Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2014] Có rất nhiều người đã nhận được phúc báo lớn từ việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó và từ việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được đưa ra công chúng vào năm 1992 và từ đó đã được đón nhận ở trên 100 nước trên thế giới. Các học viên thuộc mọi lứa tuổi và chủng tộc đã thu được lợi ích từ việc theo tập cả về thể chất và tinh thần. Việc cải thiện sức khỏe thường diễn ra một cách thần kỳ.

ĐCSTQ đã không chấp nhận nổi sự phổ biến của Pháp Luân Công và thực tế là số người theo tập đã vượt qua số đảng viên của ĐCSTQ. Vào năm 1999 nó đã phát động cuộc đàn áp nhằm vào môn tập kéo dài cho đến tận hôm nay.

ĐCSTQ sử dụng bạo lực và lừa dối để cố gắng tiêu diệt Pháp Luân Công. Trong 15 năm qua, hơn 3700 học viên đã bị chết do bị cảnh sát hành hung. Hàng trăm ngàn học viên đang bị cầm tù trong các trại giam, bệnh viện tâm thần, trung tâm tẩy não và nhà tù. Các học viên Pháp Luân Công đã không quản nguy hiểm đến mạng sống của mình để truyền rộng sự thật và thông báo cho mọi người biết về cuộc đàn áp tàn bạo này.

Có nhiều người đã biết về những sự thật này và thành tâm làm theo các học viên, niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”. Lòng dũng cảm và thành tâm của họ bất chấp mối nguy hiểm tiềm tàng đã đem lại cho họ những lợi ích về sức khỏe và các khía cạnh khác của cuộc sống. Sau đây là một vài ví dụ như vậy ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Một giám đốc khỏi hẳn bệnh máu trắng

Vào tháng 12 năm 2012, một giám đốc tài chính 41 tuổi của một công ty được chẩn đoán là mắc bệnh máu trắng. Sau khi đi điều trị ở Bệnh viện Côn Hoa ở thành phố Côn Minh, bệnh tình lại xấu đi.  Vào ngày 27 tháng 12 năm 2013, anh bị hôn mê và ở trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ khuyên gia đình anh chuẩn bị hậu sự cho anh.

Khi một người họ hàng của anh nghe nói về tình trạng này, ông bảo vợ của anh rằng, “Là một học viên Pháp Luân Công, tôi biết rằng chồng cô sẽ ổn nếu cô niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo'”. Người vợ đã làm theo lời khuyên trên và thật ngạc nhiên là chồng cô đã hết hôn mê vào ngày hôm sau và được ra viện vài ngày sau đó.

Sau khi hai vợ chồng được chứng kiến uy lực của Đại Pháp, họ đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân và đọc với tấm lòng kính cẩn. Năm tháng sau đó, người chồng được cấy tủy xương ở một bệnh viện ở Bắc Kinh và đã hoàn toàn khỏi bệnh máu trắng.

Ung thư trực tràng của một người đàn ông đã biến mất

Bố của một đệ tử Pháp Luân Công, 85 tuổi, phải nhập viện năm 2005 vì bệnh ung thư trực tràng. Do tuổi cao, các bác sĩ khuyên cụ không nên phẫu thuật. Họ nói rằng cụ chỉ sống được 2 tháng nữa là nhiều nhất. Người con trai đã khuyên bố niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.  Khi chị gái của người đệ tử bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, hai tháng sau người bố cũng đọc theo.

Khi người bố bước sang tuổi 88 năm 2008, cụ đến bệnh viện địa phương để khám. Các xét nghiệm cho thấy rằng bệnh ung thư trực tràng của cụ đã biến mất hoàn toàn. Cụ rất vui mừng và bắt đầu toàn tâm toàn ý tập Pháp Luân Công. Hiện cụ luyện 5 bài công pháp hai lần mỗi ngày. Giờ đã 94 tuổi nhưng cụ khỏe mạnh như một người mới chỉ bằng nửa số tuổi đó.

