[MINH HUỆ 13-02-2014] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn đã lần đầu tiên ra mắt công chúng Croatia với hai lần xuất hiện liên tiếp trong mùa đông này. Các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại đó nhằm mục đích giới thiệu vẻ đẹp của Pháp Luân Công, cũng như mô tả hoàn cảnh của các học viên trong cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc.

Cuộc triển lãm được đặt tên theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công. Nó đã được trưng bày gần hai tháng và thu hút rất nhiều lượt khách thăm quan cũng như sự chú ý của các phương tiện truyền thông.

“Đây là một công việc rất quan trọng để cải thiện nhân loại”

Cuộc triển lãm đầu tiên được mở cửa từ ngày 16 tháng 12 năm 2013 đến 17 tháng 01 năm 2014 tại phòng trưng bày nghệ thuật do Hội đồng thành phố Lovran quản lý. Lovran là một thị trấn nhỏ và là một điểm đến du lịch nổi tiếng ở Croatia. Cuộc triển lãm đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng thành phố, và các công dân địa phương đã bày tỏ sự tự hào là thành phố đầu tiên trong khu vực được tổ chức sự kiện này.

Khách thăm quan thưởng lãm các bức tranh tại hai cuộc triển lãm “Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn” ở Croatia.

Một thanh niên trẻ cho biết anh đã đi ngang qua phòng triển lãm trước đó vài ngày khi anh thoáng nhìn thấy các bức tranh từ bên ngoài phòng triển lãm. Anh đã rất ấn tượng bởi vẻ đẹp của chúng và bị thôi thúc phải vào xem.

Anh cho biết anh sẽ đưa các đồng nghiệp của mình ở trường đại học đến xem vì nó là một điều gì đó “cần phải xem”. Nhiều người đã trở lại hai đến ba lần cùng với bạn bè và gia đình của họ để xem các tác phẩm.

Một nhân viên xã hội đến từ Áo đang trong kỳ nghỉ của mình đã dành một lúc lâu để thưởng lãm các bức tranh. Cô cho biết cô rất ngạc nhiên khi được xem cuộc triển lãm tại Croatia. Cô đã từng nghe qua về Pháp Luân Công trước đó, và các tác phẩm cũng như cuộc trò chuyện của cô với các học viên tại triển lãm đã tạo cho cô hứng thú muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.

“Cám ơn các bạn. Đây là một công việc rất quan trọng để cải thiện nhân loại,” cô đã viết lại những lời này trong cuốn sổ dành cho khách tham quan trước khi rời đi.

Angelos, một du khách đến từ Anh, hỏi về cuộc triển lãm sắp tới ở Anh để anh có thể giới thiệu nó với bạn bè của mình. Anh đã viết lại thông điệp này trong cuốn sổ lưu bút dành cho khách thăm quan: “Trải nghiệm thú vị nhất của tôi khi ở Croatia.”

“Cuối cùng cái thiện sẽ chiến thắng”

Sau một tháng trưng bày ở Lovran, triển lãm đã chuyển đến một phòng trưng bày trên quảng trường chính của thành phố Rijeka. Lần này nó được mở cửa ba tuần, và tiếp tục thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông. Ngoài việc được đưa tin trên báo và các phương tiện truyền thông trực tuyến, nó cũng được một đài phát thanh địa phương đưa tin.

Cuộc triển lãm ở Rijeka có rất nhiều khách đến tham quan, họ đã bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình của mình cho những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công và chiến dịch vì tự do tín ngưỡng của họ.

Dưới đây là một số ý kiến được trích từ cuốn sổ dành cho khách tham quan ở Rijeka:

“Những bức tranh này đầy cảm xúc. Có nỗi buồn vì bị bức hại, nhưng cũng hàm chứa niềm hy vọng. Cuối cùng thì cái thiện sẽ chiến thắng… Thân ái!”

“Tuyệt đẹp, ấn tượng, rất đặc biệt.”

“Một câu chuyện đáng kinh ngạc giúp mở ra trong tôi một thế giới mới, một thế giới mà tôi chưa từng biết rằng có tồn tại.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/13/145392.html

Đăng ngày 20-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share