Bài viết của một học viên Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2014] Vào giữa những năm 90, Mike (bí danh) bị mất việc làm vì thế ông phải chịu rất nhiều áp lực. Ông đã đến sống cùng em gái mình tại miền Nam Trung Quốc trong một thời gian. Em gái của ông là một góa phụ và có một cậu con trai bảy tuổi. Sau khi chồng bà qua đời, bà đã gặp rất nhiều khó khăn và sức khỏe trở nên kém hơn.

Vào năm 1994, bà được tham dự khóa giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và sau đó bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã trở nên khỏe mạnh và không còn bị trầm cảm như trước nữa. Mike cùng với em gái mình thường xuyên xem các bài giảng của Sư phụ, luyện các bài công pháp và tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm. Sau đó, ông đã chuyển về quê nhà, nơi ông gặp người vợ sau này của mình và tìm được việc làm.

Giấc mơ của người em gái

Em gái ông đã kể cho ông nghe giấc mơ về kiếp trước của họ.

Thời cổ đại, Mike là một người đàn ông quý tộc giàu có với một trái tim nhân hậu và thường hay giúp đỡ người khác. Em gái của ông là một thầy tu, dẫn đầu một nhóm thầy tu khác đi khất thực và truyền bá đạo Phật.

Khi nhóm người này đến cửa nhà của Mike để xin thức ăn, ông đã đi ra và vui vẻ chào đón họ. Ông yêu cầu người làm nấu những món ăn mới cho các thầy tu vì nghĩ rằng cho họ thức ăn thừa là bất lịch sự. Sau bữa ăn, vị thầy tu trưởng (em gái ông) đã giảng một số nguyên lý Phật Pháp. Trước khi rời đi, vị thầy tu này nói với ông rằng ông sẽ được phúc báo bởi những việc tốt mà ông đã làm.

Em gái ông nói rằng: “Sau hàng ngàn năm chịu luân hồi, tất cả chúng ta đến thế giới này đều vì Đại Pháp. Ở trong thế giới này, anh hãy nhớ rằng Sư phụ chính là người thân nhất của chúng ta. Tu luyện Đại Pháp là quan trọng nhất. Chỉ khi chúng ta đi theo Sư phụ và chân chính tu luyện, chúng ta mới có thể trở về ngôi nhà thật sự của mình.”

Được ban phúc lành nhờ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, người em gái đã bị bắt nhiều lần, bị giam giữ tại các trung tâm tẩy não và thậm chí còn bị kết án tù. Trong ba năm, Mike đã phải rời đứa con mới sinh của mình để chăm sóc cháu trai cho đến khi cháu trai của ông vào đại học.

Sau khi em gái của ông được thả ra, ông đã cố gắng thuyết phục bà ở nhà để đảm bảo an toàn cho chính bà chứ không nên đi ra ngoài để nói với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại. Bà nói với ông trong nước mắt: “Anh đã chứng kiến ​​những thay đổi của em sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Em đã từng là một người nhiều bệnh và trầm cảm, nhưng bây giờ em trở thành một người khỏe mạnh và hạnh phúc. Em không thể chỉ nghĩ về bản thân mình mà quên đi những người khác. Những người đã bị lừa dối và quay lưng lại với Đại Pháp sẽ không có tương lai tốt đẹp. Chúng ta cần phải cho họ biết sự thật về Đại Pháp. Anh là một người tốt, em hy vọng anh có thể hiểu và ủng hộ em, bởi đó cũng là anh đang ủng hộ chính nghĩa và tích đức cho bản thân mình.”

Kể từ đó, Mike đã hiểu em gái mình và ủng hộ bà. Mỗi lần, khi em gái ông về quê của họ, ông đã cùng bà đến thăm những người họ hàng. Ông ủng hộ bà khi bà nói cho họ nghe chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Một lần, khi họ đến nhà người chồng quá cố của bà, người anh rể của bà đã nói với Mike rằng hãy khuyên bà ấy ngừng nói về Pháp Luân Công. Mike nói với ông ấy về việc em gái mình đã được hưởng lợi ích từ tu luyện như thế nào và lý do tại sao bà giảng chân tướng cho mọi người. Sau đó, tất cả các thành viên trong gia đình bà đều thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Mike cũng giúp em gái mình phân phát tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Ông giúp đỡ bà ngay cả trong những ngày đông giá lạnh. Em gái của Mike đã nói với ông rằng cần thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, giúp bạn bè của họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và đọc Chuyển Pháp Luân hàng ngày.

Mike lắng nghe lời khuyên của bà và gia đình ông đã được phúc báo. Tất cả họ đều khỏe mạnh và con trai ông khi lớn lên đã trở thành một người tốt. Việc buôn bán của ông cũng phát triển nhanh chóng và thu nhập của họ tăng lên rất nhiều. Họ đã mua được một ngôi nhà và chuẩn bị mua một chiếc xe. Mike thật sự đã được ban phúc lành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/27/投亲闻大法-觉醒得福报-293981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/11/1992.html

Đăng ngày 19-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share