Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2014] Khi tôi đang phát chính niệm lúc 06 giờ tối ngày 05 tháng 03 năm 2013 thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi chạy ra mở cửa và thấy ông Kiều, hàng xóm của con trai tôi, hốt hoảng giục: “Nhanh lên! Con trai ông bị ngã từ tầng bốn xuống.”

Hai vợ chồng tôi chạy xuống cầu thang và trông thấy con trai mình đang nằm bất động trên vũng máu. Vợ tôi sốc và sợ hãi đến nỗi không phản ứng được gì. Một người hàng xóm đã gọi điện cho xe cứu thương.

Tôi trấn tĩnh lại và nhận ra rằng nên cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sư phụ là người duy nhất có thể cứu được con trai tôi. Tôi nói với Sư phụ trong nước mắt: “Xin Sư phụ hãy cứu con trai con!” Xe cứu thương đến, và con trai tôi được đưa vào trong xe. Tôi ngồi ngay cạnh nó và thì thầm vào tai nó: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân – Thiện – Nhẫn Hảo!”

Họ đưa con trai tôi tới phòng cấp cứu ở một bệnh viện gần đó. Khi hai vợ chồng tôi đang ngồi chờ ở bên ngoài, thì con dâu, cháu nội và ông chủ của con tôi đến. Một tiếng sau, bệnh viện thông báo với chúng tôi rằng con trai tôi đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sỹ nói con tôi bị chảy máu não nghiêm trọng và bị gãy nhiều đốt xương ở chân phải. Chúng tôi phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lúc đó chúng tôi rất buồn. Con dâu và ông chủ của con trai tôi lo lắng rằng vợ chồng tôi sẽ không thể chấp nhận cú sốc này. Họ đã cử một người đưa chúng tôi về nhà.

Tôi bắt đầu phát chính niệm ngay sau khi trở về nhà. Tôi hướng nội và tìm thấy chấp trước cảm xúc mạnh mẽ của mình. Tôi đã phát chính niệm để giải thể chấp trước đó. Tôi vừa phát chính niệm xong thì con dâu tôi gọi điện báo chồng nó đã ngừng chảy máu não và sẽ được đưa đến bệnh viện tốt nhất để phẫu thuật chỉnh hình.

Một nhóm chuyên gia đã hội chẩn để quyết định cần phải làm gì, và họ quyết định sẽ lập tức phẫu thuật để giải quyết những chỗ gãy xương ở hông, đầu gối và gót chân của con tôi. Ca phẫu thuật phức tạp và mạo hiểm này có thể kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ. Cũng không có sự đảm bảo nào về việc con trai tôi có thể đi đứng bình thường sau ca phẫu thuật.

Ca phẫu thuật dự kiến sẽ tiến hành vào 10 giờ sáng ngày hôm sau. Trước khi phẫu thuật, tôi đã bảo con trai tôi nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Chân – Thiện – Nhẫn Hảo”. Chúng tôi lo lắng chờ đợi ở bệnh viện. Ca phẫu thuật chỉ mất có sáu tiếng và đã thành công. Con trai tôi tỉnh lại ngay sau đó. Tôi đã bật băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ cho nó nghe hàng ngày.

Một tháng sau, con trai tôi đã có thể đứng dậy. Ba tháng sau, nó có thể đi lại được. Các bác sỹ và y tá nói rằng đó đúng là một phép màu. Vị bác sỹ phụ trách còn nói đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một điều kỳ diệu như vậy kể từ lúc bệnh viện được xây dựng cách đấy 40 năm.

Bạn bè và hàng xóm của tôi cũng ngạc nhiên trước việc này và họ đã được chứng kiến quyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Cả gia đình tôi rất biết ơn sự từ bi của Sư phụ. Chúng tôi muốn cảm tạ Sư phụ vì đã cứu sống con trai mình! Chúng tôi hiểu ra một điều từ trải nghiệm này, đó là những điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi chúng ta có niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/14/【庆祝513】医生开出病危通知之后-291400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/19/1231.html

Đăng ngày 17-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share