Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2014]

Ghi chú của Ban biên tập: Trong suốt 15 năm bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng những lời dối trá, lăng mạ để lừa gạt nhiều người làm họ hiểu lầm và quay lưng chống lại Pháp Luân Đại Pháp. Trong môi trường bị bức hại này, một người ở Trung Quốc nhận thức được chân tướng, công khai thể hiện niềm tin của mình vào sự tốt lành của Đại Pháp là một bước đột phá lớn. Nhiều người đã được ban phước khi đứng về phía chính diện và nhận ra bản chất tà ác của chế độ cộng sản. Đây là một câu chuyện như vậy.

Tôi có một người bạn có cách ứng xử hơi kỳ cục. Cô thường khép mình và không xen vào cuộc sống hay giúp đỡ người khác. Chồng con cô không sống ở nhà. Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì, cô ấy luôn liên hệ với tôi.

Tai nạn xe đạp

Một buổi chiều cô ấy gọi cho tôi khi tôi đang chuẩn bị đưa con trai tới trường. Cô ấy đề nghị tôi mang tiền và gặp cô ấy tại một địa điểm nhất định. Dường như cô ấy có điều gì đó không ổn, vì vậy tôi hỏi cô ấy: “Có chuyện gì vậy?” Cô ấy nói rằng khi đang đạp xe đi làm, chiếc mũ đã chụp xuống mắt và cô không thể nhìn thấy đường khi đang đi xuống dốc. Cô đã bị ngã và bị thương ở cánh tay. Ngay lập tức tôi mang theo một ít tiền và đưa con trai đi theo.

Khi tới nơi, cô ấy đang ôm cánh tay bị thương, rơm rớm nước mắt. Cô ấy đang rất đau và run rẩy. Cô ấy nhờ tôi mang xe đạp về nhà, và nói rằng sẽ đến bệnh viện một mình. Tôi nói với cô ấy rằng tôi có thể đưa con trai mình đến trường muộn hơn, nên tôi có thể đưa cô ấy đến bệnh viện.

Tôi bảo con trai mình mang xe đạp của cô ấy về nhà, trong khi chờ cháu quay trở lại, tôi bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Công hảo!” Tôi nói với cô ấy rằng việc này sẽ giúp cô ấy đỡ đau.

Niệm “Pháp Luân Công hảo!

Bạn tôi cười tôi và nói rằng: “Thật nực cười! Tại sao niệm câu đó lại có thể đỡ đau được?” Tôi nói với cô ấy bằng một giọng nghiêm túc: ” Tôi đề nghị bạn niệm ‘Pháp Luân Công hảo!’ Hãy niệm đi! Bạn có nghĩ rằng tôi đang lừa bạn không?”

Tôi kể cho cô ấy một vài câu chuyện về phép màu đã xảy ra sau khi người ta niệm “Pháp Luân Công hảo!” Bạn tôi không phản đối Pháp Luân Công, và biết rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt, nhưng tính cách của cô ấy khiến cho cô ấy có một chút hoài nghi. Cô ấy tin tôi dựa trên cách cư xử và hành động của tôi lúc đó. Cô ấy biết rằng tôi rất nghiêm túc và nói rằng: ” Được rồi. Tôi sẽ niệm.” Cô ấy liên tục niệm “Pháp Luân Công hảo!”

Cơn đau biến mất

Sau khi con trai tôi quay lại, chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện. Bạn của tôi trở thành một người khác sau khi cô ấy bước lên xe. Cô ấy tươi cười nói chuyện, và rõ ràng là cô không còn đau nữa. Cô ấy đã hoàn toàn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi chắc chắn sẽ không nhắc đến vết thương của cô ấy.

Các bác sĩ tại bệnh viện kéo cánh tay của cô ấy và hỏi xem cô có đau không. Cô ấy nói không bị đau. Sau đó ông ấy kéo cánh tay của cô ấy ra sau lưng và hỏi xem cô có bị đau không. Cô ấy nói không đau. Cho dù ông ấy kéo tay của cô ấy như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thấy đau.

Tại thời điểm này biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy chỉ ra rằng cô ấy như vừa nhớ ra điều gì. Cô ấy nhìn tôi đầy ngạc nhiên và nói to: “Đúng rồi! Tôi thực sự không bị đau chút nào. Tôi thực sự không đau nữa. Thật là hiệu quả khi niệm “Pháp Luân Công hảo!” Tôi nói: “Tất nhiên là có hiệu quả! Tôi đã không bị ốm yếu trong suốt những năm tôi tu luyện Pháp Luân Công. Không phải vậy sao?”

Bác sĩ băng vết thương cho cô ấy và chỉ tính một chút phí. Cô ấy đã lo lắng về chi phí điều trị.

Người bạn của tôi đã lo lắng về cánh tay của mình sau khi về nhà, vì vậy cô ấy đã tới một bệnh viện khác để chụp X-quang. Cô ấy phát hiện ra một mảnh nhỏ của xương đã bị vỡ. Thường thì một mảnh nhỏ của xương bị tổn thương sẽ làm tay rất đau. Thậm chí sau đó cô ấy càng tin hơn vào việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã làm cơn đau của cô ấy biến mất .

Hứng thú với việc tu luyện Pháp Luân Công

Người bạn của tôi đã trở nên rất quan tâm đến Pháp Luân Công sau trải nghiệm của mình, và hỏi tôi tu luyện như thế nào. Chúng tôi cùng nhau đọc những bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm III, và sau đó đọc một phần của cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô ấy cũng lên kế hoạch để khích lệ chồng và con mình thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc ( ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới khi họ trở về nhà. Bản thân cô ấy chưa bao giờ gia nhập ĐCSTQ.

Một ngày người bạn của tôi nói với tôi rằng một người phụ nữ lớn tuổi đã tặng cô ấy một đĩa CD Thần Vận khi cô đang đi đi xe đạp, nhưng đã từ chối không nhận. Sau đó, cô ấy đi được một quãng đường dài rồi lại quay trở lại và tìm người phụ nữ. Cô ấy nói với người phụ nữ: “Tôi muốn có một bản.” Tôi nói: “Chẳng phải tôi đã cho bạn một bản rồi sao? Tại sao bạn muốn lấy thêm một bản nữa?” Cô ấy nói: “Nó khác nhau mà.” Tôi khích lệ cô ấy vì biết rằng cô ấy đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi đã rất vui vì người bạn của mình đã tin tưởng vào Pháp Luân Công và cô ấy đã thay đổi rất nhiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/14/她体验到念“法轮大法好-”真有神助-289951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/20/271.html

Đăng ngày 16-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share