Bài viết của Anh Tử, một phóng viên báo Minh Huệ ở Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 17-04-2014] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen, Shan, Ren đã trở lại Ottawa, Canada từ ngày 13 đến 19 tháng 04 năm 2014. Hơn 50 tác phẩm được trưng bày tại Hội trường Jean Pigott ở Tòa thị chính Ottawa đã khắc họa hoàn cảnh của các học viên Pháp Luân Công giữa cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, cũng như cuộc hành trình tâm linh của những người tu luyện.

Zhen-Shan-Ren (Chân, Thiện, Nhẫn) là các nguyên lý cốt lõi trong những bài giảng của Pháp Luân Công.

“Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm. Những gì chúng tôi làm là để đề cao bản thân,” nghệ sỹ địa phương Kathy Gillis, người có tác phẩm nghệ thuật trong triển lãm giải thích. “Chúng tôi cố gắng hoàn thiện nội tâm của chính mình, và đồng thời, để đạt được trình độ nghệ thuật cao hơn.”

Triển lãm Nghệ thuật Zhen, Shan, Ren được tổ chức tại Hội trường Jean Pigott ở Tòa thị chính Ottawa từ ngày 13 đến 19 tháng 04.

Thông điệp mạnh mẽ

Bà Marianne Wilkinson, một ủy viên hội đồng thành phố Ottawa, phát biểu tại triển lãm ngày 15 tháng 04: “Đây là một triển lãm rất xúc động”, “Nó có vẻ đẹp, có nỗi buồn, và nó giải thích những gì đang diễn ra với các học viên Pháp Luân Công qua các bức tranh của họ. Và không chỉ ở Trung Quốc, mà còn thể hiện sự khủng hoảng ở những nơi khác trên thế giới, đây là những điều mà tôi đã không được thấy trước đây.”

Ông Alex Neve, Tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế Canada, nói rằng nghệ thuật là một phương tiện rất quan trọng và có khả năng mạnh mẽ để biểu đạt những cảm xúc và cảm giác mà từ ngữ không thể diễn tả. Theo ông, các tác phẩm kể những câu chuyện về cuộc chiến cao quý vì nhân quyền và cuộc phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công bằng một cách thức mạnh mẽ.

“Tôi muốn sáng tạo nghệ thuật vì các học viên Pháp Luân Công, bởi vì nhiều người không có tự do biểu đạt,” nghệ sỹ Kathy Gillis chia sẻ. “Tôi cũng mô tả những kẻ thủ phạm, vì tôi tin rằng một ngày nào đó họ sẽ gặp quả báo, vì vậy đây là một cảnh báo cho họ. Tôi cũng vẽ cho những người của tương lai. Họ cần phải biết những gì đã diễn ra trong thời kì lịch sử này.”

Bà Amira Shehata, quản lý dự án cùng chính quyền thành phố, đã đồng tình rằng triển lãm là một cách tuyệt vời để hiểu các sự kiện lịch sử. Bà cũng được truyền cảm hứng bởi đức tin kiên định của các học viên Pháp Luân Công được mô tả trong tác phẩm.

Bà Lisa Gregory, một người làm việc trong trung tâm thành phố Ottawa, đã đến thăm triển lãm vì tò mò. Sự tác động đã nhiều hơn mong đợi của bà.

“Tôi nghĩ triển lãm rất hiệu quả, vì nó thể hiện thông điệp ở một mức độ rất cá nhân. Nó gợi lên những cảm xúc của bạn, nó không chỉ là thông tin. Nó sẽ khiến bạn muốn tìm hiểu thêm về nó.”

Hiểu về Pháp Luân Công

Bà Gregory đã giải thích việc các tác phẩm đã giúp bà có được sự hiểu biết tốt hơn về Pháp Luân Công là gì như thế nào: “Tôi hiểu đó là một môn tu luyện về sự kính trọng – lòng tự trọng và tôn trọng người khác.”

Bàn về thực tế rằng nhiều người đã mất đi mạng sống của họ vì niềm tin vào Pháp Luân Công, bà Gregory nói: “Nó khiến bạn dừng lại và tự hỏi: Nếu chính phủ coi mình là mạnh mẽ như vậy, tại sao họ lại sợ những người có tâm linh như vậy? Bởi vì đó là những gì thực sự. Đó là tâm linh thực sự”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/17/渥太华真善忍美展感人至深-290158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/19/256.html

Đăng ngày 25-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share