Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27 – 04 – 2014] Năm 2010, mẹ tôi 77 tuổi. Bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang. Bác sĩ của bà đề nghị phẫu thuật loại bỏ khối u với chi phí hơn 50.000 nhân dân tệ. Vì tuổi tác của bà đã cao và bệnh ung thư cũng gần đến giai đoạn cuối, không có gì đảm bảo rằng ca phẫu thuật sẽ thành công.

Chúng tôi đã thảo luận tình hình với mẹ và quyết định đăng ký phẫu thuật.

Tuy nhiên, sau đó bà cố nài: “Mẹ muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với con gái mẹ. Mẹ sẽ chấp nhận số phận của mình nếu mẹ chết.” Bà đã không phẫu thuật.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Mẹ tôi không biết chữ, vì vậy tôi cho bà xem DVD Sư phụ giảng Pháp và dạy bà năm bài công pháp. Khi bà học các bài công pháp lần đầu tiên, bà đổ mồ hôi liên tục, bốc mùi hôi của bệnh tật và thuốc men.

Tôi đưa mẹ đi gặp một bác sĩ ba ngày sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà khóc và nói trong phòng quét CT: “Con để mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng con cũng đưa mẹ khám bác sĩ. Làm sao Sư phụ có thể chăm sóc mẹ?” Thấy ý chí mạnh mẽ của mẹ tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng tôi không nói về chuyện đi khám bác sĩ nữa.

Sư phụ từ bi

Mẹ tôi đã từng đổ lỗi cho Sư phụ về việc tôi bị bức hại, và trước đây bà đã nói điều không bao giờ nên nói. Mẹ hỏi tôi liệu Sư phụ có tha thứ cho bà không. Tôi nói: “Sư phụ rất từ bi. Ngài sẽ tha thứ cho mẹ. Mẹ chỉ cần tu luyện tinh tấn.” Rồi tôi giúp bà chuẩn bị một bài nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những điều bà đã nói chống lại Đại Pháp và Sư phụ.

Giờ mẹ đã 81 tuổi và rất khỏe mạnh. Trong bốn năm tu luyện của bà, bà không bao giờ dùng thuốc hay điều trị y tế. Bệnh ung thư bàng quang của bà đã được chữa khỏi.

Điều này đã thuyết phục họ hàng và bạn bè của chúng tôi về sự thật của Pháp Luân Đại Pháp. Khi em họ của tôi bị chẩn đoán khối u tử cung, mẹ của cô nói: “Hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với dì của con. Dì ấy đã khỏe mạnh trở lại sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hãy nhìn dì ấy, dì ấy khỏe mạnh hơn chúng ta. Dì ấy bước đi rất vững vàng.”

Nói với mọi người về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp

Mặc dù là một học viên mới, mẹ tôi vẫn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tại đám cưới của một người họ hàng, mẹ tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho một nhóm khách mời lớn trong hội trường nhà hàng. Điều đó làm dì tôi sợ hãi, dì nhanh chóng ngăn mẹ lại để cho bà khỏi bị bắt. Nhưng mẹ tôi nói: “Không việc gì phải sợ. Thật vậy, Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Tôi và mẹ thỉnh thoảng cùng nhau giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trên xe buýt và trên đường. Bà nói về việc bà đã được chữa khỏi như thế nào. Bà cũng đưa cho họ tờ rơi giới thiệu môn tu luyện và bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp.

Bà bảo tôi: “Mẹ không biết nói gì khác ngoài việc bảo mọi người niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ và đọc tờ rơi.” Tôi khuyến khích bà: “Mẹ, mẹ làm tốt lắm. Họ sẽ hiểu sự thật sau khi đọc tờ rơi.”

Mẹ nhờ tôi gửi lời hỏi thăm của bà đến Sư phụ và cảm ơn Ngài vì đã cứu mạng bà!

Bản thân tôi cũng muốn cảm ơn Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/27/修法轮大法-八旬母亲膀胱癌不治而愈-290234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/9/601.html

Đăng ngày 28-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share