Bài viết của học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2014] Tôi bị bắt bất hợp pháp vì tu luyện Pháp Luân Công và bị kết án nặng vào cuối năm 2007. Khi tôi mới bị đưa đến nhà tù, có một người đàn ông trẻ trong cùng xà lim không nói gì, nhưng luôn luôn mỉm cười với tôi. Tôi nghĩ rằng có thể là anh ấy là một người có tiền duyên, nên tôi đã nói chuyện với anh ấy. Anh ấy nói với tôi tên của mình là Huang Feng (bí danh) và anh ấy đã bị kết án 20 năm tù giam do liên quan đến thế giới ngầm.

Một ngày nọ, anh ấy lén đưa một mảnh giấy cho tôi. Trên mảnh giấy có chép một bài thơ của Sư phụ:

“Đại Giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”

(“Chính niệm Chính Hành– Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào sinh tử
Thanh thản Chính Pháp lộ”

(“Chính niệm Chính Hành– Hồng Ngâm II)

Tôi tự hỏi: “Liệu anh ấy có phải là một đồng tu không?” Tôi hỏi anh ấy bằng cách gửi giấy lại cho anh ấy và biết được rằng anh đã nhận được bài thơ từ một học viên khác bị bắt giữ, người từng ở cùng xà lim với anh ấy. Anh hỏi tôi để biết thêm các bài kinh văn. Từ đó, tôi thường viết ra các bài kinh văn mà tôi đã ghi nhớ và chuyển chúng cho anh ấy. Nếu tôi bỏ sót một ngày, anh ấy sẽ hỏi xin tôi.

Khi tôi thấy anh ấy rất tập trung và nhiệt tình, tôi nhận ra rằng anh ấy đã đắc Pháp. Sau một thời gian, tôi không còn gì hơn để chia sẻ với anh ấy. Tôi có thể tìm một bản Chuyển Pháp Luân ở đâu đây? Vì vậy, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Một ngày nọ trên đường đi làm việc, tôi nghe ai đó gọi tên mình. Tôi quay lại và thấy một tù nhân tên là Xiao Tian, người mà tôi đã gặp khi bị bắt lần đầu. Anh ấy hạ giọng và nói với tôi rằng mình đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi khích lệ anh ấy: “Anh đang làm rất tốt khi tu luyện Pháp Luân Công tại một nơi tà ác như vậy.” Anh ấy nói: “Tôi đã đọc một bản chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày và thực sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.” Tôi nói: “Điều đó thật là tuyệt vời. Anh có thể vui lòng tìm cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân được không?” Anh ấy nói: “Không vấn đề gì.”

Sau đó, lấy lý do luyện chữ, hàng ngày Huang Feng và tôi đã chép Pháp. Như thể là không có lính canh hay tù nhân nào thấy được chúng tôi. Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi!

Dưới ảnh hưởng của Huang Feng, sáu hoặc bảy tù nhân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Một thanh niên trẻ có thiên mục mở chỉ vài ngày sau khi anh ấy bắt đầu học tĩnh công. Anh ấy đã nhìn thấy nhiều cảnh tượng trong các không gian khác. Anh vui quá đến nỗi đi kể với rất nhiều người về việc đó. Sau đó, một người đã báo chúng tôi cho lãnh đạo nhà tù, nói rằng chúng tôi đang trở thành một điểm tu luyện Pháp Luân Công.

Một ngày nọ, trưởng ban gọi tôi tới văn phòng của ông ấy. Vì tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy qua việc viết rất nhiều thư trong quá khứ, ông ấy luôn luôn lịch sự với tôi. Ngay sau khi tôi đến, ông ấy nói: “Anh có biết rằng tôi đang bảo vệ anh không?” Tôi nói rằng mình biết.

Ông ấy tiếp tục: “Tuy nhiên, anh lại gây phiền hà cho tôi. Có người đã báo anh cho lãnh đạo nhà tù và sắp tới họ sẽ cử người xuống đây điều tra. Hãy giúp tôi bằng cách báo cho Huang Feng và những người khác biết rằng, trong trường hợp ai đó hỏi liệu họ tu luyện Pháp Luân Công hay không, họ nên phủ nhận điều đó.” Tôi nghĩ rằng, vì ông ấy bảo vệ các học viên, nên phủ nhận như thế cũng chẳng sao

Khi tôi nói với Huang Feng, anh ấy nói, “Anh không thấy xấu hổ sao! Chẳng phải anh cũng là một học viên lâu năm sao? Giờ đây tôi dám học, tôi không sợ người khác biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bất cứ ai hỏi tôi, tôi sẽ đường hoàng giảng chân tướng cho họ.”

Tôi đã thực sự ấn tượng trước quyết tâm của anh ấy. Anh có thể phải ở trong tù 20 năm nếu ĐCSTQ biết rằng anh đã tu luyện Đại Pháp! Nhìn học viên mới vừa đắc Pháp này, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi càng thấm thía hơn uy lực vĩ đại của Đại Pháp. Sau đó, một người đã đến điều tra và nói chuyện với Huang Feng. Anh ấy thực sự nói rằng anh ấy đang tu luyện. Người trưởng ban đã bị chuyển đi, và tôi đã bị chuyển đến bộ phận nghiêm ngặt nhất.

Tôi tình cờ gặp Huang Feng vài tháng trước khi ra tù vào năm 2013. Anh ấy kể với tôi rằng, sau khi tôi rời đi, nhiều tù nhân được chỉ định theo dõi anh. Anh ấy đã từng cố gắng phát tài liệu giảng chân tướng trong các sản phẩm do tù nhân làm. Nhà máy phát hiện ra điều này và báo cáo lại với Phòng lao động cưỡng bức tỉnh. Anh ấy bị biệt giam 43 ngày và bị các lính canh, tù nhân tra tấn. Sự thống khổ này thật khó có thể chịu nổi. Tuy nhiên, quyết tâm vững vàng của anh ấy cuối cùng đã ngăn bọn họ lại.

Hiện nay, có rất nhiều tù nhân tu luyện Pháp Luân Công trong hơn một chục phòng ban trong nhà tù. Nhiều người cũng đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới trong tất cả các phòng. Trong một số phòng, hơn 90% các tù nhân, bao gồm cả lính gác, đã thoái.

Nhờ sự thức tỉnh của chúng sinh, các nhân tố tà ác trong nhà tù càng ngày càng trở nên yếu hơn. Rõ ràng là ĐCSTQ sẽ tự kết liễu số phận của mình vì đã bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/25/狱中的新学员-292228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/7/1540.html

Đăng ngày 28-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share