Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2014]  Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, một vài người bạn của tôi đã đi du lịch ở Đài Loan. Một vài ngày trước, tôi đọc một bài báo nói rằng số lượng du khách Đại lục đến thăm Đài Loan đang tăng lên nhờ chính sách du lịch mới được nới lỏng hơn. Ví dụ, công dân Thượng Hải có thể xin được visa đi du lịch Hồng Kông, Macao, Đài Loan thông qua một quy trình tự động mà chỉ mất có vài tiếng để hoàn thành.

Một người bạn của tôi cũng nói với tôi rằng rất nhiều khách du lịch từ Trung Quốc thích thú với việc thăm thú Đài Loan và muốn quay trở lại đó. Tất cả những thay đổi này xảy ra sau khi Sư phụ công bố bài kinh văn “Giảng Pháp tại miền Tây Mỹ Quốc 2013”. Số lượng khách du lịch đến Đài Loan tăng đáng kể để nghe chân tướng về Pháp Luân Công; điều đó cũng có nghĩa rằng trách nhiệm và gánh nặng của đệ tử Đài Loan cũng lớn hơn.

Năm ngoái, khi đi công tác ở Đài Loan, tôi cũng có đến một vài điểm du lịch trọng yếu. Tôi đã tận mắt chứng kiến học viên Đài Loan giảng sự thật với chính niệm chính hành và cũng thấy rõ trạng thái của khách du lịch Đại lục khi nghe sự thật về cuộc bức hại. Tôi muốn đưa ra một vài đề xuất từ khía cạnh này để giúp chúng ta cùng cải thiện khi thực hiện nhiệm vụ này.

Tầm quan trọng của việc hướng nội

Ngay trước ngày Tết Nguyên Đán, một người bà con vừa đi du lịch Đài Loan về nói với tôi rằng: “Hướng dẫn viên du lịch nói với chúng tôi rằng những người đứng ở các điểm du lịch để nói chuyện với khách du lịch và những người ngồi đả toạ phía sau đều là các học viên Pháp Luân Công và họ đều được trả tiền.” Tôi giải thích: “Họ đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên thực hành theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và vì thế họ sẽ không tham gia vào các hoạt động sai trái và họ cũng không cho phép người khác giả danh họ.”

Người bà con của tôi trả lời: “Một hướng dẫn viên ở Đài Loan đã nói với tôi như thế, làm sao có thể sai được?” Xem lại các bài chia sẻ trên Minh Huệ, tôi nhận ra rằng những học viên Đài Loan đã rất nỗ lực trong việc chỉnh đốn lại tình huống này và đã giảng sự thật cho rất nhiều hướng dẫn viên du lịch. Kết qủa là, nhiều hướng dẫn viên du lịch đã thay đổi cách suy nghĩ và thái độ của họ và nhiều người thậm chí còn bắt đầu giúp đỡ những học viên khác. Tuy nhiên, là học viên, chúng ta cần phải hướng nội.

Tại nhiều điểm du lịch, tôi được chứng kiến rất nhiều học viên tập không đúng. Trong khi phát chính niệm, một số người ngồi gập lưng hoặc gục đầu xuống như ngủ gật. Tôi muốn chia sẻ rằng tập các bài công pháp chính xác chính là đang chứng thực Pháp. Khi các học viên luyện công, cả bãi tập đều nhìn thật đẹp, tổng quan trang nghiêm và hài hoà thì tất cả những người đứng xem sẽ có được ấn tượng đầu tiên và trực tiếp nhất. Cùng với các bài công pháp, chính niệm sẽ có tác dụng tiêu diệt những niệm đầu bất hảo trong tư tưởng của mọi người. Khi mọi người nhận ra rằng mỗi một học viên đều như thế thì bất kể lời vu oan nào của các hướng dẫn viên sẽ để lại một câu hỏi trong đầu họ: “Làm sao có thể tìm thấy những người tuyệt vời thế này để thuê nhỉ? Liệu rằng những người được thuê để đóng giả có thể đạt đến một trạng thái như thế không?”

Tôi nghĩ rằng thanh lọc tư tưởng của chúng ta trước khi đi giảng rõ chân tướng ở các điểm luyện công là rất quan trọng. Trong quá trình tôi tới thăm Đài Loan, nhiều đồng tu xác nhận với tôi rằng ngoài những đồng tu đã bước ra để đứng ở đây nhiều năm qua thì cũng có những người chỉ mới bước ra kể từ sau khi Sư phụ giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc.

