Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2014]

Bệnh tim được chữa khỏi

Một bí thư làng ở tỉnh Hà Bắc, gần 60 tuổi, đã bị chẩn đoán tim đập nhanh. Theo thời gian, bệnh tình ngày càng trở nên xấu hơn và ông cảm thấy thật kinh khủng.

Một người bạn từ thời trẻ của ông, là một học viên Pháp Luân Công, đã nói với ông về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công. Người bí thư đã rất ấn tượng với những gì mà người bạn của mình nói và đã quyết định học ngay lập tức. Ông nói: “Tôi đã sống trong bóng ma của Đảng Cộng sản đã 60 năm rồi, và bây giờ tôi muốn có một cuộc sống mới bằng việc tu luyện Pháp Luân Công.”

Người học viên đưa cho ông cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông ngồi xuống và đọc nó ngay lập tức. Ba ngày sau, ông nói với người bạn của mình rằng ông không còn bị chứng bệnh tim đập nhanh hành hạ nữa. Trước đây, ông còn gặp khó khăn khi đi tiểu, do viêm tuyến tiền liệt gây ra, nhưng bây giờ ông không còn bị bất cứ triệu chứng nào liên quan tới căn bệnh đó nữa.

Người bí thư làng đã thoái đảng từ hai năm trước và đã hiểu được chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ông đã rất bảo vệ các học viên trong làng mình.

Bệnh nhân ung thư có được cuộc sống mới

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây sáu tháng. Trước đó, vào tháng Giêng năm 2013, tôi đã tới bệnh viện để kiểm tra, vì trước đây tôi bị chẩn đoán thiếu máu. Họ đã phát hiện ra tôi bị ung thư tử cung.

Tôi đã phẫu thuật và được khuyên phải làm sáu lần hóa trị. Tóc của tôi đã bị rụng hết chỉ sau ba lần hóa trị, và tôi cảm thấy khổ sở do cảm giác buồn nôn, tê liệt, mất cảm giác ngon miệng, và chứng hay quên. Tôi còn rất đau đớn ở cổ sau, và không ngừng khóc. Ở bệnh viện họ nói với tôi rằng tôi có vấn đề với các đốt sống cổ. Tôi hoàn toàn suy sụp và chỉ muốn chết để chấm dứt mọi sự đau khổ.

Tại thời điểm khó khăn đó, Pháp Luân Công đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Thực ra, cả bốn chị gái tôi đều là học viên Pháp Luân Công và tất cả họ đều rất khỏe mạnh. Tôi quyết định dừng hóa trị và tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi dành nhiều thời gian đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công pháp. Chỉ trong vòng hai tuần, sức khỏe của tôi đã tốt trở lại. Bây giờ tôi đã có thể ăn ngon, ngủ yên, và những cơn đau ở cổ đã biến mất. Tôi còn có thể làm được nhiều công việc nhà.

Tôi muốn chia sẻ cơ hội may mắn của tôi với mọi người.

Tôi nhất định sẽ trở thành một học viên tinh tấn và nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/26/345.html

Đăng ngày 02-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share