[MINH HUỆ 08-11-2013] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân Thiện Nhẫn đã khai mạc ở Zurich, Thụy Sĩ, vào ngày 01 tháng 11 năm 2013, và sẽ được trưng bày trong vòng sáu tháng tiếp theo.

Silvia, một trong những khách tham quan triển lãm, đã nhận xét về các bức tranh mô tả cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công, nói rằng chúng “đem lại cho mọi người hy vọng”, mặc dù các nạn nhân trong tranh đang bị tra tấn. Cô nói rằng các bức tranh mang một thông điệp mạnh mẽ: “Hãy dũng cảm, can đảm, và giữ vững niềm tin mạnh mẽ của bạn!”

Silvia đã hỏi nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cô nói rằng cô sẽ tìm hiểu kĩ trên Internet về môn tu luyện và nhận xét: “Tôi hy vọng rằng các học viên ở Trung Quốc kiên định đức tin của họ và rằng nhiều người hơn sẽ ủng hộ họ.”

Khách tham quan đánh giá cao những thông điệp đầy cảm hứng trong các bức tranh.

Khi hai sinh viên Trung Quốc đi ngang qua hội trường triển lãm rực rỡ ánh đèn, họ đã chú ý tới một bức tranh về Phật và quyết định vào xem. Khi họ rời đi, một người nói: “Chúng tôi đã có một kinh nghiệm rất bổ ích, và nó có vẻ tình cờ!”

Các bức tranh toát lên cảm giác lạc quan

Mặc dù một trong những chủ đề của các bức tranh là sâu sắc và trang nghiêm, Alfredo, một trong những khách tham quan, vẫn cảm nhận được sự lạc quan trong mỗi bức tranh. Ông giải thích: “Màu sắc rất đẹp khiến cho người ta có cảm giác lạc quan và thoải mái.”

Ông nói rằng ông hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ có thể giữ đúng niềm tin của mình và không bao giờ từ bỏ.

“Tôi sẽ mời bạn bè và gia đình mình đến với triển lãm, để họ cũng có thể tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc,” ông nói.

“Các bức tranh miêu tả rõ ràng sự vi phạm Nhân quyền của chính quyền Trung Quốc”

Ông Claude, một kỹ sư, nói: “Các bức tranh cho thấy rõ ràng sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Tôi thấy điều đó đặc biệt đáng lo ngại, đặc biệt là bức tranh về một bé gái đã bị mất cha trong cuộc bức hại [“Con muốn có cha”]. Tôi đã xúc động sâu sắc.

“Bức tranh miêu tả tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc là đặc biệt gây sốc, vì nội tạng của nạn nhân bị lấy khỏi cơ thể họ ngoài mong muốn của họ mà không được gây mê. Tôi ngạc nhiên rằng có rất nhiều người không biết cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn. Sự tàn ác được phơi bày bởi những thủ phạm trong các bức tranh là vượt quá sức tưởng tượng điên rồ nhất của tôi.”

Trước khi rời đi, ông Claude đã xin một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và cuộc triển lãm, nói rằng bạn bè ông chắc chắn cũng sẽ thích xem các bức tranh.

“Chúng tôi có thể cảm nhận được ý chí kiên định của các học viên Pháp Luân Công”

Nhiều khách tham quan nói rằng họ đã được truyền cảm hứng bởi các học viên Pháp Luân Công trong các bức tranh. Họ nhận xét những điều như: “Có vẻ như họ sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin của mình” và “Các học viên có vẻ rất quyết tâm và lạc quan.”

Một người đàn ông đã hết lời ca ngợi triển lãm. “Các bức tranh này rất ý nghĩa và đầy cảm xúc!” ông hào hứng. “Vẻ đẹp của họ đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tôi. Tôi thích những phong cách khác nhau và kỹ năng tuyệt vời của các nghệ sỹ. Xuất sắc!”

“Tôi thực sự thấy đầy cảm hứng bởi các bức tranh!”

Một thanh niên trẻ nói: “Tôi nghĩ các nghệ sỹ đã diễn tả chính xác cả nỗi đau và đức hạnh của các học viên Pháp Luân Công trong những bức tranh. Mặc dù các học viên rõ ràng là đang đau đớn, nhưng các nghệ sỹ lại chọn dùng một cách ôn hòa để truyền tải thông điệp của họ. Tôi nghĩ là cần một kỹ năng xuất sắc để làm nổi bật điều này.

“Tôi có thể cảm nhận được từ các bức tranh rằng các học viên Pháp Luân Công cực kỳ kiên định trong niềm tin của mình và họ sẽ không bao giờ từ bỏ. Điều này đặc biệt truyền cảm hứng.

“Triết lý của họ dường như được kết hợp bởi các ý tưởng: ‘Không bao giờ từ bỏ niềm tin của bạn!’ và ‘Không dao động; hãy kiên định đến cùng!’ Khi tôi nhìn thấy những người giữ vững đức tin của họ bất chấp việc bị tra tấn tàn bạo, tôi thực sự thấy đầy cảm hứng!”

“Khi ngày càng có thêm nhiều người tham gia, chắc chắn sẽ có những thay đổi”

Nhiều khách tham quan cho biết họ sẽ mời bạn bè và gia đình của mình đến xem triển lãm, và họ cũng sẽ đến xem lần nữa.

Một người đàn ông nói: “Ngay cả khi chúng ta không thể cải biến phần lớn các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, khi ngày càng có thêm nhiều người tham gia, chắc chắn sẽ có những thay đổi trên quy mô nhỏ hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/8/苏黎世观众-“美展带给人希望”-282418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/21/143328.html

Đăng ngày 02-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share