Bài viết của một học viên mới ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2014] Tôi là một học viên mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu tu luyện vào tháng 2 năm 2012. Tôi đã tập luyện một môn khí công khác trong hơn một thập kỷ nhưng sức khoẻ thì vẫn kém. Tôi bị u xơ và phải phẫu thuật thanh quản. Hai năm trước tôi gặp vấn đề về dạ dày và kể từ đó phải dùng thuốc. Tôi cảm thấy thất vọng bởi tình trạng sức khoẻ kém của bản thân mình.

Một ngày một người bạn của tôi đã đến thăm. Cô ấy cùng cả gia đình của mình đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy trông rất mạnh khoẻ và hạnh phúc. Tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi cùng tuổi mà sao cô ấy lại trông khoẻ hơn tôi rất nhiều. Cô ấy nói rằng đó là bởi vì cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó cô ấy hỏi tôi tại sao sức khỏe của tôi vẫn kém ngay cả khi tôi tập luyện môn khí công của tôi. Cô ấy đúng, tại sao tôi không khoẻ lên chút nào vậy? Sự khác biệt là gì nhỉ? Sau đó cô ấy đã nói với tôi Pháp Luân Đại Pháo tốt như thế nào và giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy cho tôi một cái bùa của Đại Pháp và bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Ngày hôm sau tôi đã làm như cô ấy nói và niệm vài lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Đột nhiên tôi cảm thấy thâm tâm mình thật nhẹ nhàng và tôi rất hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng chắc hẳn mình có duyên tiền định với Đại Pháp. Tôi nói với bạn tôi rằng tôi rất hạnh phúc và cảm thấy rất dễ chịu khi tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó cô ấy đã cho tôi mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân để đọc.

Lần đầu tiên khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi phải đeo kính vì mắt tôi kém. Khi tôi đọc lần thứ hai, thị lực của tôi đã được cải thiện. Đến khi đọc lần thứ ba, tôi nhìn thấy một tia sáng màu vàng kim trong sách nhưng nó đã biến mất khi tôi cố gắng chạm vào nó. Sư phụ bắt đầu tịnh hoá thân thể cho tôi khi tôi đang đọc Chuyển Pháp Luân. Da trên mặt tôi bắt đầu bong ra. Sau khi đọc sách ba lần, tôi quyết định chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng dừng tất cả các loại thuốc Trung y và Tây y.

Một ngày khi tôi đang luyện công, tôi nhìn thấy Sư phụ mặc một chiếc áo cà sa màu vàng ở trong gương. Khi tôi nhìn lại thì chẳng còn gì ở đó nữa. Tôi hiểu rằng Sư phụ từ bi đang chăm lo cho tôi. Bây giờ tôi luyện công và học Pháp hàng ngày.

Tôi đã từng ăn cá mỗi ngày và chấp trước vào nó. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một tháng, tôi cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhìn thấy cá. Đúng như Sư phụ giảng,

“Như vậy sẽ có hôm, hoặc ngay hôm nay sau khi tôi giảng bài xong sẽ có người tiến nhập vào trạng thái như thế này: không thể ăn thịt được; ngửi thấy rất hôi tanh, ăn vào liền thấy buồn nôn. Không phải vì người ta khống chế chư vị hoặc chư vị tự khống chế bản thân là không được ăn, mà [nó] xuất phát ra từ nội tâm; đến tầng ấy, từ trong công phản ánh ra nên không thể ăn được; thậm chí nếu chư vị thật sự nuốt vào rồi, thì sẽ thật sự nôn ra.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng mình không nên chấp trước vào bất cứ thứ gì và vấn đề không phải là tôi ăn cá hay không mà phải buông bỏ tâm chấp trước. Hai tháng sau tôi không còn gặp vấn đề về dạ dày nữa và tôi có thể ăn bất cứ thứ gì.

Một ngày khi tôi đang ngồi tĩnh công, chân tôi rất đau. Chồng tôi, không phải một học viên, giục tôi ngừng tập vì cơn đau. Tôi nói với anh ấy, “Sư phụ nói rằng để tiêu trừ nghiệp lực thì chúng ta phải chịu đựng. Em đã được hưởng lợi hơn rất nhiều chỉ trong hai tháng tập luyện Pháp Luân Đại Pháp so với môn khí công mà em đã tập luyện trước đó trong một thập kỷ”. Anh ấy nhận ra rằng tôi đã đúng và từ đó trở đi anh ấy đã ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi phẫu thuật u xơ tử cung, tôi có những cục bướu to nhỏ khắp cơ thể. Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp những cục bướu này đã teo đi và sau đó hoàn toàn biến mất. Cuối cùng tôi đã hồi phục sau khi chịu đựng đau đớn trong hơn một thập kỷ. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con một thân thể khoẻ mạnh.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/2/新学员-炼法轮功两月胜过十几年练气功-295483.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/13/2485.html

Đăng ngày 21-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share