Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 17-05-2014] Theo tin tức thống kê của Minh Huệ Net, trong tháng 03 và 04 năm 2014, khu vực Bắc Kinh có tổng cộng 47 học viên Pháp Luân Công bị bắt, bị ép đưa đến lớp tẩy não, có một học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, nhiều học viên bị quấy rối một cách vô lý.

Trong các trường hợp bị giam giữ, cảnh sát ở nhiều quận huyện của Bắc Kinh đều tham gia, trong đó, địa khu Phòng Sơn đã bắt cóc hơn 10 người, huyện Mật Vân bắt cóc 9 người; quận Đại Hưng bắt cóc 6 người; địa khu Bình Cốc bắt cóc 5 người; quận Đông Thành bắt cóc 4 người; quận Triều Dương bắt cóc 3 người; quận Hải Định bắt cóc 2 người; quận Phong Đài bắt cóc 1 người; quận Xương Bình bắt cóc 1 người; quận Thuận Nghĩa bắt cóc 1 người; quận Thông Châu bắt cóc 1 người. Còn 4 vụ bắt cóc nữa chưa biết thuộc về quận huyện nào.

1. Cụ Cát Bồi Quân hơn 70 tuổi bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, toàn bộ cơ thể bị suy kiệt và đã tử vong

Học viên Pháp Luân Công Cát Bồi Quân, là nhân viên đã về hưu của sở nghiên cứu máy móc huyện Mật Vân thành phố Bắc Kinh. Từ năm 2002 đến năm 2005, ông bị cưỡng ép giam giữ phi pháp hai lần tại trại tạm giam Mật Vân. Tháng 05 năm 2008, ông đi phát tài liệu giảng chân tướng, bị cảnh sát huyện Mật Vân bắt cóc, bị kết án oan 5 năm và bị giam ở nhà ngục Tiền Tiến, Bắc Kinh, phải chịu đựng đủ các loại tra tấn. Do bị bức hại tàn khốc trong nhiều năm và bị tiêm thuốc lạ, toàn thân của ông đã suy kiệt. Ông được ra tù vào ngày 28 tháng 05 năm 2013 nhưng vẫn không thể hồi phục. Ngày 14 tháng 05 năm 2014, ông đã ngậm oan tạ thế.

Minh họa cảnh tra tấn: Tiêm thuốc độc (thuốc không rõ nguồn gốc)

Bí thư Uông Tiên Vĩnh ở huyện Mật Vân, và bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Hàn Canh, và giám đốc Phòng 610 là Đinh Thủ Quân, đều là tay chân tà ác của chính quyền Giang Trạch Dân. Họ đã thao túng cảnh sát xông vào nhà học viên Pháp Luân Công, cưỡng bức học viên Pháp Luân Công ký tên vào “giấy cam kết không luyện Pháp Luân Công”. Nếu không ký sẽ bị đưa đến lớp tẩy não. Uông Tiên Vĩnh nguyên là thư ký của bí thư thành ủy Bắc Kinh Lưu Kỳ. Đinh Thủ Quân từng làm việc ở thị trấn Đông Thiểu Cừ huyện Mật Vân; vì làm gì cũng không xong, nên người ta gọi là Đinh Phế Vật, giờ là người kế nhiệm vị trí giám đốc Phòng 610 huyện Mật Vân. Đinh Thủ Quân đã tạo bằng chứng giả, đưa cho người phụ trách ở các thị trấn để ép các học viên Pháp Luân Công đến các lớp tẩy não để bức hại.

2. Lớp tẩy não Hắc Long Giang kế thừa tội ác của trại cưỡng bức lao động

Sau khi hệ thống lao động cưỡng bức bị xóa bỏ, đại đa số các học viên bị bắt cóc ở Bắc Kinh bị đưa đến cái gọi là “trung tâm giáo dục pháp chế” (lớp tẩy não) để tiến hành giam giữ, tẩy não.

Ngày 20 tháng 04, các học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Thái Dục huyện Đại Hưng Bắc Kinh trong khi giảng chân tướng đã bị bắt và đưa đến trại giam trong 15 ngày, sau đó lại bị đưa đến khu phía tây của khu nhà dành cho chuyên gia của Học viện In ấn Bắc Kinh. Đồng thời giáo viên tiếng Anh Từ Tinh Kiện cũng bị bắt giữ và đưa đến lớp tẩy não.

