Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông và Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2014] 305 người dân ở thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, và thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc đã ký vào đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhiều người ký tên vào bản kiến nghị là những viên chức chính phủ. Họ biết rằng các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt, sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và đất nước Trung Quốc sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu có nhiều những học viên Pháp Luân Công.

305 chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Viên chức chính phủ ký tên

Một người ký tên, là một viên chức của sở cảnh sát đã chia sẻ sau khi ký tên vào đơn kiến nghị: “Một người thân của tôi tu luyện Pháp Luân Công. Vài năm trước đây, trong một buổi sum họp gia đình, anh ấy nói với tôi về Pháp Luân Công và việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã nổi giận và la mắng anh ấy. Ngay sau đó, tôi đã ngất đi.

“Tôi nghe thấy tiếng người thân của tôi nói bên tai ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Hãy nghe theo tôi và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy anh ấy vẫn còn hô những lời đó. Tôi tin những gì anh ấy đã nói với tôi, và tôi đã thoái khỏi ĐCSTQ. Bây giờ tôi nghe anh và đã ký vào đơn kiến nghị. Tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Công. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi cũng đã biết được sự thật về môn tu luyện này.”

Một người ký tên khác đang giữ vị trí công tác nhạy cảm nói với người học viên đi thu thập chữ ký: “Tôi không có quyền bắt hay thả ai. Nhưng tôi biết phải đối xử với các học viên như thế nào khi họ bị giam ở chỗ tôi. Không có mắng chửi hay đánh đập. Họ có thể luyện công hay phát chính niệm nếu họ muốn. Tôi đưa cho họ những cuốn sách Pháp Luân Công bị tịch thu cho họ đọc. Tôi cố gắng hết sức để cho họ có những bữa ăn ngon. Chúng tôi không phải là những người xấu, ĐCSTQ đã khiến chúng tôi ra nông nỗi này. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi ủng hộ các bạn và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.”

Một người ký tên khác là nhân viên của lực lượng an ninh khu dân cư. Anh nói: “Chúng tôi được lệnh quấy rối các học viên vào những ngày nhạy cảm. Chúng tôi biết các học viên không làm việc gì xấu, do đó, chúng tôi cố nhắc họ là phải cẩn thận. Chúng tôi không muốn thấy họ bị bắt. Chúng tôi làm mọi việc có thể để giúp đỡ họ. Thật khó mà làm được người tốt dưới chế độ cai trị của ĐCSTQ. Tôi ủng hộ các bạn và hy vọng cuộc bức hại này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt, để tất cả chúng ta được sống trong hòa bình.”

Một người ký tên làm việc cho một tòa án nói: “Có một vụ án cách đây vài năm. Bị can là một phụ nữ. Khi bị đối xử một cách bất công, cô đã rất giận dữ và có những hành động khiếm nhã, như chửi bới và đuổi đánh mọi người. Cô ấy đã làm vỡ vài cánh cửa trong tòa án, một trong những thẩm phán đã đã bị ốm cả tuần trời vì cô ấy. Sau đó cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và trở nên thành người tốt hơn. Cô ấy đã tới xin chúng tôi tha thứ vì những hành động trước kia của cô. Pháp Luân Công đã cải biến được cả những người xấu như thế đó. Bức hại Pháp Luân Công là  một sai lầm lớn. Tôi ủng hộ những nỗ lực của các bạn nhằm chấm dứt cuộc bức hại vô nhân tính này. Một môn tu luyện tốt như thế này đáng ra cần phải được khuyến khích một cách rộng rãi mới phải – các bạn cần phải làm cho nhiều người hơn nữa biết về nó.”

Một người ký tên lớn tuổi kể về gia đình ông: “Con trai và con dâu tôi từng rất hay cãi nhau, và thậm chí có lần chúng nó đã mang cả dao ra để đánh nhau. Hai đứa trẻ con sợ quá bò cả xuống dưới gầm giường để trốn. Tôi lo lắng không biết phải sống nốt quãng đời còn lại của mình như thế nào. Nhưng sau khi con trai tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, nó đã nhẫn nhịn bỏ qua khi vợ nó phách lối. Nó cố không để mất bình tĩnh. Khi con dâu tôi nhìn thấy sự thay đổi đó, cháu cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bây giờ chúng sống với nhau rất hòa thuận và những đứa trẻ rất hạnh phúc. Tôi cũng rất vui. Pháp Luân Công quả thực rất tốt. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công.”

Một người ký tên trung tuổi nói: “Tôi được nói rằng mình cần phải phẫu thuật tim. Một đứa cháu tôi là một học viên Pháp Luân Công. Cháu nói nếu tôi hô lớn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì sức khỏe của tôi sẽ hồi phục. Tôi nói với cháu rằng tôi không dám vì tôi sợ ĐCSTQ. Sau đó cháu nói với tôi rằng hãy chân thành niệm những chữ đó trong tâm. Tôi cũng biết vợ chồng cháu nó đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công, do đó tôi đã đồng ý.

Đến ngày tôi phải làm phẫu thuật, bác sĩ đã kiểm tra và nói tôi không cần phải làm phẫu thuật nữa, tôi không còn vấn đề gì về tim nữa cả. Mọi người trong bệnh viện đã bị sốc. Kể từ đó, tôi có một sức khỏe tốt. Nhờ Pháp Luân Công, tôi đã trải nghiệm được sự thần kỳ đó. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công.”

Một phụ nữ lớn tuổi đã nghe về trường hợp bức hại học viên Bàng Quang Văn ở Thượng Hải (xem bài Imprisoned Shanghai Executive Experiences Persistent Vomiting for Ten Months, Wife Suspects Poisoned Food) đã không cầm được nước mắt. Là một người mẹ, bà hiểu được cảm giác của mẹ ông Bàng là như thế nào. Bà nói: “Những người đó là những kẻ máu lạnh và tàn nhẫn. Giang Trạch Dân sẽ phải trả món nợ này. Nếu những người kia không thức tỉnh, họ sẽ phải trả giá cho những việc họ đã làm. Tôi ủng hộ các bạn và tôi phản đối cuộc bức hại.”

Một phụ nữ khác nói: “Tôi nhìn thấy một học viên đeo đồ hình Pháp Luân ở bất cứ đâu cô ấy tới. Cô ấy rất chính trực. Tôi đã bắt tay cô ấy.”

Ngày càng có nhiều người Trung Quốc đã hiểu ra bản chất thực sự của ĐCSTQ và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/26/2231.html

Đăng ngày 30-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share