 92 tuổi, đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhưng ông nghĩ rằng nó đã bớt nghiêm trọng đi. Cô Tsai nói với ông, “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng che dấu thông tin về cuộc bức hại và lừa dối thế giới.”

“Chẳng hạn, đảng đã đóng cửa hệ thống trại lao động vào năm 2013, nhưng các học viên bị giam giữ trong các trại lao động vẫn bị chuyển đến các nhà tù và trung tâm tẩy não. Cuộc bức hại thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn.

Ông Vương hỏi thông tin chi tiết, và khuyến khích các học viên tiếp tục việc làm tốt đẹp của mình để có thêm nhiều người biết về nó.

Ông Tsai nói, “Chúng tôi sẽ tiếp tục nói với mọi người về cuộc bức hại cho đến khi nó chấm dứt”

Dường như những người trẻ có nhận thức về cuộc bức hại tốt hơn.

Khi năm sinh viên đại học đi qua, một trong số họ nói với bạn của mình nhiều thông tin chi tiết về cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của Trung Quốc.

Một học viên ngạc nhiên hỏi cậu ấy, “Làm sao cháu biết nhiều thông tin đến vậy?”

“Tin tức có ở khắp nơi trên mạng. Nếu cháu gõ các từ khóa ‘thu hoạch tạng, cháu có thể dễ dàng tìm được đủ loại thông tin.”

Một sinh viên khác, vừa từ Canada về Đài Loan, hưởng ứng bạn mình, “Đúng, tớ cũng trông thấy nhiều hoạt động tương tự ở Canada. Dường như mọi người ở Canada đều biết điều gì đó về cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tớ thường ký thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ.”

Một bà mẹ trẻ ký thỉnh nguyện và sau đó nói với cô con gái 10 tuổi, những lời mà cô bé có thể hiểu được, những vai diễn này thể hiện điều gì. Người mẹ nói với con gái, “Con biết không, mẹ vừa làm một việc rất ý nghĩa và quan trọng – Mẹ đã ký thỉnh nguyện.” Cô bé cũng muốn ký tên mình.

Cô Dai và cô Liu, hai giáo viên trung học, dừng lại để quan sát hồi lâu, và quay phim chụp ảnh rất nhiều. Sau đó họ gửi cho bạn bè của mình.

“Tôi chắc là vài người bạn của tôi chưa bao giờ nghe nói về nó. Để mọi người biết việc này là rất quan trọng. Tôi hy vọng là thông tin càng được lan truyền rộng, tội ác càng sớm chấm dứt,” cô Dai nói.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/1/台北街头演示剧-揭露中共活摘器官-298414.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/2/146204.html

Đăng ngày 14-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share