[MINH HUỆ 27-07-2014] “Hãy thúc giục họ một cách khiêm nhường. Hãy nói với họ việc này rất cấp bách. Nhiều người đang mất đi sinh mạng của mình. Đây là thời khắc cuối cùng và mọi người đều cần biết để ký tên. Đây là bước cuối cùng của nhân loại.” Đó là lời của Shankar, một người Úc gốc Ấn độ, vào ngày 26 tháng 07 ở khu phố Perth, Tây Úc. Anh đã có mặt ở sự kiện thu thập chữ ký của các học viên Pháp Luân Công, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Shankar ủng hộ những kháng nghị ôn hoà của các học viên Pháp Luân Công. Sau khi ký tên, anh nhìn thẳng vào các học viên và nói: ”Tất cả những gì chúng ta cần là một chữ ký. Người dân đi ngang qua cần hiểu chuyện gì đang xảy ra và họ cần phải ký tên.”

“Hãy cho tôi biết nếu tôi có thể giúp được các bạn,” Shankar nói như vậy và để lại số điện thoại của mình.

Nói với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Gian hàng thu thập chữ ký của các học viên ở khu phố Perth

Katie Quinn chưa từng nghe đến Pháp Luân Công và rất sửng sốt trước sự thật của nạn mổ cướp nội tạng. Cô đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và sau đó đề nghị: ”Các bạn nên sắp xếp lại gian hàng để có thể trao đổi với người qua đường một cách hiệu quả. Ngày nay có rất nhiều hoạt động từ thiện và hầu hết mọi người đều quyên góp tiền. Các bạn nên cho mọi người biết tất cả những gì các bạn cần chỉ là một chữ ký mà không tốn một đồng nào và cũng không mất thời gian.

Katie nói thêm: “Nếu các bạn có thể trình bày những thông tin thông qua các hình ảnh một cách hiệu quả thì sẽ thu thập được nhiều chữ ký hơn nữa.”

Alex Hedley cũng có chung ý tưởng. Anh đã ký tên và trở lại sau đó 5 phút.

“Tôi đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi chỉ muốn cho bạn một lời khuyên để có thêm nhiều chữ ký. Các bạn nên sắp xếp lại những tờ rơi để mọi người có thể dễ dàng nhận ra các bạn đang truyền tải thông điệp gì.”

Alex nói:” Hãy cho họ biết rằng chữ ký của họ có thể cứu một mạng sống.”

Annkia Sharpe không thể tin vào những gì cô thấy trên bảng tin và hỏi chuyện gì đang xảy ra. Trước khi một học viên trả lời thì bạn cô là Shaune Edmandson đã nói: “Bệnh nhân ở hầu hết các quốc gia khác đều phải chờ một thời gian rất lâu để có thể tìm một cơ quan nội tạng phù hợp cần cấy ghép. Nhưng ở Trung Quốc, họ giết các tù nhân để lấy nội tạng nên bệnh nhân ở đó có thể tìm được nội tạng trong thời gian ngắn.”

Shaina đã từng nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công và mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Cô và các bạn của cô đều ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

Nhiều người Trung Quốc đã tới xem và hầu hết 20 người đều đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Vương đến từ Hà Nam đã sống ở Perth 30 năm qua. Ông rất ủng hộ và đã nhiều lần ký tên vào đơn thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên ông không hiểu vì sao các học viên lại mất nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng như vậy.

Một học viên đã kể cho ông Vương nghe anh đã hưởng được lợi ích từ tu luyện Pháp Luân Công như thế nào và kể về sự tàn bạo của cuộc đàn áp. Anh cũng giải thích những tác động tích cực từ các hoạt động của các học viên đối với xã hội Trung Quốc.

Sau khi rời khỏi, ông Vương vỗ vai anh ấy và nói: ”Anh thật là tốt. Hãy tiếp tục công việc này. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/27/西澳居民-让他们知道这非常急迫-295285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/29/2287.html

Đăng ngày 23-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share