Học viên Pháp Luân Công Lưu Phân ở khu Phong Đài thành phố Bắc Kinh, vào ngày 10 tháng 04 đi giảng chân tướng nên đã bị cảnh sát bắt cóc, đưa vào lớp tẩy não ở khu Phong Đài.

Ngày 05 tháng 03, học viên Pháp Luân Công Vương Chí Dao ở Bắc Kinh bị bắt cóc, Lưu Ngọc Hoa, và ông Cảnh đang ở nhà của Vương Chí Dao cũng bị bắt. Ba người đều bị khám nhà, lại còn bị giam giữ phi pháp 35 ngày, nhờ bảo lãnh mới được thả ra ngoài. Ngày 23 tháng 04, Vương Chí Dao đến đồn công an ở đường Đông Giao Dân đòi lại những thứ bị tịch thu, nhưng lại bị giam giữ và cưỡng ép đưa vào trại tẩy não.

Ngày 21 tháng 04, nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật ở Phòng Sơn, Bắc Kinh đã đến nhà của học viên Pháp Luân Công Vương Thục Văn, bắt cóc bà đến lớp tẩy não.

Vào khoảng tháng 04, kẻ ác ở thị trấn Lương Hương thuộc khu Phòng Sơn thành phố Bắc Kinh đã bắt cóc nhiều học viên Pháp Luân Công trong khu vực, và còn lên kế hoạch lập thêm lớp tẩy não ở khu trung tâm của thị trấn Lương Hương.

Ngày 21 tháng 03 xảy ra sự kiện trung tâm giáo dục pháp chế của Tổng cục Khai thác Nông nghiệp thành phố Kiến Tam Giang tỉnh Hắc Long Giang giam giữ phi pháp các học viên Pháp Luân Công và bắt cóc, tra tấn dã man 4 vị luật sư nhân quyền. Sự việc này đã vạch trần cho xã hội quốc tế thấy sự tồn tại phổ biến và hành vi tội ác dã man của hệ thống nhà tù và trại tẩy não hắc ám của ĐCSTQ. Trong thời gian diễn ra sự việc này, chính quyền Bắc Kinh và cục Tư pháp của ĐCSTQ đã nghiêm ngặt giám sát và hạn chế luật sư Bắc Kinh lên tiếng ủng hộ cho các luật sư và học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc ở Kiến Tam Giang, và còn thông qua các thủ đoạn hành chính trá hình để bức hại các luật sư biện hộ cho học viên Pháp Luân Công. Đến đợt kiểm tra giấy phép hàng năm của luật sư, họ yêu cầu luật sư viết giấy cam đoan rằng sẽ không biện hộ vô tội cho các học viên Pháp Luân Công, nếu không thì việc kiểm tra thường niên này không được thông qua, hoặc giấy phép luật sư sẽ bị xóa bỏ.

Hiện nay, các nhà tù hắc ám và các trung tâm tẩy não đã trở thành hang ổ và là thủ đoạn bức hại chủ yếu để ĐCSTQ duy trì cuộc bức hại.

3. Ông Nhạc Nãi Minh đến từ thành phố Cát Lâm hiện tại không rõ sống chết ra sao, nghi ngờ rằng cảnh sát đã giết chết ông ấy

Ông Nhạc Nãi Minh, 51 tuổi, đến từ thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đang làm việc ở Bắc Kinh. Ngày 26 tháng 04 ông đi ra ngoài và đến hôm nay vẫn không có tin tức gì. Theo báo cáo, người ta đã phát hiện xe đạp của ông ở khu Bắc Lý, thôn Bát Lý, quận Hải Điến, Bắc Kinh.

Ngày 29 tháng 04, cảnh sát đến nhà đòi lấy đồ dùng của Nhạc Nãi Minh, nói là để xét nghiệm ADN, nhưng không nói cho người nhà biết ông Nhạc Nãi Minh đang ở đâu, chỉ kể qua loa nói là không có chuyện gì, rồi lấy đồ xong và đi mất. Người nhà vốn dĩ không biết tin tức gì của ông Nhạc Nãi Minh, tự nhiên lại nghe nói đến xét nghiệm ADN, trong lòng lo như lửa đốt, cảm giác có gì đó không ổn, có phải là người đã bị bức hại chết rồi không!?

