Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Saipan

[MINH HUỆ 02-05-2014] Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Saipan đã tham gia Lễ hội Nghệ thuật Flame Tree lần thứ 33 từ ngày 25 tháng 04 đến 27 tháng 04 năm 2014 theo thông lệ hàng năm. Nhiều du khách từ Trung Quốc đã nhân cơ hội này để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Có hơn 20 khách du lịch người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Hàng chục tấm ảnh từ Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn Quốc tế đã được các học viên Pháp Luân Công trưng bày tại lễ hội. Khách thăm quan đến triển lãm đã hết lời khen ngợi kỹ năng tuyệt vời của các nghệ sỹ. Họ cũng lên án cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và bày tỏ sự ủng hộ của họ để chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Ba du khách từ các quốc gia khác đã chân thành ca ngợi các tác phẩm nghệ thuật và bày tỏ rằng họ rất muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã nói cho họ biết về lợi ích của Đại Pháp và việc môn tu luyện này được toàn thế giới đón nhận như thế nào. Các du khách đã nhận các tài liệu hướng dẫn và nói rằng họ sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng Internet.

Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn Quốc tế tại Lễ hội Nghệ thuật Flame Tree lần thứ 33 ở Saipan

Nhiều du khách từ Trung Quốc đã nhân cơ hội này để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Có hơn 20 khách du lịch Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một khách du lịch Trung Quốc ngắm bức tranh “Hòa tan trong Pháp” một lúc lâu. Anh không ngừng nói rằng anh rất thích bức tranh này. Một học viên đã cung cấp cho anh thông tin chi tiết về cuộc đàn áp và màn kịch tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn. Sau khi biết được tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, người đàn ông này đã thoái Đảng bằng một bí danh.

Sau khi ngắm bức tranh “Sáng trong đêm”, một du khách Trung Quốc hỏi: “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ có giúp tôi được an toàn không? Tôi muốn thoái xuất.” Một du khách Trung Quốc khác đã cẩn thận tìm hiểu và chụp lại tất cả các bức tranh. Anh đã từng nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Công khi anh còn ở Trung Quốc và anh đã nhân cơ hội này để thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới với ĐCSTQ mà anh đã tham gia. Anh cũng nhờ các học viên chuyển lời chào của mình đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Công.

Một cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc đã ngạc nhiên trước bức tranh sơn dầu “Sốc”, bức tranh đoạt huy chương vàng trong cuộc thi Tranh Tả Người Trung Hoa Toàn cầu năm 2009 do Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) tổ chức. Nó được vẽ dựa trên câu chuyện có thật về một phụ nữ lớn tuổi bị tra tấn ở Trung Quốc vì bà không đồng ý từ bỏ tín ngưỡng của mình. Bất chấp việc bị cùm, bà vẫn ngồi đã tọa. Đột nhiên tất cả cùm đều tự rơi ra, và bà bay lên trong phòng giam. Quá sốc và sợ hãi, những người tra tấn bà đã quỳ xuống trước mặt bà và cầu xin bà tha thứ cho họ. Ngày hôm sau họ trả tự do cho bà, và bà đã về nhà.

Cặp vợ chồng trẻ nói với các học viên rằng họ rất thông cảm và ngưỡng mộ các học viên ở Trung Quốc vì đã phải chịu sự đàn áp vô nhân đạo của ĐCSTQ. Họ quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng bí danh.

Những người Mỹ gốc Hoa địa phương (Saipan là lãnh thổ của Mỹ) ngưỡng mộ sự kiên trì của các học viên trong suốt hơn 15 năm qua trong việc giúp mọi người hiểu được sự thật về Pháp Luân Công. Nhiều người đã bày tỏ hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục những nỗ lực tuyệt vời này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/2/塞班岛火树节-华人观美展明真相-290811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/3/443.html

Đăng ngày 14-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share