Tuy nhiên, thanh lọc tư tưởng là một quá trình không bao giờ kết thúc. Tôi nghĩ rằng những học viên chỉ mới bước ra sau Pháp hội cũng nên hướng nội. Có lẽ, cũng có tư tưởng rằng sợ sẽ bị rớt lại phía sau hoặc có lẽ họ chỉ làm theo lời Sư phụ dạy ở trên bề mặt mà không cố gắng hiểu ý nghĩa sâu xa của Pháp. Trường năng lượng ở điểm luyện công sẽ mạnh dần lên nếu chúng ta liên tục tu chính từng ý niệm. Nếu tất cả chúng ta đều làm như thế, chúng ta sẽ tạo được một trường năng lượng lớn mạnh như một chỉnh thể và những lời vu oan của tà ác sẽ không thể tiếp cận hoặc hình thành được.

Giảng chân tướng một cách lý trí

Tôi đến thăm toà nhà chọc trời 101 ở Đài Bắc vào khoảng 4 giờ chiều. Trời mưa và nhiều khách du lịch từ Đại lục đang đứng chờ xe buýt trong mưa ở gần một lối vào chính. Cứ một nhóm rời đi lại có một nhóm lập tức đến. Các đồng tu đang tập các bài công pháp trong mưa, khiến cho các khách du lịch thấy được một sự tương phản mạnh mẽ.

Đột nhiên, một người mặc đồng phục tiến đến trước các học viên và yêu cầu họ rời đi. Sau đó, anh ta quay người đi và đứng sát vào lối đi để chờ các đồng tu rời đi. Một đồng tu đang chuẩn bị nói chuyện với các khách du lịch Đại lục thì bị anh ta chặn lại. Học viên đó nói: “Đây là một xã hội quan tâm đến nhân quyền. Anh không có quyền ngăn cản tôi.” Tôi cũng nói với anh ta rằng: “Đừng ngăn cản anh ấy. Chúng tôi không được quyền nghe sự thật ở Trung Quốc Đại lục. Chúng tôi thật may mắn lắm mới được nghe những điều này ở một nơi có tự do và dân chủ. Những người này đang làm một việc vĩ đại!” Anh ta thấy tôi là một khách du lịch và ngưng quấy nhiễu. Người học viên tiếp tục giảng rõ sự thật cho những du khách khác mặc dù họ rất lạnh. Sau khi người học viên này rời đi, họ đã có những bình luận rất tiêu cực.

Người đàn ông trong bộ đồ đồng phục đứng kế bên tôi và đang nói chuyên với một người khác. Anh ta nói rằng có người phàn nàn về những học viên. Tôi muốn biết chuyện gi đang diễn ra và giải thích sự thật cho anh, vì thế tôi đã chủ động nói: “Xin chào, anh có thể cho tôi biết tại sao anh muốn họ rời đi?” Anh ta giải thích với tôi rằng anh ta là bảo vệ của toà nhà 101 Đài Bắc và một hướng dẫn viên du lịch đã phàn nàn với  anh ta rằng những học viên đang quấy rối các du khách Đại Lục.

Tôi đáp lại: “Anh không thể chỉ hành động dựa trên những lời phiến diện anh nghe được. Thật khó cho anh để hình dung về môi trường khắc nghiệt ở Trung Quốc Đại lục. Mặc dù nhìn có vẻ phồn vinh trên bề mặt nhưng con người ở đó không có tự do. Tất cả tin tức đều đến từ một nguồn của chính phủ. Tất cả những việc bức hại cần phải được dừng lại. Học viên Pháp Luân Công ở đây đang làm một việc rất tốt. Du khách Đại lục đã đi cả một chặng đường dài và chúng ta nên để họ được biết sự thật, vì thế thực sự là anh không nên yêu cầu họ rời đi, anh nên hỗ trợ cho họ.” Chúng tôi nói chuyện một lúc và anh ta dường như đã hiểu ra.

