Bài viết của Chân Thật

[MINH HUỆ 13-03-2014] Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Thương Châu luôn kiên trì giảng chân tướng về Đại Pháp cho bất cứ người nào họ gặp. Nhiều người đã hiểu ra chân tướng về Đại Pháp và nhờ đó mà được phúc báo. Dưới đây là một vài câu chuyện của họ.

Bức tranh Tết thần kỳ

Một ngày nọ, tôi tới một hội chợ và gửi xe tại nhà một người nông dân gần đó. Khi tôi quay lại, người phụ nữ, chủ của ngôi nhà , đã từ chối nhận tiền gửi xe của tôi. Bà nói: “Tôi không thể nhận tiền của chị. Thực ra, tôi phải là người trả tiền cho chị mới đúng.” Tôi thực sự cảm thấy bối rối.

Bà ấy giải thích rằng trước đây tôi đã đưa cho bà một bức tranh Tết, trên đó có hình một em bé cưỡi con cá màu đỏ cùng với hai câu đối: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Thành niệm đắc phúc báo.”

Bà kể với tôi rằng, từ khi treo bức tranh lên, chồng bà đã thay đổi thái độ và không còn nóng nảy như trước nữa. Ông ấy nói mỗi khi nhìn thấy bức tranh đều cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, và bảo bà trả tôi tiền khi gặp tôi. Tôi từ chối nhận tiền của bà và bà cũng không nhận tiền gửi xe của tôi. Chúng tôi trở thành bạn tốt. Tôi nói với bà Sư phụ của Đại Pháp không bao giờ nhận tiền khi giúp đỡ người khác và các đệ tử của Ngài cũng vậy.

Bị thoát vị đĩa đệm, được chữa khỏi mà không cần điều trị

Ông Lưu ly dị vợ từ khi còn trẻ. Một mình ông phải chăm sóc mẹ già bị bại liệt và hai con nhỏ. Do cuộc sống khó khăn và công việc nặng nhọc, ông đã bị thoát vị đĩa đệm.

Năm nay, khi tôi tình cờ gặp ông, ông kể với tôi rằng may mắn đã mỉm cười với ông. Con gái ông đã kết hôn với một địa chủ và người này làm ăn rất thành công, giờ đây họ đã chuyển lên thành phố sinh sống. Người con trai của ông cũng đã kết hôn và trở nên giàu có sau 12 năm làm thuê. Giờ đây, anh có thể làm việc trên mảnh đất của chính mình.

Ông Lưu còn kể rằng ông đã xây bảy ngôi nhà trong thời gian qua.

Tôi ngạc nhiên hỏi, với tình trạng sức khỏe như vậy, làm thế nào ông có thể xây nhà được? Ông nói bệnh của ông đã được chữa khỏi. Bằng cách nào ư? Ông thường nhận được các tờ rơi và tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và ông đã say sưa đọc chúng. Dần dần, bệnh thoát vị đĩa đệm của ông được chữa khỏi. Tôi nói: “Ông đã được Sư phụ của Đại Pháp ban phúc lành.” “Đúng vậy,” ông hoàn toàn đồng tình.

Một nhà thầu xây dựng và đội của ông được phúc báo

Ông Thạch là một nhà thầu đứng đầu một đội xây dựng cho làng chúng tôi. Vì nền đất của làng tôi khá thấp nên người dân trong làng thường muốn xây nhà cao. Bởi vì chúng tôi không có máy móc công suất lớn, công nhân thường phải mang vác vật liệu lên nóc ngôi nhà. Nhiều người đã bị ngã từ trên cao xuống trong khi làm việc, vì thế rất ít đội xây dựng muốn nhận các công trình xây dựng trong làng.

Vậy mà ông Thạch thường nhận xây những ngôi nhà cao tới 2-3 mét so với mặt đất. Đội của ông chưa từng gặp một tai nạn nào. Niềm hạnh phúc luôn hiện ra trên khuôn mặt ông. Khi dân làng hỏi ông vì sao ông luôn gặp may mắn, ông trả lời không do dự: “Tôi được phúc lành vì tin vào Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Thạch nói ông từng xây nhà cho một học viên Pháp Luân Công. Người học viên này đã kể với ông và đội của ông chân tướng về Đại Pháp và giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Người học viên cũng khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Kể từ đó, đội xây dựng của ông phát hiện ra rằng họ thật sự rất may mắn và chưa gặp phải tai nạn nào. Vì thế họ luôn nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thay vì nói “Xin chào.” Khi gặp gỡ khách hàng, họ nói “Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Chúng tôi sẽ xây cho ông một căn nhà tốt.”

“Vợ tôi đã mang thai”

Ông Hầu là một nông dân đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 12 năm qua. Ông thường kể với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Trong làng của ông có một cặp vợ chồng họ Lý, cưới nhau đã lâu mà không có con. Ông Lý nghe những gì ông Hầu nói thì rất tin và đã xin ông Hầu một lá bùa Đại Pháp. Trở về nhà, ông kể với vợ những điều ông biết được về Đại Pháp. Cả hai đều tin đó là sự thật và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Vài tháng sau, ông Lý gặp lại ông Hầu. Ông hồ hởi kể: “Tôi muốn mời ông uống một chút. Vợ của tôi giờ đã mang thai.” Ông Hầu nói với ông Lý rằng ông nên cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/13/河北沧州人相信大法得福报-288682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/11/136.html

Đăng ngày 14-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share