Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Malaysia

[MINH HUỆ 05-08-2014] Một tuần sau khi các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia tổ chức một sự kiện ở ngoài Đại Sứ quán Trung Quốc ở Kuala Lumpur vào ngày 20 tháng 07, tưởng niệm cuộc đàn áp tàn bạo kéo dài 15 năm qua, họ đã dành tuần tiếp sau đó đến Ketam Island nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của công chúng.

Kinh ngạc trước sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công, nhiều người qua đường đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Ông La, một chuyên gia tiếp thị kinh doanh đến từ Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia, đã nói với một phóng viên Minh Huệ rằng: “Tôi đã nghe chuyện nhiều người đến Trung Quốc để ghép tạng bởi vì họ chỉ mất một thời gian ngắn có tạng phù hợp. Giờ tôi đã biết nguồn gốc của số tạng này đến từ đâu rồi – Thật quá khủng khiếp!”

Sự kiện tại Ketam Island, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Malaysia, đã diễn ra trong ngày 28 và 29 tháng 07. Các học viên đã trưng bày các áp phích và truyền đi các thông tin về các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc bởi đức tin của họ, trong đó có cả việc bị tra tấn, cầm tù, lao động cưỡng bức, v.v.. Một chiến dịch thỉnh nguyện cũng đã được phát động để kêu gọi chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, đặc biệt là vấn nạn mổ cướp tạng của các học viên còn sống. Các mẫu đơn xin chữ ký thỉnh nguyện được các học viên thu thập ở nhiều địa phương khác nhau sẽ được chuyển đến Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) để tiến hành những bước tiếp theo.

Các học viên đang nói với người dân về cuộc bức hại và thu thập chữ ký nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Ông La đã dành một thời gian khá lâu để đọc các áp phích và tài liệu thông tin được các học viên phát tặng. Ông La cho hay, ông đã nghe nói các cơ quan tạng là lấy từ các tù nhân bị tử hình. Giờ ông đã biết rằng thông tin này có thể không đúng, và cảm thấy rất đau lòng vì những gì đã và đang diễn ra. Ông đã ký tên thỉnh nguyện và nói với các học viên cần kiên trì thực hiện điều này.

Ông Rocky, một kỹ sư xây dựng đến từ Indonesia, không chỉ đã ký tên thỉnh nguyện, mà còn đề nghị các học viên giúp ông cập nhật [thông tin] trong tương lai. Ông nói: “Tôi sẽ đăng những thông tin này trên Facebook để nhiều người hơn nữa biết về nó.”

Sau khi đọc các áp phích và tài liệu, một người dân nhập cư gốc Trung Quốc đã biết về chân tướng và nói: “ĐCSTQ còn xấu xa hơn cả tôi tưởng tượng.” Cô ấy cũng yêu cầu các con của ấy ký tên thỉnh nguyện. Cô ấy nói: “Điều này thật quan trọng đối với chúng.”

Khi một đoàn du khách đến từ Alor Star ở phía bắc Malaysia ký tên thỉnh nguyện, một trong số họ đã nói rằng: “ĐCSTQ thực sự tàn ác ngoài sức tưởng tượng. Làm thế nào mà một người có thể làm ra được những điều kinh khủng như thế cơ chứ?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/4/在马国吉胆岛征签制止中共活摘-295584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/5/2391.html

Đăng ngày 27-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share