Sau khi anh ta đi, có hai du khách đứng xem các học viên luyện công đã nói rằng: “Đầu tiên các học viên Pháp Luân Công rất tốt nhưng sau đó họ bắt đầu tự thiêu.” Tôi xen vào cuộc nói chuyện của họ: “Thật ra điều đó không hề xảy ra. Vụ tự thiêu đó được dàn dựng bởi chính phủ.” Tôi bắt đầu giải thích và trong vòng vài giây, có cả một nhóm người lớn kéo đến để nghe một cách hào hứng. Tôi thực sự cảm nhận được sự tha thiết được nghe sự thật và chờ đợi để hiểu chuyện gì đang xảy ra của họ. Đây là lần đầu tiên tôi giảng chân tướng cho nhiều người như thế ở nước ngoài. Tôi đã cố gắng để bình tĩnh lại và bắt đầu nói về vụ tự thiêu giả tạo do chính phủ dựng nên. Sau khi tôi nói xong, họ lại tản ra lần nữa. Tôi hối hận rằng mình đã không giải thích nhiều hơn nữa và không nói về việc thoái Đảng. Sự việc trải qua ở toà nhà 101 Đài Bắc đã thật sự làm tôi suy nghĩ về những điều này.

Đài Loan và Trung Quốc Đại lục về cơ bản là khác nhau. Đài Loan không có văn hoá Đảng và chính trị của nó dựa trên dân chủ và tự do. Dù người bảo vệ tin vào những điều dối trá mà ai đó đã nói với anh ấy, anh ấy vẫn không nói gì hay làm gì quá đáng với các học viên. Anh ấy khá bình tĩnh và về cơ bản không biết sự thật về Đại Pháp. Cách chúng ta nói chuyện với anh ấy về cơ bản phải khác cách chúng ta dùng để đối đãi với cảnh sát ở Đại lục. Chúng ta muốn đối xử với anh ấy như những người anh em và chia sẻ với anh ấy. Trong khoảng thời gian hạn hẹp tiếp xúc với anh ấy, chúng ta cần giải thích cho anh những điểm chính và giúp anh hiểu được sự thật.

Tôi chú ý rằng đa số các khách du lịch đến từ Đại lục dường như có một sự đề phòng khi họ đi thăm quan và họ tự tách mình ra khỏi các hoạt động giảng chân tướng của chúng ta. Tôi rất quen thuộc với kiểu suy nghĩ như vậy và điều này chỉ có thể tìm thấy được từ những người đến từ Trung Quốc. Đây là bản năng được phát triển từ nỗi sợ hãi kinh hoàng về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Tư tưởng tiêu cực này đã ngăn họ nghe sự thật về cuộc bức hại. Tôi đề nghị các học viên thêm vào một niệm để hoàn toàn loại bỏ điều này trong khi phát chính niệm.

Các du khách Đại lục có xu hướng đề phòng các học viên. Tuy nhiên khi họ lắng nghe tôi, một khách du lịch như họ, họ lại thực sự rất thích thú với thông tin này. Tuy nhiên, nếu tôi ở Trung Quốc, họ sẽ rất đề phòng tôi. Chúng ta cần phải tận dụng tư tưởng đặc thù này một cách tích cực và giúp họ hiểu sự thật về cuộc bức hại tuỳ theo hoàn cảnh của họ nhiều hơn từ góc độ cá nhân của họ với các hình thức và phương pháp khác nhau. Tôi nghĩ rằng các học viên Đài Loan có thể chia sẻ về những hoạt động cụ thể ở các điểm du lịch để có thể tìm ra một phương thức hiệu quả nhất nhằm tiếp cận được với người dân Trung Quốc.

Người Đài Loan tự họ nói chung không thích bản chất tà ác của ĐCSTQ. Cảm giác này cũng ảnh hưởng đến các du khách sống dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ. Tôi không biết trong tư tưởng của những học viên ở Đài Loan có sự “không thích” này không. Tất nhiên không ai thích bản chất tà ác của văn hoá ĐCSTQ nhưng những ai bị nó bức hại thực sự rất đáng thương và cần các học viên từ bi với họ.

Chuyến đi đến Đài Loan thực sự là dấu mốc quan trọng của tôi vì từ đó tôi cảm thấy từ bi hơn với những người sống ở Trung Quốc. Khi tôi thực sự được trải nghiệm cách họ cư xử khi không sống trong văn hoá Đảng, tôi lập tức nhận ra ý nghĩa thực sự khi Sư phụ giảng người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ đầu độc như thế nào.

