Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2014] Cuộc chạy đua vào chức trưởng thôn vào tháng 06 năm 2010 ở thôn tôi diễn ra rất khốc liệt. Vài ngày trước cuộc bầu cử, một trong những ứng cử viên đã mời rất nhiều người, bao gồm có tôi tới dự buổi họp mặt. Tôi không muốn đi vì tôi không uống rượu và cũng không muốn tham dự vào những sự kiện như thế này. Nhưng sau đó, tôi đã thay đổi ý định và nghĩ rằng đó sẽ là một cơ hội tốt để cho tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tôi tới buổi gặp mặt, đã có rất nhiều người ở trong phòng, như thể họ đang đợi tôi. Tôi đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Vài người đồng ý với tôi, trong khi những người khác vẫn chưa rõ về phong trào “Thoái đảng”. Vài người bắt đầu chửi rủa tôi. Vào lúc đó, người tổ chức bước lên và nói: “Tại sao các vị lại chửi rủa anh ấy? Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Tôi đã đọc rất nhiều những tài liệu thông tin do các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm, và mọi điều họ nói về ĐCSTQ đều đúng cả.”

Sau đó tôi đã nghĩ: “Người đàn ông này có thể sẽ được bầu vào chức trưởng thôn. Ông ấy đã thoái đảng và rất tử tế với các học viên. Do đó, ông sẽ nhận được rất nhiều phúc báo.”

Ngày hôm sau trời mưa. Đến khoảng trưa, các tình nguyện viên của chiến dịch tranh cử, hết người này tới người khác, tới gặp tôi và cho tôi tiền. Tôi đã nhận được khoảng 1000 tệ chỉ trong vòng chưa đầy hai giờ đồng hồ. Nếu tôi không nhận tiền, họ sẽ nghĩ rằng tôi không muốn bỏ phiếu cho ứng cử viên của họ và sẽ cãi nhau với tôi.

Nhiều dân làng đã tập trung lại vào buổi chiều hôm đó để xem kết quả của cuộc bầu cử. Người đàn ông mà đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đối xử tử tế với các học viên đã thắng cử và trở thành trưởng thôn mới của chúng tôi.

Trả lại tiền vận động tranh cử

Sau cuộc bầu cử, tôi đã trả lại tiền cho các tình nguyện viên của chiến dịch tranh cử. Tôi nói với họ: “Sư phụ chúng tôi muốn chúng tôi tự hành xử tuân theo tiêu chuẩn ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ và trở thành người tốt. Các học viên phải làm việc tốt, trở nên vị tha, biết nghĩ cho người khác trước, và không được tham lam.” Sau khi nghe tôi nói, vài người bọn họ đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó và nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự là tốt.

Cách đây hai năm, cảnh sát đã xuất hiện tại văn phòng ủy ban thôn và nói rằng họ tới để bắt các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trưởng thôn nói: “Tại sao các ông bắt họ? Họ là những người tốt và thường làm việc tốt. Họ đã tu sửa đường cái trong làng chúng tôi. Ra khỏi đây ngay! Các ông không được chào đón ở đây!”

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/18/2092.html

Đăng ngày 15-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share