Bài viết của Tân Sanh, đệ tử Đại Pháp ở Phủ Thuận, Liêu Ninh

[MINH HUỆ 13-04-2014] Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện của bản thân tôi về sự kì diệu của Đại Pháp. Khoảng bảy năm trước, tôi gặp một tai nạn xe máy nghiêm trọng khiến tôi bị hôn mê trong 40 ngày.

Bác sĩ nói với người thân của tôi rằng tôi bị chấn thương não nghiêm trọng và đề nghị họ chuẩn bị hậu sự cho tôi. Mặc dù vậy, vợ tôi, cũng là một học viên, đã không từ bỏ hi vọng. Hàng ngày, cô bật cho tôi nghe các bài giảng của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Công) từ sáng đến tối. Vào ngày thứ 41, tôi đã vượt qua khỏi tình trạng hôn mê một cách thần kì. Không lâu sau đó, tôi đã hồi phục hoàn toàn.

Sự việc xảy ra như sau:

Vào một ngày tháng 08 năm 2007, tôi cùng vợ và con gái đi xe máy tới thăm nhà chị dâu của tôi. Trên đường trở về, đột nhiên tôi bị mất tay lái và chiếc xe máy bị lật nhào. Vợ và con gái tôi may mắn không bị thương nhưng tôi lại nằm bất động trên đường. Thấy vậy, vợ tôi vô cùng lo lắng. Cô ấy nhanh chóng gọi người nhà của chúng tôi tới để chở tôi tới bệnh viện xã.

Khi thấy tình trạng của tôi, các bác sĩ tại bệnh viện lập tức chuyển tôi tới bệnh viện huyện. Sau khi kiểm tra tình trạng của tôi, bác sĩ ở bệnh viện huyện nói rằng: “Tốt hơn là chúng ta cần nhanh chóng chuyển anh ấy tới bệnh viện thành phố!”

Tại bệnh viện thành phố, bác sĩ đã thực hiện quét CT cho tôi. Kết quả là tôi đã bị chấn thương não nghiêm trọng. Mặc dù tôi đã nhập viện được 11 ngày nhưng tình trạng của tôi ngày càng xấu. Gia đình tôi sốt sắng tìm kiếm một chuyên gia tốt hơn có thể chữa khỏi cho tôi, nhưng họ cũng không thể tìm được ai.

Những tiên liệu của các bác sĩ về cơ bản đều giống nhau: ngay cả khi chữa trị thành công, tôi sẽ trở thành người thực vật trong suốt phần đời còn lại, còn nếu thất bại, tôi sẽ chết và gia đình tôi sẽ ngập trong nợ nần.

Mặc dù vậy, người thân của tôi không chịu từ bỏ một cách dễ dàng. Họ cố gắng xoay sở để đưa tôi tới bệnh viện Thẩm Dương, tại đây tôi tiếp tục hôn mê trong tám ngày. Tình trạng của tôi ngày càng tệ hơn và tôi bắt đầu sốt cao. Bác sĩ phẫu thuật đã khoan hai lỗ trên sọ não của tôi để chất lỏng dư thừa tích tụ trong não thoát ra. Vào lúc đó, bác sĩ đã bảo người em rể của tôi đợi ở nhà chờ tin xấu.

Vợ tôi đã hết hi vọng vào các cơ sở chữa bệnh của Trung Quốc, và là một học viên, chính niệm của cô ấy ngày càng trở nên mạnh mẽ. Một vài ngày sau đó, cô gọi cho người em rể và bảo: “Hãy đưa chồng chị về nhà. Giờ chị đã hiểu rằng chỉ có Sư phụ Lý mới cứu được anh ấy!”

Sau khi về đến nhà, trong lúc tôi hôn mê, vợ tôi bật cho tôi nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý mỗi ngày. Vào ngày thứ 40 trong lúc hôn mê, tôi thấy chủ nguyên thần của mình bị xích lại và bị hai linh hồn từ địa ngục kéo lê về phía bóng tối thăm thẳm. Đột nhiên, tôi thấy một vị Đại Phật trong bộ đồ màu vàng đang nhìn tôi, xung quanh Ngài tỏa ra các tia sáng màu vàng. Ngài vươn tay về phía tôi và giữ tôi lại trong bàn tay to lớn của Ngài. Sau đó tôi nhận ra rằng hình tượng Phật đó chính là Sư phụ Lý.

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Vợ tôi bắt đầu đọc sách Đại Pháp cho tôi và hướng dẫn tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Khi cô ấy không ở bên cạnh, tôi nghe các bài giảng của Sư phụ bằng băng ghi âm. Trong thời gian này, cơ thể tôi đã trải qua những biến đổi to lớn. Khi tôi có thể ngồi dậy, vợ tôi động viên tôi luyện bài đả tọa. Khi tôi có thể đứng dậy được, cô ấy tập bốn bài công pháp đứng cùng tôi.

Dần dần, tôi có thể bước đi và làm một số việc nhà. Không lâu sau đó, tôi có thể làm việc ngoài đồng và thậm chí còn lái máy cày.

Tôi biết Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi đã cứu sinh mệnh của tôi. Không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi với Sư phụ. Khi tôi bắt đầu viết bài chia sẻ này, nước mắt cứ chảy dài trên mặt tôi.

Trong quãng đường tu luyện còn lại, tôi sẽ làm thật tốt ba việc và nỗ lực tinh tấn tiến về phía trước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/13/脑主干摔碎-昏迷四十天复活-289947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/29/396.html

Đăng ngày 1-6-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.
Share