Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Ukraine

[MINH HUỆ 23-08-2014] “Tôi rất thích những bức tranh này. Những họa sỹ này quả là những nghệ sỹ kiệt xuất. Tôi đã đến Trung Quốc, và tôi thấy Trung Quốc rất phát triển. Nhưng tôi không hề biết gì về cuộc đàn áp Pháp Luân Công hay là nạn mổ cướp tạng đã diễn ra ở đó,” một người đàn ông đến từ Ai Cập đã nói sau khi xem Triển lãm Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn Quốc tế được tổ chức ở Kiev, Ukraine, từ ngày 01 đến ngày 20 tháng 08 năm 2014.

Một cặp vợ chồng đến từ Ai Cập đang xem các bức tranh

Người đàn ông này và vợ của ông đã lắng nghe người hướng dẫn giới thiệu về bức tranh miêu tả nạn mổ cướp tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và họ đã rất sốc. Người đàn ông nói: “Đúng thế đấy! Có một quảng cáo về phẫu thuật ghép tạng của Trung Quốc trên một website ở Ai Cập. Nội dung quảng cáo có nói rằng các cơ quan tạng đến từ Trung Quốc và tuyên bố rằng chỉ trong thời gian ngắn sẽ tìm được những người hiến tạng phù hợp.”

Vợ của ông, bà Diana nói: “Những bức tranh này này đã tiết lộ những sự kiện kinh hoàng. Chúng tôi không mấy quan tâm đến những vấn đề ở Trung Quốc. Nó dường như ở quá xa. Chúng tôi thực vô cùng kinh ngạc về những gì mình thấy và nghe được ngày hôm nay, nhưng chúng tôi cũng không hề nghi ngờ về việc vấn nạn này đang diễn ra ở Trung Quốc. Đáng tiếc là do [ảnh hưởng] bởi những tuyên truyền của cộng sản, nhiều người vẫn nghĩ rằng Trung Quốc là một nơi rất hạnh phúc.

“Triển lãm này cho chúng ta thấy một Trung Quốc chân thực. Chế độ cộng sản tàn bạo đàn áp người dân, và nhiều người đã phải chết bởi đức tin của mình. Khi hiểu những vấn đề đang diễn ra ở Trung Quốc, chúng ta nên tiếp tục chú ý xem chúng sẽ diễn biến như thế nào. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công có thể được chấm dứt càng sớm càng tốt và mong rằng Trung Quốc có thể trở thành một quốc gia tự do.”

Cựu hiệu trưởng một trường đại học nghệ thật đã rất xúc động trước tài năng của các họa sỹ

Cựu hiệu trưởng một trường đại học nghệ thuật đã nói: “Tôi đã từng tổ chức nhiều triển lãm ở Kiev, Moscow, Berlin, và các thành phố khác. Nhưng những kỹ năng của các nghệ sỹ trong buổi triển lãm này quả thực xuất sắc phi thường.”

Kuznetsova (thứ hai từ trái sang), một nhà tâm lý học, đã được truyền cảm hứng từ những bức tranh.

Nhà tâm lý học Kuznetsova, người đã xuất bản hơn 40 cuốn sách và tạp chí, đã nhận xét về những bức tranh này: “Những gì mà các nghệ sỹ miêu tả trong các bức tranh rất chân thực.” “Những bức tranh này dường như tràn đầy năng lượng và có tác dụng giáo dục chúng ta. Chúng rất có linh tính và [có thể] truyền cảm hứng cho mọi người.”

Một người dân Kiev Lana Slanvin đã sáng tác một bài thơ để nhận xét về buổi triển lãm

Lana Slavin, một cư dân Kiev đã ca ngợi buổi triển lãm bằng bài thơ: “Ước nguyện một thế giới hòa bình và tràn đầy sự tốt lành. Từ những bức tranh này, chúng ta học được chân lý, kiên nhẫn, trí huệ và vẻ đẹp hoàn mỹ. Từ những bức tranh này, chúng ta cảm thấy được tình yêu và hòa bình.”

Theo các nhân viên triển lãm, các khán giả là những cư dân địa phương và những du khách đến từ Azerbaijan, Bulgaria, Ai Cập, Nga, và Africa. Nhiều khán giả đã ký tên vào cuốn sổ lưu niệm của khách tham dự để ủng hộ Pháp Luân Công và lên án tội ác mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/23/基辅真善忍美展-传播真相启迪人心-296387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/25/2672.html

Đăng ngày 03-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share