Trước đây tôi cảm thấy thật khó khăn khi giảng chân tướng ở Trung Quốc và thỉnh thoảng tôi còn cảm thấy khinh thường ĐCSTQ. Ra khỏi môi trường đó, tôi có dịp thấy được sự tương phản giữa cuộc sống khó khăn khắc nghiệt với việc cảm thấy họ đáng thương như thế nào, vì thế tôi thực tâm muốn cố hết sức để giúp đỡ họ. Với những học viên ở Đài Loan có ý nghĩ tiêu cực với người dân sống ở Trung Quốc giống như tôi trước đây, hay những người chưa cảm thấy từ bi với họ thì xin hãy cố gắng mở rộng tư tưởng và trân trọng những người đến từ Trung Quốc với sự từ bi. Mọi khoảng cách sẽ được xoá bỏ dưới sức mạnh của sự từ bi vĩ đại. Họ sẽ dễ dàng tiếp cận chúng ta hơn.

Đài Loan là một đất nước dân chủ, nơi mà mọi người được quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Không phải ai ở Đài Loan cũng hiểu về Pháp Luân Đại Pháp hay có những ý nghĩ đúng đắn về nó. Chính phủ Đài Loan muốn có mức độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bỏ rất nhiều nỗ lực để phát triển du lịch. Kết quả là rất nhiều khách du lịch Trung Quốc bây giờ có thể đến thăm Đài Loan. Mặt khác, họ đến để nghe chân tướng về cuộc bức hại, nhưng trước đó trong tâm họ còn những suy nghĩ xấu và ảnh hưởng không tốt đến quan điểm của người dân Đài Loan về Pháp Luân Công. Người Đài Loan không hiểu nhiều về Trung Quốc Đại lục, và một số thì nghĩ ĐCSTQ có công lao trong việc tăng trưởng kinh tế. Họ cũng muốn tăng trưởng nền kinh tế của họ dựa vào Trung Quốc Đại lục, và đôi khi lợi ích vật chất có thể khiến người ta vô tình đi sai đường.

Do đó, tôi nghĩ các học viên Đài Loan không nên chỉ giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc, mà cần cho cả người dân ở Đài Loan. Theo cách này, sẽ hình thành một vòng tuần hoàn tích cực với việc thêm nhiều người ở Đài Loan hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó môi trường chính niệm sẽ trở nên mạnh hơn, và những tư tưởng không phù hợp với Pháp mà du khách Đại lục mang đến Đài Loan sẽ bị loại bỏ.

Gia trì chính niệm cho các học viên ở Đại lục

Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới là một chỉnh thể. Chúng ta cần phối hợp tốt trong việc trợ Sư Chính Pháp. Sư phụ đã an bài cho người dân ở Trung Quốc Đại lục đi ra nước ngoài để nghe chân tướng về cuộc bức hại; Tôi được điểm hóa rằng đó là một phần của Chính Pháp. Bên cạnh ba việc chúng ta thường làm như các học viên ở Trung Quốc, chúng ta có thể tích cực hợp tác với các học viên ở nước ngoài.

Chúng tôi khuyến khích những ai muốn đi du lịch ở nước ngoài, đặc biệt khuyến khích họ đến những nơi có nhiều học viên. Tôi cũng gợi ý khi chúng ta phát chính niệm, chúng ta có thể thêm một niệm hỗ trợ các học viên ở điểm du lịch nước ngoài và thanh trừ các yếu tố tà ác ở các không gian khác đang ngăn cản người dân nghe chân tướng và thoái Đảng. Hoạt động của các học viên ở nước ngoài rất khó khăn và họ cần chúng ta hỗ trợ và phối hợp.

Trên đây chỉ là hiểu biết của cá nhân tôi. Tôi muốn chia sẻ để mở đầu cho chủ đề này và hy vọng nó sẽ mang lại tác dụng tích cực cho những học viên đang giảng chân tướng tại các điểm du lịch ở Đài Loan. Các học viên Đài Loan cũng có thể dùng những gợi ý này để thành thục chính mình và làm tốt các phương pháp. Xin từ bi chỉ ra những điều không phù hợp trong nhận thức của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/7/给台湾景点讲真相同修的建议-287391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/13/145812.html

Đăng ngày 07-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share