Bài viết của một học viên tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 15-06-2014] Tôi là đệ tử mới đắc Pháp không lâu. Tôi muốn chia sẻ về một vài điều kỳ diệu của Đại Pháp.

Mùa thu năm 2007, vợ tôi mắc bệnh phải vào bệnh viện điều trị. Bác sĩ nói rằng khối u trong phổi bà ấy là ác tính, không thể làm phẫu thuật được mà chỉ có thể dùng hóa trị liệu. Sau một đợt hóa trị liệu, bệnh tình cũng không thấy chuyển biến, bác sĩ kê cho mấy vỉ thuốc bạch dược (một loại thuốc bắc) rồi bảo chúng tôi về nhà. Trước khi chúng tôi về, bác sĩ còn nói: “Bà ấy đã 60 tuổi rồi, muốn ăn gì thì để bà ấy ăn, cũng chẳng cần đi chữa bệnh ở đâu nữa.” Tôi đưa vợ về nhà và chuẩn bị lo hậu sự, đến cả áo tang tôi cũng chuẩn bị rồi.

Trong tình cảnh bệnh tình vợ tôi vô phương cứu chữa, tôi đưa bà ấy đến nhà chị gái. Chị gái bà ấy tu luyện Pháp Luân Công. Ở đó bốn ngày, chị bà nói bà hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và xem băng hình Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu, rồi lại dạy bà ấy luyện công, cuối cùng bà ấy đã có thể ăn cơm, có thể ngồi dậy, và bắt đầu được tịnh hóa thân thể. Cơ thể bà ấy bài tiết ra những chất dơ bẩn khiến bà ấy cảm thấy không thoải mái. Lúc đó bà ấy cũng không biết là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình, liền bắt xe trở về nhà.

Khi về nhà, bà ấy mang theo một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi biết rằng bà ấy không biết chữ, nhưng bà rất quý cuốn sách đó, đi ngủ cũng ôm theo, ngủ dậy là mở sách ra, trong lòng rất xúc động, nước mắt cứ rơi lã chã. Bà ấy học xong vài động tác luyện công, lúc đầu không thể đứng để luyện, chỉ có thể ngồi luyện. 10 ngày sau bà ấy đã có thể đứng dậy cử động. Bà ấy muốn đi ra chợ chơi và đã tự mình đi, nhưng đi được một đoạn liền cảm thấy không thoải mái lắm, thấy buồn nôn, đành phải quay về. Trên đường về bà ấy bắt đầu nôn. Mỗi trận nôn đều nôn ra những chất dịch dơ bẩn và những cục cứng lổn nhổn, nôn ra được nửa thùng chất dịch bẩn ấy. Về đến nhà bà ấy nói: “Tôi không qua khỏi rồi, mau lấy quần áo cho tôi thay.” Vừa nằm lên giường bà ấy đã ngủ ngay, ngủ một mạch suốt một ngày, tối hôm sau tỉnh lại bà ấy đứng luôn dậy nói mình khỏe rồi, đã hết bệnh rồi.

Từ đó trở đi tôi bắt đầu giúp vợ học Chuyển Pháp Luân, vì bà ấy không biết chữ còn tôi thì biết chữ. Lúc đầu bà ấy phải hỏi tôi từng chữ nên học rất chậm, nhưng bà ấy học rất chuyên cần, và cũng kiên trì xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ, kiên trì luyện công. Sức khỏe của bà ấy ngày càng khá hơn. Lúc đó tôi còn là một người thường nên cũng không hiểu về Đại Pháp lắm, tôi đã thuyết phục vợ đến bệnh viện kiểm tra, vì bà ấy vẫn còn hơi ho, có lúc giống như triệu chứng cảm mạo, tôi còn thuyết phục bà ấy tiêm và uống thuốc, nhưng bà ấy không nghe, chỉ kiên trì học Pháp luyện công. Lúc đó tôi đã nói một câu người thường: “Đợi qua 3 năm mà em thực sự vẫn khỏe thì anh mới tin.”

Đến năm 2011 vợ tôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Bà ấy đã hơn 60 tuổi và không có bệnh tật gì, là một người khỏe mạnh. Ngay cả vị bác sĩ đã từng chữa trị cho bà ấy cũng nói rằng đây quả là kỳ tích. Từ tận đáy lòng mình tôi rất cảm kích trước Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ. Tôi cũng phải tu luyện Pháp Luân Công. Từ đó cả hai chúng tôi cùng học Pháp luyện công, và làm theo lời dạy của Sư phụ.

Một người mù chữ như vợ tôi cũng có thể đọc được Chuyển Pháp Luân. Bà ấy có thể đạp xe ra ngoài làm việc, bà ấy thường nói với người quen rằng: “Nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà tôi đã khỏi bệnh, chính Sư phụ của Đại Pháp đã cứu tôi.”

Tôi cảm tạ Sư phụ từ tận đáy lòng, tôi quyết tâm học Pháp, làm tốt ba việc. Tôi đắc Pháp muộn, là học viên mới, nên tôi phải tinh tấn hơn, cứu nhiều người hơn. Tôi mang tài liệu và đĩa giảng chân tướng đi phát ở thôn của mình trước tiên, rồi sang phát ở thôn bên cạnh. Có lúc tôi ra chợ phát tài liệu, gặp đồng tu khác cũng đi phát tài liệu, tôi liền giúp cô ấy phát. Có lúc bận rộn quá, tôi phải tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để đi phát tài liệu.

Tôi đã trực tiếp đi phát đĩa DVD biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận được hơn hai năm rồi, sức khỏe của tôi ngày càng tốt hơn, tôi đã bỏ được thói quen hút thuốc và uống rượu, mặc dù đã ngoài 60 tuổi nhưng chân tay tôi rất nhanh nhẹn, việc đồng áng nào tôi cũng có thể làm được. Tôi thường đi làm đồng với con trai, tôi làm việc hàng ngày mà không cảm thấy mệt mỏi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/15/新学员-是大法师父救了我患肺癌的老伴-293464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/25/1777.html

Đăng ngày 19-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share