Vào khoảng năm 2001, ông Nhạc Nãi Minh đã may mắn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện ông từng quý rượu như tính mạng của mình vậy, thường uống đến mức say bí tỉ, hai tay run lẩy bẩy, đi đến đâu là ngủ đến đó. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã cai rượu, trở thành một người biết quan tâm đến người khác, đối xử với người khác một cách rất hiền hậu thiện lương. Những ai biết ông ấy đều nói ông ấy là người tốt.

Sau khi Nhạc Nãi Minh đến Bắc Kinh thì thuê nhà ở số 16 đường Gia Hòa Hương quận Hải Điến để mở một cửa tiệm nhỏ. Ngày 27 tháng 04 năm 2008, ông bị bắt giữ phi pháp, sau đó bị giam ở trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà, Bắc Kinh và bị bức hại. Do Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội, nên ông bị đưa đến trại cải tạo Quan Sơn Tự ở huyện Xương Đồ tỉnh Liêu Ninh để giam giữ trong gần 3 tháng. Cuối tháng 9 năm 2008 ông bị đưa đến doanh trại Uy Ninh, thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh để tiếp tục bức hại. Trong thời gian Nhạc Nãi Minh bị giam ở đó, ông đã phải chịu sốc điện và bức thực tàn khốc.

4. Kỷ niệm ngày kháng nghị hòa bình 25 tháng 04, cảnh sát Bắc Kinh như chuẩn bị lâm trận

Ngày 25 tháng 04 năm 1999 là một nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm ngăn ĐCSTQ bức hại toàn diện các học viên Pháp Luân Công. Hơn 10.000 học viên đã kháng nghị một cách hòa bình; sự từ bi khuyến thiện đối với chính quyền ĐCSTQ đã dựng nên một tấm gương đạo đức cho thế nhân. Nhưng chính quyền ĐCSTQ lại coi ngày 25 tháng 04 hàng năm là ngày nhạy cảm và tăng cường bức hại đối với học viên Pháp Luân Công.

Buổi chiều ngày 24 tháng 04, cảnh sát trị an khu vực của một tiểu khu thuộc khu Hải Điến, thành phố Bắc Kinh đã tìm đến các học viên cư trú trong tiểu khu nói rằng cấp trên thông báo Pháp Luân Công sẽ có hoạt động vào ngày 25 tháng 04 và lệnh cho họ phải giám sát chặt chẽ các học viên Pháp Luân Công trong tiểu khu, không cho đi ra ngoài, ngay cả đi chợ buổi sáng ở cạnh tiểu khu để mua rau cũng không được.

Tối ngày 24 và cả ngày 25, cảnh sát khu vực và cảnh vệ đã được lệnh liên tục thay phiên nhau trực, giám sát ở nhà các học viên Pháp Luân Công. Không ít cảnh sát khu vực cũng không biết làm thế nào đối với sự việc này, có một số người biết rõ sự thật, nên rất phản cảm đối với việc ĐCSTQ dùng một lượng lớn tài lực vật lực đối phó với người dân lương thiện, thậm chí còn nói: “Hiện giờ vẫn là do ĐCSTQ chấp chính nên các bạn không còn cách nào, nếu có thể thì đi ra nước ngoài thôi, ra nước ngoài là có thể tự do luyện công rồi.” Việc này đã cho thấy rõ rằng bức hại học viên Pháp Luân Công là một cuộc vận động hại dân tốn của, tổn hại cho toàn dân.

Lời kết

Thuận theo việc học viên Pháp Luân Công giảng thanh chân tướng và khuyên tam thoái sâu rộng, số người thoái mỗi ngày đang là gần 10 vạn người và vẫn đang đẩy mạnh hơn nữa. Ý trời đã rõ, những kẻ cầm đầu cuộc bức hại của ĐCSTQ như Chu Vĩnh Khang, Lý Đông Sinh và tay chân của họ đã nhận quả báo. Nội bộ ĐCSTQ đấu đá kịch liệt, đối mặt với sự giải thể toàn diện. Ở đây xin gửi lời khuyên đến các Phòng 610, an ninh quốc gia cho đến các cơ quan công an, kiếm sát, tư pháp, hy vọng các bạn có thể nhận định được thời thế, nhận rõ sự tà ác của ĐCSTQ, lập tức ngừng bức hại, thuận theo thiên thời, lưu lại một con đường sống cho bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/17/2014年3、4月北京法轮功学员被迫害情况-292280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/2/1472.html

Đăng ngày 03-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share