Một người bị gãy chân đã lành trong 2 tuần

Một người đàn ông ngoài 60 tuổi bị gãy chân trong khi đi bộ từ cánh đồng về nhà. Người họ hàng của ông, một đệ tử Pháp Luân Công, đã đưa cho ông một số tư liệu về môn tập, và khuyên ông thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Hai tuần sau, chỗ gãy chân đã hoàn toàn liền lại. Hàng xóm của ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông làm việc ở trên đồng. Từ đó ông đã theo tập Pháp Luân Công.

“Tất cả mọi bệnh tật của tôi đều đã biến mất!”

Một cụ bà ngoài 80 tuổi từng bị nhiều bệnh tật. Người hàng xóm là đệ tử Pháp Luân Công bảo bà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để có sức khỏe tốt. Không lâu sau đó, cụ bà báo lại với người đệ tử rằng, “Tôi đã làm theo lời khuyên và đúng là như vậy! Tất cả mọi triệu chứng của tôi đã biến mất!” Hiện nay sức khỏe của bà rất tốt.

Một người thân ủng hộ Đại Pháp, trở nên khỏi bệnh tiểu đường

Một người đàn ông và người con dâu tập Pháp Luân Công. Mặc dù người con trai không theo tập nhưng anh biết sự thật và hết lòng ủng hộ Pháp Luân Công. Khi người con trai bị chẩn đoán là bị bệnh tiểu đường năm 2010, anh đến bệnh viện để tiêm insulin nhưng không có tác dụng. Sau đó, vợ anh bị bắt vì nói với mọi người sự thật về Đại Pháp. Anh đã thuê một luật sư để đại diện cho cô và nhiệt tình chào đón các học viên ở địa phương đến thăm nhà. Một thời gian ngắn sau, bệnh tiểu đường của anh đã biến mất một cách thần kỳ.

Một người phụ nữ ốm liệt giường giờ đã có thể đi lại dễ dàng

Mẹ chồng của một người thân bị ốm liệt giường khoảng 4 năm trước. Một học viên trong gia đình đã giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho bà, dạy bà 5 bài công pháp của Đại Pháp và bảo bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Hiện bà đã hơn 80 tuổi và lại có thể đi lại dễ dàng.

Bệnh viêm khớp phì đại của người chồng đã khỏi hẳn

Người chồng của một học viên bị chẩn đoán là mắc bệnh viêm khớp phì đại ở cổ. Bác sĩ khuyên ông bắt đầu một kế hoạch điều trị dài hạn. Sau hai mũi tiêm đắt tiền ở một bệnh viện địa phương, ông về nhà. Vợ ông khuyên ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và đọc các cuốn sách Đại Pháp. Không lâu sau đó, bệnh của ông đã khỏi hoàn toàn. Giờ ông toàn tâm ủng hộ việc luyện công và giảng chân tướng của vợ.

Hai vợ chồng tránh được nạn nhờ biết sự thật

Một cụ bà ngoài 70 tuổi bị bệnh viêm ruột kết trong nhiều năm. Một học viên trong gia đình đưa bà một đĩa DVD giải thích sự thật về Pháp Luân Công. Sau khi xem đĩa một vài lần, bệnh viêm ruột kết của bà đã biến mất. Học viên đó khuyên bà niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Càng niệm bà càng cảm thấy khỏe mạnh.

Chồng bà, cũng đã ngoài 70 tuổi, không may bị ngã vào một đám cháy lớn. Khi cụ đang ngã, cụ hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sau khi một số người lôi cụ ra, cụ được đưa vào viện. Một tuần sau cụ được ra viện. Ngoài việc tóc và mặt cụ bị cháy/bỏng một chút, cụ không bị thương gì nữa cả.

Vài tuần sau, người học viên đó đến thăm ông và chỉ thấy một vết sẹo nhỏ trên mặt cụ già. Cụ bảo người học viên rằng cụ có một giấc mơ trong đó có một người mặc y phục màu vàng hỏi cụ, “Ông có biết là ai đã lôi ông ra khỏi đám cháy không?” Cụ trả lời rằng cụ không biết. “Chính là tôi đã lôi ông ra đấy,” người mặc y phục vàng trong giấc mơ nói.

Sau đó cụ bắt đầu đọc một cuốn sách Đại Pháp mà người học viên đã cho cụ mượn trước kia. Hiện cụ đã theo tập Pháp Luân Công.

