Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Đường Tú Minh

[MINH HUỆ 01-06-2014] Từ ngày 24 tháng 05 đến 31 tháng 05, Triển lãm nghệ thuật quốc tế Zhen, Shan, Ren (Chân, Thiện, Nhẫn) Anh Quốc năm 2014 đã khởi động ở Afriston, một thành phố nhỏ ven biển phía Nam nước Anh. Các điểm dừng tiếp theo là Ngôi nhà Châu Á ở London và Norwich, Norfolk.

Du khách đánh giá cao các tác phẩm nghệ thuật tại trung tâm Old Chapel, Alfriston, một thành phố nhỏ ven biển ở miền Nam nước Anh trong Triển lãm nghệ thuật quốc tế Zhen, Shan, Ren (Chân, Thiện, Nhẫn) kéo dài một tuần từ 24 đến 31 tháng 5.

Cô Caroline Adcock, trưởng ban quản lý cơ sở vật chất của trung tâm Old Chapel

Cô Caroline Adcock, trưởng ban quản lý cơ sở vật chất của trung tâm Old Chapel, rất vui khi được đăng cai triển lãm nghệ thuật. Chapel là một điểm du lịch ở phía Đông Sussex và là trung tâm tâm linh của cộng đồng.

“Rất có tính kích thích tư duy và khai mở tư duy. Thật phù hợp khi xem triển lãm này ở Trung tâm Old Chapel, được xây dựng năm 1801 bởi những thôn dân tiến bộ, đã có hành động thúc đẩy sự mở rộng ranh giới và nhận thức. Cảm hứng họ đưa vào tòa nhà là truyền bá thông điệp của chân lý, từ bi và khoan dung và thật là tuyệt khi mà thông điệp họ mong muốn chia sẻ 200 năm trước lại tiếp tục được  đưa vào thế giới hiện đại. Nhờ vậy mà thông điệp vẫn trường tồn,” cô Adcock nói.

Bà Julie Couzins và ông Stephen Grace

Cặp vợ chồng địa phương Julie Couzins và Stephen Grace đánh giá cao việc tổ chức triển lãm ở thị trấn.

“Cảm xúc thật choáng ngợp trước các tác phẩm nghệ thuật. Cảm ơn!” bà Couzins nói.

Ông Grace nói, “Cảm ơn vì đã mang đến một bộ sưu tập những bức tranh đẹp tuyệt đỉnh và quan trọng đến vậy tới một ngôi làng nhỏ như Alfriston. Chúng tôi thực sự cảm kích. ”

Chị em Amelia and Tabitha Russell say mê trước những tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm

Hai chị em Amelia và Tabitha Russell đã cùng nhau đi xem triển lãm nghệ thuật. Amelia chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi biết được điều gì đang diễn ra với những người đáng thương này ở Trung Quốc. Triển lãm đã mở mang tầm mắt đến mức tôi thấy mình thật may mắn được sống trong một đất nước mà tôi có quyền có suy nghĩ của riêng mình.”

“Một câu chuyện rất buồn,” một cô gái đến từ Hồng Kông bình luận

Kể từ khi ra mắt vào tháng 07 năm 2004 tại tòa nhà quốc hội Mỹ Rayburn ở thủ đô Washington, triển lãm đã đặt chân tới hơn 50 quốc gia và được trưng bày hơn 800 lần.

Ở Anh Quốc, triển lãm đi qua 11 địa điểm vào năm 2013 và có khoảng 23.500 người đã đến tham quan. Trong số họ, 6.500 người đã tới tham quan triển lãm kéo dài hơn 13 ngày trong tháng 08 ở lâu đài Caernarfon.

Kể từ năm 2010, các tác phẩm nghệ thuật đã được triển lãm ở hơn 30 nơi ở Anh, bao gồm Nghị viện, Nghị viện Pollock, Glasgow; Lâu đài Caernarfon, Wales; La Galleria, Pal Mall; và Bảo tàng Kingston.

Dưới đây là một vài cảm tưởng xúc động của khách tham quan đối với triển lãm tại lâu đài Caernarfon ở Wales vào tháng 08 năm 2013:

“Tài năng đáng kinh ngạc, đơn giản là tuyệt đẹp và là một trải nghiệm đặc biệt khi trực tiếp được thưởng thức loại nghệ thuật có thể tác động đến tư duy con người. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi cơ hội này.”

“Thật xúc động! Tôi tin rằng lòng tốt sẽ vượt lên mọi sự gian nan.”

“Một thông điệp rất mạnh mẽ. Những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ lại diễn ra, và lặp lại, giống như những gợn sóng. Điều đó tùy thuộc không chỉ vào suy nghĩ mà còn cả hành động của những người tốt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/1/真善忍美展再临英国-观众感激-292888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/3/1493.html)

Đăng ngày 21-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share