[MINH HUỆ 27-03-2014] Con xin kính chào Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi và vĩ đại, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp! Mặc dầu chưa bước vào tu luyện, nhưng con vẫn muốn bày tỏ lòng kính trọng của con tới Ngài!

Gia đình dì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trở thành học viên, dì tôi trở nên khỏe mạnh. Mẹ chồng dì cũng có được sức khỏe tốt sau khi tu luyện. Hai người anh em trai của dì tôi cũng đã đỗ đại học một cách thành công. Công việc kinh doanh của gia đình họ cũng được thuận buồm xuôi gió.

Dì tôi đã giảng chân tướng cho cả gia đình tôi và chúng tôi cũng nhận được phúc báo. Tôi muốn kể lại những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã trải nghiệm từ việc tu luyện và niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Tình cờ gọi điện thoại đã cứu được ngôi nhà khỏi bị cháy rụi

Mùa Đông năm 2010, con dâu tôi vào viện để sinh em bé. Em vợ tôi ở nhà đốt lửa trong lò sưởi, nhưng cậu ấy không biết làm như thế nào, và đã làm ống khói lò nóng đỏ lên và làm cho mái tranh trên trần nhà bắt lửa. Cậu ấy rất sợ hãi, bối rối và bắt đầu hoảng hốt.

Đúng lúc đó, tôi tình cờ gọi điện cho cậu ấy, và nghe thấy cậu ấy hét lên “Cứu với! Cháy! Nhanh lên!” Tôi đã nhanh chóng kêu gọi sự giúp đỡ và ngọn lửa đã được dập tắt. Thiệt hại tài sản không lớn ngoại trừ cái trần nhà bị chuyển thành màu đen vì ám khói. Tôi nghĩ: “Chính Sư phụ đã muốn cứu chúng tôi- điều đó giải thích tại sao tôi lại tình cờ gọi cho cậu ấy vào đúng lúc đó. Nếu không, hậu quả hẳn sẽ rất thảm khốc.” Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cái thang gãy

Năm 2010, khi tôi đang đứng trên một cái thang thì những bậc ở giữa chiếc thang đột nhiên bị gãy. Nhưng tôi đã rơi xuống một cách từ từ, và hai người công nhân ở gần đó đã chứng kiến điều này.

Họ nói: “Anh làm chúng tôi sợ muốn chết.” Tôi nói: “Tôi có cảm giác như đang ngồi trên một quả bóng khi rơi xuống. Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu tôi.”

Tôi kể với dì tôi chuyện này. Mọi người đều nói rằng Sư phụ thực sự đang cứu người.

Một trong hai người công nhân đã phục vụ trong quân đội chín năm và đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông ấy phản đối Đại Pháp. Dì tôi đã nói chuyện với ông, nhưng ông đã bị văn hóa đảng đầu độc nặng nề và không muốn thoái. Hôm đó, khi được chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp ông đã gọi dì tôi và nói: “Xin hãy giúp tôi thoái đảng. Tôi sẽ bảo mọi người ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ khi tôi về nhà”

Bạn tôi ơi, xin đừng xé áp phích Pháp Luân Công

Năm 2012, tôi chở bạn tôi ra ngoài trên một chiếc xe máy. Khi tới một cây cầu lớn, chúng tôi nhìn thấy một tấm áp phích “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tuy nhiên, nó không được dán đúng cách và gần rơi xuống.

Bạn tôi muốn xé nó xuống. Tôi nói: “Xin đừng xé nó xuống. Đây là chân tướng để cứu người đó. Gia đình dì tôi tu luyện Pháp Luân Công, và họ đều khỏe mạnh. Bạn phải nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bạn sẽ nhận được phúc báo nếu không làm hại Pháp Luân Đại Pháp. Đó là kinh nghiệm cá nhân của tôi đó. Hãy kể với gia đình và bạn bè bạn và nói họ ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’”

Bạn tôi đã gật đầu đồng ý với điều tôi nói, trong khi tôi dán lại tấm áp phích cho đúng cách.

Thoát chết trong gang tấc

Một thanh niên trẻ tới gia đình dì tôi làm việc. Dì tôi đã giúp anh ấy thoái đảng ngay trong ngày đầu tiên anh ấy đến làm việc. Vài ngày sau, chúng tôi làm một cái giá bằng sắt. Trong khi chúng tôi đang tiến hành, cái giá đã làm vỡ tấm kính phía trên cửa ra vào.

Chúng tôi đã rất khiếp sợ khi chứng kiến tấm kính lao thẳng xuống đầu người thanh niên. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ cắt đứt anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy đã không hề bị thương tích gì. Anh ấy thực sự đã thoát chết trong gang tấc. Mọi người nói Đại Pháp đã bảo vệ anh và anh ấy đã nhận được phúc báo vì đã thoái đảng.

Hoa Ưu Đàm nở trên xe của tôi

Anh họ tôi và tôi bắt đầu kinh doanh cùng nhau vào năm 2013. Bởi đều đã được thụ hưởng lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi cũng muốn những người khác cũng cùng được thụ hưởng lợi ích, do đó chúng tôi đều nói về môn tu luyện với bất cứ ai mà chúng tôi gặp.

Có một khách hàng không tin chúng tôi và đã tới hỏi dì tôi: “Có thật là thần kỳ như họ nói không?” Dì tôi nói dì đã nhận được nhiều lợi ích như thế nào kể từ khi bước vào tu luyện.

Vào ngày 18 tháng 06, tôi phát hiện thấy một cụm hoa Ưu Đàm ở trên giữa cửa kính xe tải của chúng tôi. Tôi nhận ra loài hoa này bởi vì tôi đã nhìn thấy chúng trên xe hơi của dì tôi. Khi đó, dì tôi nói rằng đó là loài hoa Phật 3000 năm mới nở một lần, khi đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân và chỉ những người thực sự may mắn mới được nhìn thấy loài hoa này.

Chúng tôi đã gọi cho dì tôi ngay lập tức. Chúng tôi rất phấn khích và dì tôi cũng rất vui. Những người hàng xóm của chúng tôi cũng tới xem, và thậm chí một số còn chụp ảnh bằng điện thoại di động của họ.

Có hai người hàng xóm đã từng không tin bất cứ điều gì về Pháp Luân Đại Pháp mặc dù dì tôi thường xuyên nói với họ về môn tu luyện. Sau khi nhìn thấy hoa Ưu Đàm, họ đã hiểu Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp của vũ trụ và đã đồng ý thoái đảng.

Dì tôi nói: “Hoa Ưu Đàm nở trên xe của cháu có nghĩa là Sư phụ đang khích lệ cháu bởi vì cháu đã hiểu được chân tướng và đang góp phần truyền bá nó.”

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/4/30.html

Đăng ngày 07-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share