Bài chia sẻ của học viên Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2014] Thật ngạc nhiên khi thấy chồng tôi, một người không phải là học viên đã hồi phục sau cuộc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành tim nhanh chóng như thế nào. Bởi tôi là một học viên, anh ấy cũng được hưởng lợi từ Đại Pháp. Những người khác đã hiểu thêm về Đại Pháp sau khi họ chứng kiến phép lạ này

Vào năm 2009, chồng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh động mạch vành và có 3 động mạch bị nghẽn. Bác sỹ cho biết rằng anh ấy cần phẫu thuật. Tôi đã gợi ý anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh ấy không muốn. Sau đó tôi bảo anh ấy đi khám các bác sỹ Trung y. Anh ấy cũng không muốn đi, anh ấy chỉ muốn phẫu thuật.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, chồng tôi bị lừa dối bởi những tuyên truyền và những lời dối trá bịa đặt của ĐCSTQ, và anh ấy đã đốt các sách Đại Pháp và nhiều băng video. Về phần nào đó, tôi tin rằng bệnh tim của anh ấy là kết quả của những việc làm xấu đó. Anh ấy đã từng ủng hộ tôi trong thời gian tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; thậm chí chúng tôi có nhóm học tại nhà của chúng tôi.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cảnh sát cứ vài ngày một lần lại đến nhà sách nhiễu chúng tôi. Anh ấy sợ hãi và giấu các sách và băng video ở nhà của đồng nghiệp của mình. Một lần anh ấy lấy đủ can đảm và tranh cãi với cảnh sát khi họ đến. Cảnh sát đã bắt giữ tôi và đưa tôi vào trung tâm tẩy não. Điều này đã thực sự làm anh ấy hoảng sợ. Khi tôi được thả ra, tôi phát hiện ra rằng anh ấy đã đốt các sách của tôi.

Tôi khuyên anh ấy thoái ĐCSTQ và viết nghiêm chính thanh minh về những việc làm sai trái mà anh đã làm chống lại Đại Pháp. Anh ấy nhờ tôi viết hộ, sau đó anh ấy ký và chúng tôi đã gửi tới trang Minh Huệ.

Ngày hôm sau, trước khi anh ấy đến bệnh viện, tôi đã thắp hương và cầu xin Sư phụ cho anh ấy cơ hội khác, để anh ấy có thể được cứu.

Cuộc phẫu thuật của anh ấy diễn ra tốt đẹp. Các quan chức bệnh viện đã sắp xếp bác sĩ giỏi nhất cho anh ấy. Các bệnh nhân thường bị đau nhiều sau phẫu thuật, nhưng anh ấy không hề đau nhiều. Anh ấy bắt đầu đi bộ xung quanh trong khoảng thời gian ngắn sau khi anh ấy ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Điều đó gây khó chịu cho y tá, người phải trông nom anh ấy.

Những người chờ đợi cho ca phẫu thuật tương tự nói rằng họ đã không còn thấy sợ sau khi chứng kiến ​​sự hồi phục của chồng tôi. Tôi nói với họ rằng chính Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ anh ấy và Đại Pháp cũng có thể bảo hộ họ nếu họ chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sau đó, vợ của một bệnh nhân nói với tôi rằng cô ấy đã nghe tôi và niệm những chữ này cho chồng cô ấy. Quả là một phép lạ! Anh ấy đã từng chịu đau đớn cùng cực, ngay cả khi anh ấy uống 3 viên mooc phin. Tuy nhiên, sau khi niệm những chữ kỳ diệu này, anh ấy đã có thể ngủ ngon suốt đêm. Người phụ nữ này là trưởng ban tuyên truyền của thị trấn. Sau đó, tôi đưa cho con gái của bà ấy phần mềm để vượt phong tỏa Internet của ĐCSTQ và một bản Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản.

Chồng tôi được xuất viện sau một tuần và hiện đã khỏe mạnh. Trông anh ấy không có vẻ gì là vừa phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Cách đây vài hôm, anh ấy có đợt khám kiểm tra, và bác sỹ, người mà tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp trước đó, đã nói với tôi: “Anh ấy đã hồi phục hoàn toàn. Anh ấy được hưởng lợi từ chị.” Tôi đáp: “Anh ấy đã được Sư phụ tôi ban phúc đấy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/2/心脏搭桥速愈-293708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/22/2161.html

Đăng ngày 28-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share