Bệnh tâm thần của một người phụ nữ đã biến mất

Một người phụ nữ 27 tuổi được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần 4 tháng sau khi sinh con. Gia đình cô sốc quá. Trong 2 tháng sau đó cô chỉ ngồi trong phòng không nói một lời nào và ăn rất ít. Khi dì cô – một học viên Pháp Luân Công – đến thăm cô, bà đã nói với cô về Đại Pháp và đưa cho cô một đĩa DVD chứa các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Người học viên cũng kiên trì dạy cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và bảo cô rằng chỉ có Sư phụ mới có thể cứu được cô thôi.

Cô nghe các bài giảng hàng ngày và trong vòng một vài tháng cô đã trở lại bình thường. Mọi người trong làng đều kinh ngạc. Cô nói rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cô.

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” giúp một người bớt đau

Một người đàn ông 58 tuổi bị gãy 7 cái xương sườn sau khi bị một con bò húc. Khi bệnh viện thông báo với ông chi phí chữa trị, ông đã quyết định về nhà. Người thân của ông – một học viên Đại Pháp – đến thăm ông và bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Người học viên cũng để lại cho ông một đĩa DVD Thần Vận. Khi người học viên gặp lại ông, ông thốt lên, “Việc niệm chú đã thực sự có tác dụng. Tôi không còn bị đau nhiều như trước nữa!” Người học viên cũng đưa cho ông một cuốn sách của Sư phụ để ông đọc.

Huyết áp cao của một người phụ nữ đã trở lại bình thường

Một người phụ nữ không biết chữ ngoài 60 tuổi gần đây bị chẩn đoán là mắc bệnh huyết sắc tố nhưng không ai xác định được nguyên nhân tại sao. Sau đó bà nằm mơ rằng bà đang đi bộ với chị mình – là một học viên Đại Pháp – nhưng bà không theo kịp. Khi người học viên nghe kể về giấc mơ đó, bà đã giục em mình tập Pháp Luân Công. Sau khi được nghe đọc một vài cuốn sách Đại Pháp và tập các bài công pháp, bà thấy rằng mình không còn cần phải uống thuốc nữa. Sau đó không lâu huyết áp của bà đã trở lại bình thường.

Cái vai bị “tê cứng” của bà và chứng đau vùng thắt lưng cũng đã biến mất hoàn toàn! Sau khi các con bà chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, họ đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một người đàn ông đã có thể đi trở lại

Một người thân cao tuổi của một học viên bị bệnh nghẽn vi mạch máu não khiến ông gần như không thể đi lại và điều khiển chân tay. Người học viên khuyên ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ngày hôm sau ông đã đi lại được mà không cần ai trợ giúp!

Xương gãy liền lại nhanh chóng

Một người phụ nữ bị tai nạn ô-tô rất nghiêm trọng và kể từ đó bị chứng đau đầu kinh niên. Vì thế bà thường cãi lộn với chồng vì những việc nhỏ nhặt nhất. Một hôm bà bị gãy chân. Bác sĩ bảo bà rằng xương của bà rất giòn. Khi người đệ tử họ hàng đến thăm bà, ông bảo bà niệm 9 từ thần kỳ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”. Trong một thời gian ngắn, xương của bà đã liền lại và mối quan hệ của bà với chồng đã cải thiện rất nhiều. Cả gia đình bà giờ đã vui vẻ hơn nhiều.

Sức khỏe của một người phụ nữ được cải thiện sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một người đồng nghiệp của một học viên Đại Pháp bị nhiều bệnh tật khiến cô gặp khó khăn trong việc đi lại và giảng dạy ở một trường trung học ở địa phương. Sau khi sinh con, sức khỏe của cô còn suy giảm hơn nữa. Người học viên đã nói với cô về Đại Pháp, đưa cô một cuốn lịch để bàn có giải thích sự thật về việc dàn dựng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn của ĐCSTQ và việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” sẽ đem phúc phận đến cho cô như thế nào. Không lâu sau đó, cô đã hồi phục sức khỏe, cân nặng của cô đã trở lại bình thường và hiện giờ cô rất khỏe mạnh.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/5/念“法轮大法好”——绝处逢生-289601.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/23/313.html

Đăng ngày 02-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share