[MINH HUỆ 28-04-2014] Tôi nhận được cuộc gọi từ một bác sĩ mà tôi thường đến khám sau năm mới. Cô ấy nói: “Đã lâu rồi kể từ cuộc gặp trước của chị–Sao chị không ghé qua phòng khám của chúng tôi để kiểm tra?”.

Tôi đáp: “Tôi không cần đến nữa, tôi khỏe mạnh rồi.”

“Thật vậy sao? Chị đã có cách chữa trị đặc biệt gì phải không?” cô ấy hỏi.

“Tôi có một phương pháp kỳ diệu. Vậy còn chị có khỏe không?”

Cô ấy trả lời: “Tôi bị bệnh nặng. Tôi đã xin lịch phẫu thuật.”

Tôi đến thăm cô ấy ngay lập tức. Cô ấy nói với tôi rằng cô bị khối u mũi và không thể thở được bằng mũi. Khối u chảy máu thường xuyên, và khi máu chảy qua miệng hoặc mắt, thì thật là khủng khiếp.

Tôi bảo cô ấy đừng lo lắng: “Tôi có phương pháp kỳ diệu như tôi đã đề cập đến. Tôi bắt đầu quay lại tập Pháp Luân Công rồi. Sau khi đọc một tờ rơi thông tin, tôi đã nhận ra vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng, và tất cả những gì trên Tivi và đài phát thanh liên quan đến Pháp Luân Công là dối trá. Tôi lại tiếp tục tập luyện và tôi lại khỏe mạnh. Chị có tin tôi không?”

Cô ấy nói: “Trông chị thật tuyệt vời, nước da chị thật hồng hào, và trông chị hoàn toàn khác trước đây. Tôi cũng đọc các tờ rơi Pháp Luân Công mà tôi nhặt được trong sân nhà tôi. Không có gì là xấu cả, và tôi nghĩ họ nói rất có lý. Tôi đã hiểu ra thêm nhiều điều sau lời giảng giải của chị hôm nay. Tôi cũng muốn học Pháp Luân Công!”

Tôi nói với cô ấy tôi sẽ mang cho cô một bản Chuyển Pháp Luân và đĩa luyện công. Tôi nói với cô ấy: “Khi chị đọc sách và luyện các bài công pháp, bệnh tật của chị có thể xuất hiện trở lại và các triệu chứng tạm thời trở nên nặng hơn. Trong trường hợp đó đừng sợ hãi, đó có thể là quá trình thanh lý bệnh.”

10 ngày sau đó, cô ấy gọi cho tôi và muốn tôi đến thăm cô ngay.

Cô ấy chia sẻ với tôi rằng sau khi tôi ra về, cô ấy bắt đầu đọc sách và luyện công. Hai ngày sau cô ấy bắt đầu nôn ra máu. Cô ấy không sợ, và sau đó khối u mũi đi ra qua đường miệng. Cô ấy nhặt nó lên và kiểm tra nó một cách cẩn thận. Nó trông như đã được cắt ra. Nó cỡ khoảng bằng ngón tay cái.

Cô ấy đưa khối u đến cho bác sĩ phẫu thuật xem. Tất cả các bác sĩ và y tá đều ngạc nhiên: “Đó là một phép lạ!” Họ mang khối u tới phòng thí nghiệm bệnh lý học nơi nó được phát hiện là lành tính.

Không thuốc men hay mũi tiêm nào, cũng không mất một ngày chữa trị nào, cô ấy đã hồi phục hoàn toàn!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/8/557.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/28/诊所医生的鼻瘤掉下来了-290401.html

Đăng ngày 11-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share