Bài viết của Lan Lan, một học viên ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2014]

Chủ cửa hàng: “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt”

Trong lúc đi mua hàng, tôi thường nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và khuyến khích họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.

Cách đây không lâu, tôi đã thuyết phục một người bán hàng thoái đảng. Tôi nói chuyện với cô ấy vài lần về sự đồi bại của các đảng viên ĐCSTQ và vẻ đẹp của Đại Pháp. Tôi tặng cô ấy một ấn bản của Minh Huệ có tên “Thiên tứ hồng phúc” (Hồng phúc trời ban), một chiếc đĩa DVD Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận. Cô ấy nói: “Tôi đã đọc tờ rơi mà chị đưa cho tôi. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, là môn tu luyện chân chính. Chồng và tôi thường xem đĩa Thần Vận, cả hai chúng tôi đều rất thích thú.” Chồng và con cô ấy cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một hôm cô ấy hỏi tôi: “Chồng tôi nói với tôi rằng một đêm nọ Pháp Luân Đại Pháp đã đưa anh tới thiên đường. Theo chị như vậy nghĩa là sao?” Tôi nói với cô ấy thể ngộ của mình: “Các vị thần đã cứu chị và gia đình của chị khỏi những đại nạn sau này. Sau này chồng chị sẽ được quay về thiên giới.” Cô ấy nói: “Cảm ơn chị!” Tôi trả lời: “Chị có duyên với Đại Pháp. Tôi chỉ là một người đưa tin nên tôi đã không làm gì nhiều cả. Sư phụ chúng tôi mới là người đã cứu cả gia đình chị. Chị nên cảm ơn Sư phụ của chúng tôi.”

Người bán sữa: “Tôi tin vị Phật này”

Một người bán sữa đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi tôi kể cho anh ấy nghe về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp của chính quyền ĐCSTQ. Tôi nói: “ĐCSTQ đã trở nên rất hủ bại và nó sẽ bị tiêu diệt trong tương lai. Bạn nên thoái đảng và các vị thần sẽ bảo hộ bạn. Hãy nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Niệm những lời này sẽ bảo vệ bạn khỏi thảm họa và mang tới phúc lành. Việc kinh doanh của bạn cũng sẽ phát đạt.” Anh ấy nói sẽ đọc tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và xem đĩa Thần Vận.

Anh ấy nói với tôi có lần một khách hàng hỏi anh: “Chất lượng sữa của anh thế nào? Anh có pha thêm nước vào không?” Anh nói tiếp: “Sau khi đọc những gì bạn đưa, tôi nhận ra các vị thần đang quan sát tôi. Tôi không còn pha nước vào sữa nữa. Tôi muốn trở thành người tốt và trung thực.”

Một thời gian sau tôi gặp lại anh và anh nói: “Kể từ khi tôi bắt đầu tin có Thần Phật, việc làm ăn của tôi trở nên phát đạt. Không chỉ có vậy, tôi đã thoát được vài vụ tai nan trong lúc đi giao sữa cho khách hàng. Kể từ bây giờ tôi tin vào vị Phật này và chỉ vị Phật này mà thôi.” Việc kinh doanh của anh bây giờ rất tốt. Nhiều người xếp hàng để mua sữa của anh.

Đây là một vi dụ về những người được ban phúc lành khi họ biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt.

Bạn tôi nói: “Tôi làm việc này cho bản thân mình”

Một người bạn của tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã thoái khỏi ĐCSTQ vài năm trước.

Mặc dù chúng tôi sống ở hai huyện khác nhau, tôi vẫn ghé thăm cô ấy một đến hai lần một năm. Với sự giúp đỡ của cô ấy, gia đình, bạn bè, người quen của cô ấy đều thoái đảng và biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Có lần tôi đi dạo với cô ấy. Chúng tôi gặp nhiều người quen của cô và tôi đã khuyên được hơn 10 người thoái đảng.

Khi tôi ghé thăm, cô ấy hỏi tôi: “Bạn có gì trong túi vậy?” Tôi đáp: “Bảo bối.” Cô nói: “Tốt, hãy mang chúng đến nhà con gái của mình nhé. Mình nghĩ có nhiều người sẽ thích chúng.” Ngày hôm đó, cô ấy giúp tôi phân phát và gửi các tờ rơi thông tin. Mỗi khi tôi còn thừa tài liệu, cô ấy đều giữ lại và gửi hay đưa cho bạn bè và người quen của cô. Thỉnh thoảng cô ấy nhờ tôi mang nhiều tài liệu hơn cho khách của cô

Một trong những người bạn của cô ấy nói: “Tôi đã xem đĩa Thần Vận chị cho tôi. Sân khấu quả thật rất thần thánh. Nó rất đẹp!” Người khác đem biểu ngữ có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” về nhà và dán trên tường trong phòng ngủ.

Tôi đã rất hạnh phúc và nói với cô ấy: “Mình thật sự biết ơn sự giúp đỡ của bạn! Bạn đã làm được việc vĩ đại!” Cô ấy đáp: “Mình đang làm việc tốt và giúp mọi người trở thành người tốt. Mình không làm việc này cho bạn đâu. Mình làm điều này cho bản thân mình. Một đêm nọ khi đang ngồi trên giường và cố gắng ngồi thiền. Mình niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và đã thấy Pháp thân của Sư phụ bằng vàng ngay trước mặt. Mình biết đó là Sư phụ vì đã thấy ảnh của Ngài ở nhà bạn.” Tôi nói: “Bạn có tiền duyên với Đại Pháp. Sư phụ đang điểm hóa và khuyên bạn hãy tu luyện Đại Pháp.”

Gia đình cô ấy có một cửa hàng bánh làm ăn rất phát đạt. Cô ấy quản lý cửa hàng bánh từ nhiều năm trước và bây giờ chuyển cho con trai đảm nhiệm việc quản lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/16/生意人-“我在给我自己做”-288783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/22/294.html

Đăng ngày 16-09-2014: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share