Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 24-04-2014] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và là một bác sĩ y khoa, tôi làm việc tại phòng khám riêng của mình. Vào năm 2001, một người đàn ông 27 tuổi quê ở Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, đến gặp tôi. Anh ấy bị đau phần thân dưới từ lúc 17 tuổi, và trong những năm qua anh đã bị gù lưng. Phần thân trên của anh ấy bị uốn cong về phía trước 45 độ và anh đã tìm cách chữa trị trong 10 năm qua nhưng chẳng có ích gì.

Anh kể với tôi rằng vào một đêm anh mơ thấy có một giọng nói bảo anh đi tìm sự giúp đỡ ở Bắc Kinh. Trong giấc mơ, anh thấy khuôn mặt của một bác sĩ.

Dì của anh ấy là hàng xóm của tôi và anh sống với dì khi đến Bắc Kinh. Dì của anh ấy đã đưa anh ấy đến gặp tôi và nhờ tôi chữa bệnh cho anh. Tôi thấy rằng anh bị gù lưng rất nặng và bảo anh ấy: “Tôi đã làm bác sĩ được 40 năm nhưng phải nói thật với anh là tôi không thể giúp được gì cho anh. Anh nên đi tìm người khác.”

Chàng trai trẻ nói với tôi rằng: “Người đàn ông tôi nhìn thấy trong giấc mơ rất giống ông. Chỉ có ông mới có thể giúp tôi.”

Tôi không thể làm anh ấy thất vọng và bắt đầu chữa trị cho anh. Tôi có thể chữa hai trong số các bệnh của anh ấy nhưng không phải là cái lưng gù kia.

Tôi nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp và kể cho anh nghe khả năng chữa bệnh kỳ diệu của môn tu luyện này và sự thật về cuộc bức hại. Tôi bảo anh rằng hy vọng duy nhất của anh là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy lắng nghe rất chăm chú và đồng ý với tôi. Tôi đã đưa cho anh một cuốn Chuyển Pháp Luân và dạy anh ấy các bài công pháp.

Anh ấy đến gặp tôi ở phòng khám sau 23 ngày, và lưng anh ấy đã thẳng trở lại! Anh xúc động kể với tôi: “Bác sĩ, tôi không thể nói hết sự cảm kích của mình về những gì mà ông đã giúp cho tôi. Trong 10 năm qua tôi chỉ có thể nhìn thấy gót chân của mọi người thôi. Còn bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy sau gáy của mọi người rồi.”

Tôi đã rất xúc động và cảm ơn Sư phụ đã giúp anh ấy. Tôi nói với chàng trai trẻ rằng: “Đừng cảm ơn tôi. Chính nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh. Bây giờ anh đã là một học viên và anh nên cảm tạ Sư phụ.”

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/1/415.html

Đăng ngày 05-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share