Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2014] Một ngày vào năm 2012, tôi chú ý đến một người đàn ông đi khập khiễng. Tôi nghĩ rằng ông ta có lẽ đã từng bị đột quỵ. Tôi đến gần ông ta, hi vọng giúp ông biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bị sốc khi thấy mặt ông. Ông ta từng nổi tiếng trong việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại một trại giam địa phương.

Người này đã theo chỉ đạo của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, dùng những cách hèn hạ để bức hại các học viên, chẳng hạn như đánh đập tàn bạo.

Tra tấn các học viên

Một ngày vào tháng 02 năm 2000, nhiều học viên đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại trại giam. Sau khi biết được, ông ta và ba lính canh đã đánh đập tàn ác các học viên bằng một ống nhựa cứng và nguyền rủa họ trong ba giờ.

Các học viên đã cố gắng giảng chân tướng cho ông ta và khuyên ông về nguyên lý thiện ác hữu báo, nhưng ông ta đã từ chối lắng nghe. Thậm chí ông ta còn ép các học viên đứng ngoài trời tuyết. Hai học viên đã bất tỉnh.

Bị trừng phạt vì làm điều ác

Khi bức hại các học viên ông ta khoảng 40 tuổi và khá khỏe mạnh, vì ông ta từng là một huấn luyện viên thể thao.

Tôi không thể tin rằng người đang đứng trước mặt mình là ông ta. Tóc ông ta rối bời, khuôn mặt nhem nhuốc, cặp mắt đờ đẫn và quần áo dơ dáy. Ông ta trông như người 70 tuổi. Sức mạnh và uy thế của ông ta đã không còn.

Tôi hỏi ông có biết tôi không. Ông lắc đầu. Sau đó tôi nói: “Ông có biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp không?” Ông trả lời không.

Sau khi nghe tôi giảng chân tướng một cách ngắn gọn, ông đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đặt hai cuốn sách thông tin Pháp Luân Đại Pháp vào trong túi ông và bảo ông đọc chúng. Tôi cũng bảo rằng ông sẽ được ban phúc nếu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Ông đã liên tục cảm ơn tôi.

Người này đã từ chức ở trại giam để tìm một công việc khác vào năm 2000. Ông đã bị đột quỵ vài năm trước. Ông bị vợ lừa gạt và bỏ rơi. Con trai duy nhất của ông bị kết án tù vì bán ma túy. Ông trở thành người khuyết tật nhưng phải chăm sóc đứa cháu trai.

Sự hối hận và phúc lành

Tôi gặp lại ông ấy vào mùa xuân năm 2013 và ông trông như một người khác. Quần áo ông sạch hơn, sắc diện khỏe mạnh và không còn bị khập khiễng nữa.

Tôi lại nói với ông ấy về nguyên lý thiện ác hữu báo. Tôi nói rằng tai họa mà ông đã bị là kết quả của việc ông tham gia bức hại các học viên và làm theo chỉ đạo của ĐCSTQ. Ông im lặng lắng nghe và đột nhiên òa khóc nức nở.

Tôi khuyên ông: “Nếu thật sự hối hận về những việc đã làm trước đây, ông nên viết một bản nghiêm chính thanh minh rằng ông đã làm những việc xấu để bức hại các học viên.” Ông đã đồng ý công bố bản Nghiêm chính thanh minh lên Internet và sau đó rời đi với hai hàng nước mắt.

Ba tháng sau, ông ấy đi bộ về phía tôi với nụ cười trên mặt, ông mặc một chiếc áo màu vàng, quần đen và đôi giày trắng. Ông trông trẻ ra đến 10 tuổi.

Ngay khi gặp tôi, ông ấy bắt đầu cảm ơn. Tôi nói: “Không cần cảm ơn tôi, ông nên cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí. Sư phụ từ bi đã cứu ông. Ông nên kể với bạn bè và người thân về trải nghiệm của mình và nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cho họ biết rằng không được bức hại các học viên và nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Điều này có lợi cho tương lai của họ.” Với nụ cười chân thành, ông đã hứa sẽ làm như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/12/曾经的恶警当街嚎啕大哭-293355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/24/1767.html

Đăng ngày 03-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share