Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 16-06-2014] Cuộc triển lãm Nghệ thuật Quốc tế “Chân Thiện Nhẫn” kéo dài 5 tháng được tổ chức ở Zurich, thành phố lớn nhất Thụy Sỹ, từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 03 năm 2014. Thành phố lịch sử nổi tiếng này là quê hương của các tổ chức tài chính và hàng hoá xa xỉ. Nhiều du khách, trong đó có rất nhiều người đến từ Trung Quốc, đã đến xem triển lãm.

Một quý ông đã đến cùng vợ và cô con gái 11 tuổi. Ông nói rằng ông làm việc cho một công ty nước ngoài ở Bắc Kinh. “Tôi thường đi công tác và biết đến Pháp Luân Công qua tờ báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi cũng đã đọc Cửu Bình, và biết về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có được một tương lai an toàn. Tôi có thể thoái xuất khỏi ĐCSTQ ở đây được không?”

Một học viên trả lời: “Dĩ nhiên là được, xin vui lòng để lại tên của ông ở đây. Tôi biết một số người Trung Quốc lo ngại về sự an toàn của họ khi quay lại Trung Quốc. Ông có thể sử dụng bí danh nếu ông muốn.”

Quý ông này đã nói: “Không, dùng tên thật. Cả nhà tôi, ba người, sẽ dùng tên thật để thoái.”

Một phụ nữ, người đang tổ chức hoà nhạc ở Zurich, đến cuộc triển lãm với nghệ sỹ dương cầm của cô. Cô nói rằng ông của cô là một vị tướng nổi tiếng của Quốc Dân Đảng, người đã lãnh đạo cuộc chiến chống lại quân xâm lược Nhật hồi thế kỷ trước. Cô rất buồn vì ĐCSTQ đã bóp méo lịch sử và tuyên bố rằng chính họ đã đánh bại Nhật Bản. Cuối cùng, cô vui vẻ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một cặp vợ chồng từ Thượng Hải đến Zurich để thăm cô con gái của họ, hiện đang là sinh viên đại học. Họ nói: “Pháp Luân Công rất phổ biết trước khi xảy ra cuộc đàn áp vào năm 1999. Sau đó nhiều bạn bè của tôi đã ngưng tu luyện. Bây giờ mọi chuyện sao rồi?” Một học viên nói cho họ biết cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra, chỉ là bí mật hơn. Sau khi người học viên giải thích cho họ tại sao mọi người nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ, người phụ nữ đã đồng ý và không ngớt cảm ơn vị học viên này.

Hai phụ nữ Trung Quốc đến xem triển lãm nghệ thuật đã nói chuyện với một học viên. Một trong số họ đã kết hôn với một người đàn ông Thụy Sỹ, và đã sống ở Zurich 14 năm. Người kia mới sống ở đó được 10 năm. Khi các học viên cho họ xem các bức tranh miêu tả sự tra tấn mà các học viên phải chịu đựng ở Trung Quốc, gồm cả mổ cướp nội tạng sống, một người trong số họ nói: “ĐCSTQ thật xấu xa, và nó có thể làm những việc ngoài sức tưởng tượng.” Cô nói thêm rằng người dân ở Trung Quốc hiện có vẻ thờ ơ và chỉ quan tâm đến tiền.

Khi được hỏi liệu họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa, cả hai đều nói rằng họ đã không đóng đảng phí trong nhiều năm qua. Sau đó, các học viên giải thích cho họ rằng họ vẫn nên chính thức thoái xuất, vì khi gia nhập ĐCSTQ, mọi người đã tuyên bố hiến sinh mạng của mình cho Đảng. Nghe vậy, hai phụ nữ liền trở nên nghiêm túc hơn và nói: “Vâng, xin vui lòng [giúp tôi thoái].”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/16/华人在真善忍国际美展上找到真相-293553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/17/1679.html

Đăng ngày 23-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share