Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2014] Lúc 2 giờ sáng, ngày 23 tháng 04, bà Khâu Hoa Linh (邱华玲) đi qua trạm kiểm soát an ninh ở ga xe lửa Hầu Mã, khi đang trên đường đến thăm chồng đang bị giam giữ bất hợp pháp tại nhà tù Tấn Trung vì tu luyện Pháp Luân Công.

Khi vô tình nghe được nhân viên an ninh nói với một người nào đó rằng: “Bà ta đang ở đây”, bà chợt nhận ra rằng cảnh sát đã theo dõi bà và biết rằng bà đã mua vé tàu trước ngày đó. Các cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thuộc Sở cảnh sát đường sắt Lâm Phần đã dùng vũ lực bắt bà đi.

Hôm sau, cảnh sát đã lục soát nhà bà Linh và tịch thu một máy tính, một ổ cứng, một thanh USB, một máy nghe nhạc MP3, điện thoại di động, tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác. Bà Linh đã bị giam giữ và tra tấn tại Trại tạm giam Lâm Phần suốt một tháng sau đó. Bà được thả vào ngày 30 tháng 05.

Bị tra tấn trong thời gian tạm giam

Bà Linh đã bị đưa đến trại tạm giam thành phố Lâm Phần vào buổi chiều ngày 24 tháng 04. Khi đến nơi, bà bị còng vào thanh sắt của một cái giường tầng (xem hình minh họa bên dưới) và treo chân không chạm đất trong nửa tiếng. Sau đó một người đàn ông bước vào và mở còng cho bà để thẩm vấn. Khi bà Linh cố gắng giảng rõ chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và khuyên ông ta đừng tham gia bức hại, ông ta lại lần nữa treo bà lên trong 10 đến 20 phút. Lần này chỉ có mấy đầu ngón chân của bà được chạm đất.

Tái hiện cảnh tra tấn: Còng tay và treo lên

Sau đó bà Linh bị trả về phòng giam, và hai tay của bà bị còng ở phía trước trong bảy ngày. Ngón cái bên tay phải của bà đến nay vẫn còn bị tê cứng và khó chịu do hậu quả mà hình thức tra tấn này gây ra.

Chồng bị bí mật kết án

Chồng của bà Linh, ông Tả Tiểu Đông (左小东), đã bị trình báo và bắt giữ trong khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công ở huyện Khúc Ốc vào ngày 01 tháng 09 năm 2010. Lúc 5 giờ chiều cùng ngày, Lưu Húc Duệ (刘旭锐)  thuộc Đội An ninh Nội địa huyện Khúc Ốc, Vương Cát Hiền (王吉贤) đi cùng đội phó Đội An ninh Nội địa thành phố Hầu Mã, và năm cảnh sát khác đã đột nhập vào nhà của ông Đông. Họ tịch thu máy tính, máy in, các sách của Pháp Luân Công, tài liệu giảng chân tướng, hơn 400 nhân dân tệ tiền mặt, một đầu đĩa DVD, và hai máy nghe nhạc MP3 của ông.

Vụ án của ông Đông đã được đưa lên tòa án vào đầu tháng 12. Gia đình sợ rằng tòa sẽ bí mật xét xử ông, nên hàng ngày đều đến tòa để hỏi thăm. Thế nhưng Tòa án Khúc Ốc lại ngấm ngầm đưa ông Đông ra xét xử vào ngày 31 tháng 03 năm 2011 mà không thông báo cho gia đình ông. Ông Đông đã bị kết án bảy năm tù giam.

Sau đó người nhà của ông Đông đã đến văn phòng tòa án để chất vấn thẩm phán Dương Lâm Sinh (杨林生) về phiên tòa bí mật ấy. Ông Sinh tuyên bố rằng việc này phù hợp với một bộ luật ít người biết đến. Khi bị gặng hỏi thêm thì ông ta đã bỏ đi mà không trả lời. Khi gia đình của ông Đông đứng trước cửa văn phòng tòa án kể cho người qua đường nghe về vụ việc này, cảnh sát Vương Cát Hiền thuộc Đội An ninh Nội địa Hầu Mã và Lưu Húc Duệ đã đe dọa sẽ bắt giam họ nếu vẫn tiếp tục nói.

Ông Tả Tiểu Đông đã bị đưa đến Đơn vị 15 Nhà tù Tấn Trung vào ngày 07 tháng 06 năm 2011. Ông bị một tù nhân cùng phòng tên là Lý Phong Trí giám sát. Lúc đầu ông không được phép mua vật dụng hàng ngày từ cửa hàng của nhà tù, mặt khác ông còn bị ngược đãi. Sau đó ông Đông được chuyển đến Đơn vị 13, tại đó ông không được gọi điện thoại về nhà vì đã từ chối viết “cam kết”.

Đội An ninh Nội địa đường sắt Lâm Phần:

Khúc Ngọc Khuê (曲玉奎): +86-13393579538

Lưu Nãi Thanh (刘乃清): +86-13934689196


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/7/前往探望冤狱中的丈夫-邱华玲被绑架折磨-293159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/28/1817.html

Đăng ngày 15-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share