Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2014] Một số người ở Trung Quốc không những không hiểu biết mà còn rất tà ác và khi thấy người tốt, họ muốn hủy hoại người đó. Cảnh sát đóng tại Nhà máy Thép Đường Sơn đã muốn hủy hoại học viên Pháp Luân Công Trần Lập Vũ đơn giản vì anh là một người rất tốt.

Anh Trần, hơn 40 tuổi, là một kỹ sư điện giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ quản lý tại Nhà máy điện thép Đường Sơn. Đồng nghiệp, cấp dưới và lãnh đạo đều công nhận nhân phẩm cùng năng lực làm việc của anh. Anh tham gia thi công nhiều công trình xây dựng quan trọng và được khen ngợi vì làm việc rất có thành tích.

Anh Trần làm việc rất thận trọng nên được giao nhiệm vụ huấn luyện đội ngũ kỹ sư trẻ. Anh sẵn sàng làm thêm giờ khi có yêu cầu, ngay cả vào lúc tối muộn, mà không phàn nàn.

Từ chối hối lộ

Ở Trung Quốc, hối lộ và quà biếu được xem là một phần trong chuyện làm ăn. Năm 2007, một nhà cung cấp thiết bị điện muốn đánh tráo một số thiết bị cung cấp cho công trường xây dựng. Đợi trong xe, anh ta gọi anh Trần từ nơi thi công xây dựng và đưa cho anh một số tiền mặt. Anh ta nói: “Nếu anh để tôi đánh tráo các thiết bị, tiền sẽ là của anh.”

Anh Trần trả lời: “Tôi cần tiền, nhưng số tiền đó tôi không muốn, hơn nữa công trình nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi, tôi sẽ theo như quy định mà thực hiện.”

Người đó vẫn không nản. Lấy lý do thăm hỏi, anh ta cùng vợ đến nhà anh Trần. Anh ta tặng vợ anh Trần nhiều quà và khăng khăng muốn cô nhận số tiền 10 nghìn tệ, rồi rời đi. Đến khi thi công xong công trình, anh Trần đã tìm gặp và hoàn trả lại cho anh ta số tiền này.

Điều này khiến anh ta hết sức ngạc nhiên, anh tự hỏi tại sao anh Trần lại trả lại tiền. Anh Trần nói: “Nếu lúc đó tôi không nhận tiền, có lẽ anh sẽ nghĩ tôi định gây khó dễ cho các anh. Bây giờ mọi thứ cũng thi công rồi mà công trình cũng sắp xong. Xin hãy nhận lại tiền của mình. Kiếm được số tiền này, chắc anh cũng phải vất vả.”

Vô cùng ngạc nhiên, anh ta hỏi anh Trần: “Anh không thích tiền sao?”

Anh Trần cười: “Vì anh hỏi nên tôi mới nói để anh biết thực ra mọi người là khác nhau. Tôi tin vào Chân – Thiện – Nhẫn nên không thể nhận số tiền này.”

Chuyện này đã nhiều lần xảy đến với anh Trần.

Bị bắt và sách nhiễu

Dù có tiếng tămanh Trần cùng gia đình vẫn phải đối mặt với những sách nhiễu cả về thể chất lẫn tinh thần từ chính quyền Đường Sơn.

Vào ngày 13 tháng 03 năm 2014, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Đường Sơn, Phòng 610 và cảnh sát khu vực đã đột nhập vào nhà anh Trần. Họ lục soát và bỏ trốn cùng với các tài sản cá nhân. Anh sau đó đã bị bắt.

Cùng ngày hôm đó, cảnh sát từ Đồn cảnh sát khu vực phía Bắc Nhà máy thép Đường Sơn đã bắt vợ anh, cô Vương Nhã Tân, tại nơi làm việc. Cô bị giam tại Trại tạm giam Số 1 Đường Sơn cho đến tận giữa tháng 04.

Hai nhân viên Nhà máy Thép Đường Sơn đi tới nơi làm việc của cô Vương vào đầu tháng 05 và cố gắng thu thập các bằng chứng chống lại cô. Họ tiếp tục sách nhiễu và giám sát gia đình vào ban đêm.

Họ đã hai lần cố gắng đe dọa con gái của anh Trần ở trường, nhưng ban giám hiệu nhà trường đã chặn họ bên ngoài. Lần thứ ba, họ ép cháu phải ra khỏi trường và đưa cháu tới đồn công an để thẩm vấn.

Những hậu quả mà gia đình anh phải gánh chịu

Anh Trần bị bắt đã 3 tháng và hiện đang bị giam tại trại tạm giam Số 2 thành phố Đường Sơn. Điều này đã ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình anh. Khi chị dâu nghe tin anh bị bắt giữ, cô đã bị đông máu và phải nhập viện.

Con gái anh đang chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học và anh không thể đưa cháu đi thi. Người cha 80 tuổi của anh hiện không ai chăm sóc.

Cha của anh Trần đã gọi cho cảnh sát [nhà máy] Thép Đường Sơn và nói: “Con trai tôi là kỹ sư giỏi ở nhà máy và cũng là một người con hiếu thảo, không phạm phải tội gì. Xin các anh hãy sớm thả nó.”

Cảnh sát đã cúp máy.

Mặc dù cảnh sát đã đưa ra bằng chứng, nhưng Viện kiểm soát Lộ Bắc đã trả lại vụ án. “Bằng chứng” duy nhất họ có thể tìm thấy đó là anh Trần là một người tốt.

Anh Trần Lập Vũ

Những bên tham gia bức hại anh Trần cùng gia đình:

Vu Lập Vinh (于立荣), nữ, phó giám đốc chi nhánh cảnh sát Thép Đường Sơn: +86-13832981577 (Di động), +86-315-3707088

Tần Liên Quân (秦联军), nhân viên cục an ninh nội địa: +86-18832988590 (Di động), +86-315-3707030

Trương Hiểu Đa (张晓多), cảnh sát làm việc tại ban hệ thống pháp luật: +86-18832989268 (Di động), +86-315-3707027

Thôi Thụ Minh (崔树明), cảnh sát hình sự: +86-18832986229 (Di động)

Trần Bảo Tường (陈宝祥): +86-18832983476 (Di động), +86-315-3707022

Dương Ký (杨骥), tay chân của đồn cảnh sát tại Nhà máy Thép Đường Sơn: +86-18832989208 (Di động), +86-315-3705916

Đường Nhữ Lợi (唐汝利): +86-18832987819 (Di động), +86-315-3705918

Vương Vĩnh Khôi (王永魁), cảnh sát tại Đồn cảnh sát khu vực phía Bắc: +86-18832985180 (Di động), +86-315-3702031

Trương Lai Văn (张来文): +86-18832987768 (Di động), +86-315-3702031

Bài viết liên quan: Kỹ sư Nhà máy Điện Trần Lập Vũ bị bắt và giam giữ phi pháp, con gái bị tổn thương, gia đình bị sách nhiễu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/8/恶警罗织罪名未遂-陈立武在公司受尊重-293185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/27/1808.html

Đăng ngày 06-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share